* Tường thuật vòng 9 Ngoại hạng Anh
BÀN THẮNG
Chelsea: Costa (34’), Hutton (phản lưới, 54’)
MÓN QUÀ TỪ ASTON VILLA
Trước Aston Villa, HLV Mourinho đã đẩy một loạt công thần mùa trước nhưng đang xuống phong độ như Oscar, Eden Hazard, NemanjaChelsea hưởng lợi nhiều nhất từ bàn phản lưới Chelsea hiện là đội bóng được đối phương ghi giúp nhiều bàn thắng nhất tại Premier League 2015/16. Trải qua 9 vòng đấu, The Blues nhận được 3 bàn thắng từ các pha phản lưới nhà của đối phương. Đêm qua, Alan Hutton bên phía Aston Villa trợ giúp thầy trò Mourinho. Trước đó, Calum Chambers (Arsenal) và Federico Fernandez (Swansea) cũng ghi bàn cho nhà ĐKVĐ Premier League. |
Chelsea chưa hay nhưng lại cực kỳ may. Trong lúc chưa tìm ra giải pháp hiệu quả cho hàng công, họ bất ngờ nhận được món quà từ đối thủ. Thủ môn Brad Guzan phát bóng lên và hậu vệ Aston Villa đỡ hụt bóng. Sự bất cẩn đến ngớ ngẩn này giúp Willian thoải mái băng xuống chuyền vào trong cho đồng đội lập công.
Hai bàn mang màu sắc may mắn đó đã đem chiến thắng về cho Chelsea sau chuỗi ngày gây thất vọng. Dù vậy sự khô cứng của hàng công trở thành vết gợn trong ngày mà Stamford ăn mừng.
ĐIỂM TỰA VƯỢT BÃO
Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa đã đưa Chelsea ra khỏi nhóm cuối Premier League. Không những thế, 3 điểm giành được đêm qua còn là liều thuốc tinh thần quý giá, trong bối cảnh Stamford Bridge bị bủa vây bởi áp lực.Trước mắt HLV Mourinho rõ ràng có rất nhiều việc phải làm, song ít ra Chelsea hiện nay đã vững vàng hơn trước. Hàng thủ của họ gắn kết hơn khi Cesar Azpilicueta được đem sang cánh phải thế vào vị trí của Branislav Ivanovic, còn hành lang đối diện được trấn giữ bởi một Baba Rahman thể lực sung mãn.
Đêm qua, nhà ĐKVĐ Premier League đã có chiến thắng không hoàn mỹ. Nhưng đây có thể là cột mốc quan trọng trong hành trình hồi sinh của họ.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea: Begovic; Azpilicueta, Terry, Zouma, Baba; Loftus-Cheek (Matic, 45’), Fabregas; Ramires, Willian (Remy, 92’), Pedro (Hazard, 83’); Costa.
Aston Villa: Guzan; Hutton, Richards, Lescott, Richardson (Amavi, 64’); Gana, Westwood; Grealish, Jordan Ayew (Traore, 68’), Gil; Gestede.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn