Bayern Munich: Gáo nước lạnh tỉnh người

Đức Việt
09:53 ngày 12-12-2013
Trận thua ngược 2-3 trước Man City rạng sáng qua chẳng khác nào gáo nước lạnh dội lên các cầu thủ Bayern Munich, khi mà sự tự tin trong họ dâng trào thái quá đã chuyển thành chủ quan.
Bayern Munich: Gáo nước lạnh tỉnh người
“MỘT THẤT BẠI CẦN THIẾT”
“Một thất bại cần thiết” là nhận xét của HLV Pep Guardiola sau khi ông chứng kiến mạch thắng kỷ lục tại Champions League của Bayern bị chặn đứng ở con số 10 trận. Pep thừa nhận: “Thất bại thì không bao giờ là kết quả tốt. Nhưng có lẽ lúc này chúng tôi cần một thất bại để nhận ra rằng việc thắng trận khó khăn thế nào. Chúng tôi là một đội bóng mạnh. Nhưng chúng tôi vẫn có thể bại trận vì đối phương cũng có cầu thủ hay và HLV giỏi”.

Như Pep đã thẳng thắn nhìn nhận, Bayern thua trận đầu tiên trong 136 ngày qua (kể từ trận thua Dortmund 2-4 ở Siêu Cúp Đức) không phải do họ vắng những ngôi sao như Robben hay Schweinsteiger. Bayern thua vì Man City đã chơi hay và vì bản thân Bayern đánh mất mình.

Việc mở tỷ số quá sớm (ngay phút thứ 5) và dẫn 2 bàn quá dễ (sau 12 phút) khiến các học trò của Pep quá chủ quan. Có lẽ bản thân Pep cũng chủ quan. Khi Mueller tạo lợi thế dẫn bàn cho Bayern, camera truyền hình liên tục hướng về Pep. Ông vẫn ngồi yên trên ghế, sắc mặt hầu như không đổi. 


Có lẽ thầy trò Pep đã coi việc họ “hạ gục nhanh” đối thủ là chuyện thường. Như Robben mở tỷ số ở trận thắng Augsburg tại vòng 1/8 Cúp QG từ phút thứ 4, mở tỷ số ở trận thắng Braunschweig tại vòng 14 Bundesliga từ phút thứ 2. Và như Ribery mở tỷ số ở trận lượt đi với Man City từ phút thứ 7.

Chỉ đến khi Silva rút ngắn tỷ số cho Man City, Pep mới đứng dậy. Nhưng các học trò của ông thì vẫn chưa tỉnh giấc trong cơn say của những chiến thắng quá dễ từ đầu mùa. Họ vẫn chơi theo cách thừa chủ quan và thiếu tập trung.

Ribery quá mải đột phá dù liên tục bị Zabaleta bắt bài. Lahm và Alaba mải dâng cao hỗ trợ tấn công mà không kịp đánh chặn đòn phản công. Thiago để cho Silva quá nhiều khoảng trống ở tuyến giữa. Còn cặp trung vệ Dante và Boateng hay mắc lỗi vị trí. Nếu Neuer không xuất sắc cản cú sút cận thành của Negredo thì tình huống mất bóng ngớ ngẩn của Dante ở phút 78 rất có thể đã khiến Bayern phải trả giá bằng việc mất ngôi đầu bảng D rồi.

Chẳng phải vô cớ mà có người ví von trong cuộc đua kéo dài 90 phút trên sân Alianz Arena, Bayern giống Thỏ còn Man City như Rùa trong chuyện ngụ ngôn “Thỏ và Rùa”.

“MỘT BÀI HỌC QUAN TRỌNG”


Đó cũng là lời của Pep sau trận thua kể trên. Cũng may mà bài học quan trọng này đến vào thời điểm không mấy quan trọng (khi Bayern đã chắc suất đi tiếp và gần như đặt một tay vào ngôi đầu bảng). Thời gian qua, những hạn chế trong lối chơi của Bayern, những thiếu sót của các cầu thủ Bayern (nhất là hàng thủ) đã bị các chiến thắng tưng bừng trước những đối thủ chưa xứng tầm che mờ. Sẽ còn nguy hiểm hơn nếu như các khiếm khuyết vốn “ủ bệnh” trong Bayern đến các vòng knock-out mới “phát bệnh”.

Trận thua Man City 2-3 rạng sáng qua không khỏi khiến người ta liên tưởng tới thất bại 0-2 của Bayern ở trận lượt về vòng 1/8 mùa trước với Arsenal. Sau gáo nước lạnh ấy, HLV Jupp Heynckes đã cùng dàn sao Bayern biết rút bài học kịp thời để sau đó giành cú ăn 3 lịch sử.

Giờ đến lượt Pep giải bài toán tương tự. Bayern cần lời giải chính xác, bởi các đối thủ tiếp theo của họ rất có thể sẽ còn nhanh và nguy hiểm hơn “Rùa Man City”…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả Al Nassr vs Al Feiha: Mane thay Ronaldo gánh đội Vắng Ronaldo, Mane tỏa sáng giúp Al Nassr thắng ngược dòng

    Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1

  • Đả bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đặt 1 chân vào tứ kết Đả bại Trung Quốc, U23 Hàn Quốc đặt một chân vào tứ kết

    2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Leverkusen, 22h30 ngày 21/4: Bài toán khó cho tân Vương 22h30 ngày 21/4: Dortmund vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bournemouth, 21h00 ngày 21/4: Củng cố vị trí thứ 4 21h00 ngày 21/4: Aston Villa vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x