Barca thua thảm trước Bilbao: Tệ ở mọi tuyến

Lý Nam
11:30 ngày 15-08-2015
Chiến thắng toát mồ hôi trước Sevilla hôm giữa tuần là lời cảnh báo, và trận thua Bilbao rạng sáng nay là đòn thức tỉnh: Barca không thể tiếp tục bước đi trên mây được nữa.
Barca thua thảm trước Bilbao: Tệ ở mọi tuyến
Có một thực tế không thể chối bỏ, đó là màn trình diễn của nhà ĐKVĐ châu Âu, La Liga và cúp Nhà Vua ở San Mames quá tệ hại. Thầy trò Luis Enrique tỏ ra thiếu kết dính ở mọi vị trí trên sân. Ở hàng phòng ngự, cặp Thomas Vermaelen (đã vắng mặt hầu như toàn bộ mùa 2014/15 vì chấn thương) và Marc Bartra chẳng cho thấy sợi dây liên lạc nào, trong khi Jeremy Mathieu không được đăng ký vì chơi tệ ở Tbilisi, trong trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla (thắng 5-4 trong hiệp phụ).

VIDEO: Barca thua thảm: Vì đâu nên nỗi?



Các hậu vệ biên được Enrique sử dụng ở trận sáng nay là Adriano thay Jordi Alba bị chấn thương và Dani Alves. Đáng tiếc, bộ đôi người Brazil đã trải qua một ngày thi đấu tồi tệ. Alves gây ra quả phạt đền dẫn tới bàn thua thứ 4 cho Barca và còn may mắn thoát thẻ đỏ. Ariz Aduriz đã chơi xuất sắc khi trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ sau Diego Forlan năm 2005 lập hat-trick vào lưới Barca, nhưng chính Alves là người hỗ trợ đắc lực cho màn tỏa sáng ấy.

Aduriz (số 20) tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Ter Stegen

Thủ môn Marc-Andre ter Stegen cũng không hoàn toàn “vô tội”. Anh có pha phá bóng không dứt khoát ở phút thứ 13, tạo điều kiện cho Mikel San Jose sút từ giữa sân mở tỉ số. Đó là một siêu phẩm, nhưng với kinh nghiệm đỉnh cao, Ter Stegen lẽ ra nên phá bóng tới một khu vực khác an toàn hơn, ít bóng áo đỏ trắng hơn.

Tất nhiên, không thể đổ hết lỗi cho hàng thủ, khi mà phía trên không thể dập tắt các đợt công thành từ giữa sân. Bộ ba tiền vệ Javier Mascherano, Sergi Roberto và Rafinha Alcantara cũng rất đáng trách, và ngay cả khi Andres Iniesta cũng như Ivan Rakitic được tung vào sân, tình hình vẫn chẳng được cải thiện. Có lẽ trận Siêu cúp châu Âu dài tới 120 phút đã bào mòn thể lực các trụ cột Barca. Điều đáng tiếc là HLV Enrique đã không trao cơ hội cho tài năng trẻ Sergi Samper.

Về mặt trận tấn công, trong khi Neymar vẫn còn vật lộn với căn bệnh quai bị thì Lionel Messi không tạo được tầm ảnh hưởng lớn như thường lệ bởi tuyến sau không hỗ trợ đủ tốt. Tình huống đáng chú ý nhất của siêu sao này là pha đá phạt suýt thành bàn trước khi hiệp 1 khép lại. Pedro cũng có một lần đưa bóng tới xà ngang ở đầu hiệp 2.

Một bàn thua với Barca thì chẳng là gì, nhưng 4 bàn lại là chuyện hoàn toàn khác. Bilbao có thể tự tin vào cơ hội giành danh hiệu đầu tiên kể từ cú đúp La Liga và cúp Nhà Vua cách đây 31 năm.

Bilbao có cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau 31 năm

Mỉa mai thay, lý do Bilbao – đội á quân cúp Nhà Vua – có mặt ở trận Siêu cúp TBN là nhờ chính… Barca với cú ăn ba vĩ đại mùa trước. Thế nhưng, chính thành tích ấy dường như đang bốc những người Catalan lên mây xanh, tới giờ vẫn chưa trở lại mặt đất. 8 bàn thua chỉ trong 2 trận đầu mùa, ngang bằng số bàn họ lọt lưới sau 13 vòng mùa 2014/15. 8 bàn thua sau ngày 15/8 ở mùa 2015/16, so với 8 bàn thua sau ngày 1/11 mùa 2014/15.

Mục tiêu ăn 6 vừa được BLĐ Barca đề ra đã ngay lập tức lãnh một cái tát trời giáng. Họ vẫn còn cơ hội, nhưng cơ hội ấy đang trở nên vô cùng mong manh. Trên sân nhà Nou Camp, Barca có thể trông đợi vào điều thần kì như đã làm trước AC Milan tại Champions League 2012/13. Chỉ có điều, nhắc tới mùa 2012/13 cũng là gợi lại thất bại cay đắng 0-7 sau 2 lượt trận trước Bayern Munich ở bán kết.

Tin xấu cho người Catalan là lượt về Siêu cúp TBN sẽ là trận thứ 3 họ phải thi đấu chỉ trong vòng 6 ngày, và Neymar nhiều khả năng vẫn chưa kịp bình phục. Mặc dù vậy, HLV Enrique vẫn tỏ ra đầy tự tin.

“Nghĩ tới một cuộc ngược dòng vào lúc này hoàn toàn không phải là ngạo mạn”, Enrique nói sau trận đấu. “Đây không phải là Barca tốt nhất, chúng tôi cũng đã thiếu may mắn. Nhưng nếu như có một đội bóng hy vọng ngược dòng ở tình thế thua 4 bàn, đó chỉ có thể là Barca”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 2 trận thua 8 bàn, sau 14 năm Barca mới lại tệ đến thế 2 trận thua 8 bàn, sau 14 năm Barca mới lại tệ đến thế

    Tháng 4 năm 2001, Pepe Reina đã để lọt lưới 8 bàn thua chỉ trong 2 trận gặp Villarreal và Zaragoza. Kể từ đó tới nay, Barca mới lặp lại thành tích phòng ngự tồi tệ ấy.

  • HLV Enrique vẫn tự tin Barca sẽ ngược dòng trước Bilbao HLV Enrique vẫn tự tin Barca sẽ ngược dòng trước Bilbao

    Dù để thua đội chủ nhà Athletic Bilbao tới 0-4 ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique vẫn tin tưởng Barcelona có thể ngược dòng giành chiến thắng trên sân nhà vào ngày 18/8.

  • Real Madrid mới chi 52 triệu Euro trong hè 2015: Vận đen của Benitez Real Madrid mới chi 52 triệu Euro trong hè 2015: Vận đen của Benitez

    Năm 2009, khi đang chạy đua trở lại ghế chủ tịch Real Madrid, một trong những câu slogan của Florentino Perez là “chỉ dành 1 năm để mua số tân binh cho 3 năm”. Perez đã làm đúng như vậy và ở năm thứ 7 của nhiệm kỳ 2, ông không còn nhu cầu “đốt tiền” nữa.

  • Barcelona thúc thủ 0-4 trước Bilbao trong ngày Aduriz lập hat-trick Barcelona thúc thủ 0-4 trước Bilbao trong ngày Aduriz lập hat-trick

    Đội chủ nhà Athletic Bilbao đã có một trận thi đấu bùng nổ khi xuất sắc hạ gục ĐKVĐ Barcelona với tỷ số 4-0 trên sân nhà San Mames ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha. Cầu thủ chơi ấn tượng nhất trong đội hình Bilbao là tiền đạo Aritz Aduriz với một cú hat-trick trong hiệp 2.

  • Vì sao Real phải  giữ chân Pepe? Vì sao Real phải giữ chân Pepe?

    Real và Pepe đã đồng ý sẽ hợp tác với nhau thêm một mùa bóng nữa, đó là thông tin của tờ AS. Hậu vệ này sẽ ở lại sân Bernabeu đến năm 2017 thay vì ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè năm sau.

  • Phần lớn fan Real ủng hộ Keylor Navas bắt chính Phần lớn fan Real ủng hộ Keylor Navas bắt chính

    Thủ thành Keylor Navas của Real Madrid vừa nhận được thông tin rất vui, đó là phần lớn các fan ủng hộ việc anh được bắt chính.

  • Đội hình dự kiến trận Bilbao gặp Barca: Có Messi, vắng Neymar Đội hình dự kiến trận Bilbao gặp Barca: Có Messi, vắng Neymar

    HLV Luis Enrique tiếp tục loại tiền đạo Neymar ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Barcelona trong trận đấu với Athletic Bilbao ở lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha vào ngày mai (15/8). Tin vui cho CĐV CLB xứ Catalan, chân sút Pedro nhiều khả năng vẫn tham dự cuộc đọ sức ở sân San Mames.

  • Athletic Bilbao: Muốn gây sốc, hãy học Sevilla Athletic Bilbao: Muốn gây sốc, hãy học Sevilla

    Bilbao đang chuẩn bị bước vào cuộc chạm trán với Barca ở Siêu Cúp Tây Ban Nha và rõ ràng, số phận của họ là “lành ít, dữ nhiều”. Tuy nhiên, nỗ lực của Sevilla ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu với đội bóng Catalan có thể đem lại cho Bilbao những gợi ý quý báu.

  • HLV Enrique: 'Mọi đội bóng đều muốn đánh bại Barca' HLV Enrique: 'Mọi đội bóng đều muốn đánh bại Barca'

    Dù mới giúp Barcelona giành danh hiệu thứ 4 trong vài tháng trở lại đây, HLV Luis Enrique của gã không lồ xứ Catalan không hề tỏ ra chủ quan. Theo ông, Barca vẫn phải nỗ lực hết sức để đứng vững trên đỉnh cao, mà đây không phải là nhiệm vụ đơn giản.

  • Real đối mặt khủng hoảng thừa Real đối mặt khủng hoảng thừa

    Với 27 cầu thủ hiện có, Real Madrid đang dư 2 cầu thủ so với quy định đăng ký 25 cầu thủ cho mùa giải 2015/16. Tất nhiên, nhiệm vụ của HLV Rafa Benitez là phải loại bớt 2 cầu thủ trước mùa giải mới.

  • Sergio Ramos: Biểu tượng bất diệt Sergio Ramos: Biểu tượng bất diệt

    Với việc vừa gia hạn hợp đồng tới năm 2020, được tăng lương lên 10 triệu euro/mùa và đặc biệt là trở thành đội trưởng mới tại Real Madrid, Sergio Ramos đã biến giấc mơ 10 năm về trước của mình trở thành hiện thực…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x