Everton 2-0 M.U: Quỷ đỏ vô hồn

THẠCH LONG
00:28 ngày 21-04-2014
Man United hành quân tới Goodison Park mà hình như quên mang theo bản lĩnh và tinh thần của một đội bóng lớn. Trước chú Quỷ đỏ vô hồn, Everton dễ dàng lấy về 3 điểm để tiếp tục nuôi mộng Champions League.
Everton 2-0 M.U: Quỷ đỏ vô hồn
* Xem bài Tường thuật chi tiết tại đây
* Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ live

BÀN THẮNG

Everton: Baines (28’, pen), Mirallas (42’)


HLV David Moyes mang đến ngôi nhà xưa Goodison Park một đội hình khá lạ lẫm: Cả Welbeck, Valencia, Fellaini, Evra đều ngồi dự bị. Nhường chỗ cho họ là Luis Nani,  Buttner, Evans, Kagawa. Trong những cái tên bất ngờ có mặt trong đội hình ra quân, sự xuất hiện của Nani để lại nhiều thắc mắc nhất.

Tại sao Moyes lại tin tưởng một cầu thủ mới thi đấu… 447 phút tại Premier League mùa này và chưa có nổi một lần ghi bàn hay thậm chí là kiến tạo thành bàn? Và tại sao một Valencia đang đạt phong độ khá cao trong thời gian qua lại phải ngồi dự bị trận này?

Từ trăn trở thành bức bối. Suốt cả hiệp 1, tập thể Man United giống như những con người xa lạ trên sân. Họ không thể phối hợp, cầm bóng rườm rà, bế tắc, trong đó điểm đen của màn trình diễn thảm hại này chính là Luis Nani. Anh không có bất kỳ đóng góp nào trong các tình huống lên bóng của Man United.

David Moyes thực hiện quá nhiều quyết định bất hợp lý trong việc bố trí đội hình xuất phát, và không có lý gì Man United lại không bị trừng phạt vì sai lầm này. Ngay phút thứ 28, Phil Jones dùng tay chặn cú sút của Romelu Lukaku trong vòng cấm địa. Penalty cho Everton và Leighton Baines đã không mắc sai lầm nào trên chấm 11m. Bàn thua càng khiến cho sự kém cỏi của Man United lộ rõ. Ở hàng công, Rooney và Mata mất liên lạc hoàn toàn. Hai bên cánh, Nani dĩ nhiên là quá tệ hại, còn Kagawa cũng chẳng khá hơn.


Baines sút phạt 11m thành công, mở tỷ số cho Everton

Trái ngược hoàn toàn với sự nhạt nhẽo của Man United, Everton không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng luôn tỏ ra sắc bén lạ thường trong mọi pha lên bóng. Phút 42, Coleman đi bóng ở biên, thực hiện pha chọc khe tạo điều kiện để Kevin Mirallas hạ gục De Gea bằng cú sút góc hẹp, nâng tỷ số lên 2-0.

Hiệp 1 khép lại với sự tương phản một trời một vực: Everton 2 lần sút tung lưới Man United, còn Quỷ đỏ thậm chí còn không có nổi một pha dứt điểm trúng đích nào.

Tất nhiên là Moyes không thể ngồi rung đùi nhìn Man United bị chính đội bóng cũ hủy diệt. Nhưng phải mãi tới phút 61, những sự thay đổi mới xuất hiện. Valencia vào thay Nani và Chicharito cũng xuất hiện tăng cường cho hàng tiền đạo.


Ngày trở lại Goodison Park đáng quên của Moyes (giữa)

Tuy nhiên, tình hình cũng không cải thiện được nhiều. Man United vẫn gặp vấn đề tương đối nghiêm trọng ở khâu quyết đoán. Không có một cầu thủ nào của họ tỏ ra dứt khoát trong những tình huống có thể uy hiếp khung thành Everton, dù Quỷ đỏ kiểm soát bóng luôn vượt trội so với đối thủ.

Không thể thay đổi cục diện, Man United chịu thất bại toàn diện trước Everton. Với chiến thắng ấn tượng này, Everton thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 1 điểm và tất nhiên là giấc mơ vươn tới Champions League của thày trò Roberto Martinez vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên cần phải nhớ rằng, lịch thi đấu trong chặng về đích của Everton là khá nặng. Họ sẽ còn phải gặp Man City, Southampton và Hull City.

Còn Man United thôi thì đành chấp nhận danh dự tiếp tục bị bôi nhọ vậy. Dẫu sao, Quỷ đỏ cũng chẳng còn mục tiêu gì. Không thể bật khỏi Top 10, cũng chẳng thể giật một tấm vé dự Europa League.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Everton:
Howard, Coleman, Stones, Distin (Alcaraz, 46’), Baines, McCarthy, Barry, Lukaku, Barkley (Osman, 70’), Mirallas, Naismith.
Man United: De Gea, Jones, Smalling, Evans (Chicharito, 61’), Buttner, Carrick, Fletcher, Nani (Valencia, 61’), Mata, Kagawa (Welbeck, 75’), Rooney.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hull City 0-3 Arsenal: Pháo nổ tưng bừng Hull City 0-3 Arsenal: Pháo nổ tưng bừng

    Chuyến làm khách trên sân của Hull City được xem là cữ dượt cho Arsenal ở trận chung kết FA Cup trước chính đối thủ này. Và đội bóng của Arsene Wenger đã không bỏ lỡ cơ hội để thị uy sức mạnh trước đối thủ yếu với chiến thắng 3-0 mãn nhãn người xem.

  • Hull City 0-3 Arsenal: Thuần phục Bầy hổ (tường thuật) Hull City 0-3 Arsenal: Thuần phục Bầy hổ (tường thuật)

    Dù không lấn lướt được Hull City, Arsenal vẫn chứng tỏ được vị thế cửa trên khi 3 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà. Các cầu thủ lập công cho đội khách là tiền vệ Ramsey và tiền đạo Podolski (lập cú đúp).

  • Everton 2-0 M.U: Ngày trở về đau buồn của Moyes & Rooney (tường thuật) Everton 2-0 M.U: Ngày trở về đau buồn của Moyes & Rooney (tường thuật)

    Ngày trở lại sân Goodison Park của HLV David Moyes cùng tiền đạo Wayne Rooney đã chất đầy nỗi buồn khi M.U thua toàn diện 0-2 trước một Everton sắc sảo về chiến thuật và cũng rất quả cảm.

  • Hodgson gửi "tâm thư" cho các đội bóng có cầu thủ dự World Cup 2014 Hodgson gửi "tâm thư" cho các đội bóng có cầu thủ dự World Cup 2014

    HLV Roy Hodgson của ĐT Anh đã viết thư cho mỗi HLV ở Premier League để yêu cầu họ không cho các cầu thủ dự World Cup 2014 đá giao hữu câu lạc bộ vào cuối mùa giải.

  • 22h10 ngày 20/4, Everton vs M.U: Cú hích trời Âu 22h10 ngày 20/4, Everton vs M.U: Cú hích trời Âu

    Có lẽ lâu lắm rồi Man United và Everton mới chạm trán trong một trận đánh mà chuyện thành-bại tác động rất lớn tới giấc mơ trời Âu của cả hai. Phiền cho Everton, M.U lại thường chơi khá tốt ở những trận đấu bước ngoặt thế này.

  • Norwich 2-3 Liverpool: The Kop bứt tốp Norwich 2-3 Liverpool: The Kop bứt tốp

    Đã có một chút bối rối, một chút lo sợ, nhưng cuối cùng thì Liverpool vẫn bảo vệ được chiến thắng 3-2. Ba điểm giành được giúp The Kop bắt đầu bứt tốp khi họ đã bỏ xa Chelsea, Man City lần lượt 5 và 9 điểm. Chức vô địch Premier League sau gần 1/4 thế kỷ chờ đợi đang ngày một gần hơn…

  • Norwich 2-3 Liverpool: Nhọc nhằn giành 3 điểm (tường thuật) Norwich 2-3 Liverpool: Nhọc nhằn giành 3 điểm (tường thuật)

    Được đánh giá cao hơn hẳn Norwich, song Liverpool chỉ giành được chiến thắng với tỷ số sát nút 3-2 khi tới viếng thăm sào huyệt của Chim hoàng yến. Với chiến thắng này, Liverpool tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu BXH và tiến gần hơn tới ngôi vô địch giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

  • 20h05 ngày 20/4, Hull City vs Arsenal: Thắng vì Top 4! 20h05 ngày 20/4, Hull City vs Arsenal: Thắng vì Top 4!

    Trận đấu này có 2 ý nghĩa quan trọng với Arsenal: việc thắng để giữ vững vị trí trong top 4 là mục tiêu căn bản nhất. Nhưng cạnh đó, đây còn là màn tập dượt cho chung kết FA Cup (17/5) với chính Hull, trận đấu có thể cứu vãn cả mùa giải của Arsenal.

  • Liverpool: Đừng đi vào vết xe đổ của Chelsea! Liverpool: Đừng đi vào vết xe đổ của Chelsea!

    HLV Brendan Rodgers tỏ ra vô cùng cẩn trọng trước chuyến làm khách tại Norwich tối nay, và sau tấm gương tày liếp của Chelsea đêm qua, lo lắng của nhà cầm quân người Bắc Ireland không phải không có lý.

  • Infographic: 2 bộ mặt của Marouane Fellaini Infographic: 2 bộ mặt của Marouane Fellaini

    Tại Everton, tiền vệ người Bỉ là một ngôi sao hàng đầu, nhưng ngôi sao ấy đang tỏ ra quá khó hòa nhập với đội bóng mới Man Utd.

  • Những cầu thủ xuất sắc từng khoác áo cả M.U lẫn Everton Những cầu thủ xuất sắc từng khoác áo cả M.U lẫn Everton

    Tối nay, HLV David Moyes sẽ được tái ngộ đội bóng cũ Everton trong khuôn khổ vòng 35 Premier League khi Manchester United có chuyến hành quân đến sân Goodison Park.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x