Đúng 1 năm trước, Coco từng tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại tượng đài quần vợt Venus Williams ngay tại vòng đấu đầu tiên của Wimbledon khi mới 15 tuổi. Đến đầu năm 2020, ngôi sao tuổi teen đã đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt U15 đầu tiên sau 15 năm lọt vào Top 50 WTA kể từ sau Sesil Karatancheva. Ở tuổi 16, Coco Gauff còn táo bạo hơn Michael Jordan hay Tiger Woods và có lẽ, sự quyết liệt này bắt nguồn từ câu chuyện mà bà của cô, một VĐV bóng rổ tiềm năng bị cô lập và ghẻ lạnh vào thập niên 60 thế kỷ trước…
Coco xuất hiện tại một cuộc mít tinh tổ chức trước Tòa thị chính Delray Beach ở Florida và bài phát biểu của cô chỉ kéo dài chưa đầy 3 phút. Thế nhưng nó mang một thông điệp mạnh mẽ và lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. “Tôi đã nghe nhiều điều trong tuần qua và một trong những điều tôi nghe được chính là sự thờ ơ của mọi người: Đó không phải là vấn đề của tôi. Vậy để tôi nói với bạn thế này: nếu bạn nghe thứ âm nhạc của người da màu, yêu thứ văn hóa của người da màu, nếu bạn có những người bạn da màu, thì đó là cuộc chiến của bạn”, Coco phát biểu.
Katrina Adams, cựu tay vợt nữ da màu Mỹ, từng giữ chức chủ tịch Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) đã xem video của Coco được truyền đi nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội, cho biết: “Đây thật là một cô gái trẻ sâu sắc, trưởng thành và hiểu biết. Ở tuổi đó, cô bé đã hiểu được điều mà những người kinh nghiệm như chúng ta cho rằng sai và cô nhận ra rằng tiếng nói của mình thực sự rất quan trọng”.
Nếu theo dõi Coco trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội, bạn sẽ thấy được niềm đam mê mà cô mang đến cho những người theo dõi mình về những vụ giết người Mỹ da màu gần đây. Những việc Coco làm mang lại niềm tự hào cho một số tay vợt nữ da màu, mà trước kia họ từng cho rằng việc thể hiện sự phẫn nộ bản thân sẽ làm hỏng sự nghiệp. Nhiều cựu tay vợt nổi tiếng rất ngưỡng mộ Coco và ủng hộ tuyệt đối hành động dũng cảm, trượng nghĩa của cô gái 16 tuổi này.
“Có biết bao nhiêu đứa trẻ mới 16 tuổi dám đứng ra nói lên quan điểm của mình như Coco? Tôi không biết cha mẹ Coco là ai, nhưng chắc hẳn họ đã làm một việc rất quan trọng là giúp cô bé tự tin, sự hiểu biết để đối mặt với một vấn đề nóng bỏng thế này. Coco nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình”, MaliVai Washington, cựu tay vợt từng lọt vào chung kết đơn nam Wimbledon 1996, khen ngợi tinh thần đấu tranh của Coco.
Bà ngoại của Coco, Yvonne Lee Odom, là một VĐV bóng rổ đầy triển vọng tại trường trung học Carver dành cho người da màu tại Delray Beach, trước khi chuyển tới trường trung học Seacrest để trở thành nữ sinh da màu đầu tiên tại đây vào năm 1961. Chỉ theo học 1 năm duy nhất tại trường Seacrest, nhưng bà Odom không được dùng chung nhà vệ sinh với các học sinh da trắng, không được đi xe buýt của trường, không được tham gia vào các giờ thể dục… Thậm chí bà còn từng bị dọa giết nếu gia đình không chuyển trường cho mình.
“Thật buồn khi tôi ở đây để làm điều mà bà tôi đã làm cách đây 60 năm trước. Nhưng chúng ta phải đoàn kết. Martin Luther từng nói: “Sự im lặng của những người tốt còn tệ hơn cả sự tàn bạo của những người xấu”. Vậy tại sao bạn lại im lặng? Nếu bạn đang chọn im lặng đồng nghĩa với việc bạn đang chọn về phe áp bức”, Coco kết luận. Và có lẽ, nếu tiếp tục đấu tranh và thi đấu thế này, sẽ có một ngày Coco không chỉ là một tay vợt vĩ đại, mà còn là một nhà hoạt động nhân văn xuất sắc.
Navratilova tin Coco có thể thay đổi thế giới Mouratoglou muốn nhiều Coco hơn tại giải UTS |
XEM THÊM
Pokimane: Nữ streamer duyên dáng sở hữu kỹ năng chơi game đỉnh cao
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn