Nole có tội hay không có tội?
Jean-Francois Caujolle, giám đốc tổ chức giải Marseille Open cho rằng Novak Djokovic đã phớt lờ những lời cảnh báo, đạp lên quy luật tự nhiên để tổ chức giải giao hữu được dự kiến sẽ trải dài ở 4 quốc gia Trung Âu. “Anh ta muốn tới Tháp Babel, nơi con người thường lui tới trong truyện ngụ ngôn để trở thành những vị thần”, Caujolle mỉa mai.
Tuy nhiên, có những vấn đề cần làm rõ về mặt pháp lý, khi giới hạn trong tư cách pháp nhân của Djokovic ở đây là gì? Theo giải thích của Feliks Lukas, nhà sáng lập WTA Bol 125 (một giải đấu ở Croatia), người cũng có mặt tại khán đài sân Zadar thì Djokovic có lỗi nhưng không đáng trách.
“Ở đây, phải hiểu cho đủ và đúng rằng cá nhân Djokovic không có tư cách tổ chức bất kỳ giải đấu nào, nhất là khi gắn tên thương hiệu ATP hay WTA vào. Trình tự sẽ là Djokovic làm việc với liên đoàn thành viên, rồi tổ chức này bàn bạc với ITF trước khi đi tới quyết định thành lập. Hiểu cơ bản, Djokovic giống như đại sứ thương hiệu, kêu gọi các VĐV khác tới tham dự và sự hiện diện của anh ấy là sự đảm bảo cho các nhãn hàng tài trợ”, Lukas lý giải.
Ở trường hợp này, Lukas khẳng định trách nhiệm thuộc về liên đoàn quần vợt Croatia. Trong các buổi họp kỹ thuật, tổ chức này từ chối thảo luận chi tiết về các giao thức dịch tễ. Thậm chí, một quan chức còn nhắn tin cho Lukas: “Tại sao ông cứ phàn nàn về Covid-19, trong khi đây là một ý tưởng tuyệt vời sau nhiều tháng không có tennis?”.
Quả thật trong suốt thời gian giải đấu, BTC đã bỏ qua hoàn toàn quy trình kiểm dịch. Có tới 4.500 CĐV được vào sân theo dõi, tức là một nửa sức chứa trong khi quy định của ATP là tối đa 500 người. Không có gel vệ sinh sát trùng ở cổng ra/vào, không có quan chức ATP, không có chuyên gia dịch tễ. Thậm chí, quy định xét nghiệm 2 lần (một lần ở đầu giải đấu, một lần ở giữa giải) cũng bị bỏ trống. Bản thân Nole cũng cho thấy sự “chủ quan khinh địch” khi từ chối xét nghiệm và chỉ đến khi Dimitrov có kết quả dương tính, tay vợt người Serbia mới chịu hợp tác với nhân viên y tế địa phương.
Cái giá quá đắt
Cho tới lúc này, có 4 tay vợt đã mắc Covid-19. Novak Djokovic bị yêu cầu từ chức khỏi ghế chủ tịch hội đồng các tay vợt, vị trí anh đắc cử vào hai năm trước. Trong tuần này, nhiều khả năng Nole sẽ tổ chức họp báo trực tuyến, công bố quyết định từ chức. Sự nghiệp đỉnh cao của Nole cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi theo báo cáo khoa học, lá phổi của người mắc Covid-19 chỉ còn 70% so với khi sức khỏe bình thường.
Với tốc độ lây nhiễm khủng khiếp của Covid-19, Nole đã lây bệnh cho cô vợ Jelena. Hai người con của anh sẽ phải chờ tới kết quả xét nghiệm lần thứ ba, công bố trong sáng hôm nay theo giờ địa phương để biết chắc, mình có nhiễm bệnh hay không.
Một trong những nguyên nhân khiến các nhà tổ chức giải “lơ là” nằm ở khả năng kiểm soát dịch trước đó rất tốt của chính phủ Croatia. Tính tới ngày 23/6, chỉ có 2.336 ca mắc bệnh, ghi nhận 107 ca tử vong. Một lãnh đạo của liên đoàn quần vợt Croatia thừa nhận với L’Equipe: “Chúng tôi nhắm mắt làm ngơ vì không muốn sân chơi này bị hủy bỏ”.
Vấn đề ở chỗ lúc này, toàn bộ khu vực lân cận ở Croatia và Serbia đã bị phong tỏa và trong tuần này, ATP sẽ tổ chức họp bất thường cân nhắc khả năng tái khởi động US Open và Roland Garros, dự kiến diễn ra vào quý cuối cùng trong năm. “Chỉ cần một người vô trách nhiệm, tất cả sẽ phải chịu hậu quả”, Andrea Gaudenzi – chủ tịch ATP trả lời phỏng vấn Ouest-France.
Richard Ings, cựu trọng tài quốc tế và là người đứng đầu Tổ chức chống Doping thể thao đỉnh cao Australia nhận định, đây là bài học quá đắt cho Djokovic. “Cậu ta không thèm liên lạc đại sứ quán hay hỏi thăm ý kiến của các cơ quan chức năng. Giải đấu của Nole đe dọa tới sinh mạng của những người dân như chúng ta”, Ings lên án Djokovic.
Donna Vekic âm tính với Covid-19 Nole gửi thư xin lỗi |
XEM THÊM
Huyền thoại cầu lông Peter Gade: 'Văn hóa & truyền thống là quan trọng'
Lee Chong Wei & Lindan: Cặp đôi đầy duyên nợ của làng cầu lông thế giới
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn