Hòa nhạt nhẽo, M.U để tuột mất ngôi đầu bảng

Hà Trang
05:34 ngày 26-11-2015
Dù có sự trở lại của cả Wayne Rooney lẫn Anthony Martial, nhưng M.U vẫn không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước PSV. Thêm một lần các CĐV của Quỷ đỏ chứng kiến một trận cầu nhạt nhẽo ngay tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Hòa nhạt nhẽo, M.U để tuột mất ngôi đầu bảng

Với việc Memphis Depay đã nổ súng trong trận đấu gặp Watford cùng với sự trở lại của Rooney và Martial, Van Gaal có được hàng công lý tưởng để tiếp đón PSV. Vậy nhưng mục tiêu giành 3 điểm để sớm lọt tới vòng 1/8 Champions League của đội chủ sân Old Trafford lại không hề dễ dàng.

VIDEO: M.U 0-0 PSV Eindhoven



M.U vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1. Ở đó, Martial trở lại vị trí cao nhất, Rooney đá hộ công ngay phía sau, còn Depay được trả lại cánh trái sở trường. Van Gaal tỏ ra cực kỳ tin tưởng Jesse Lingard khi bố trí cầu thủ trẻ này ở cánh phải thay vì Juan Mata. Ở giữa sân, bộ đôi tân binh Schneiderlin và Schweinsteiger là cặp tiền vệ trung tâm ổn nhất mà Van Gaal sở hữu vào lúc này.

Đội hình ra sân là rất chất lượng nhưng thứ bóng đá mà M.U thể hiện lại không được như kỳ vọng. Vẫn là bộ mặt nhạt nhòa thường thấy của Quỷ đỏ trong mùa này, khi các bài tấn công vẫn hết sức đơn điệu và phần lớn vẫn trông vào những nỗ lực cá nhân của Martial để gây đột biến. 

M.U phụ thuộc vào phong độ của Martial

Rooney có cơ hội nhưng không tận dụng thành công

Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên, các cơ hội mà M.U tạo ra đều không đạt được hiệu quả cao nhất. Những nỗ lực của Depay, Schneiderlin, Martial và đặc biệt là Lingard với 4 lần dứt điểm đều không thể đánh gục được thủ thành Zoet. Đáng chú ý là lối chơi của M.U vẫn đủng đỉnh dù cho thời gian có trôi dần về đến cuối. 

Có lẽ, Van Gaal đang có những suy tính của riêng mình và việc có điểm trước PSV là một kết quả chấp nhận được vào lúc này, khi mà đội đầu bảng Leicester sẽ là đối thủ mà Quỷ đỏ phải chạm trán vào cuối tuần.

Bên phía đội khách, PSV cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ cho màn tái đấu với M.U. HLV Phillip Cocu đã mang sự kỷ luật thực sự đến Old Trafford. PSV chủ động nhường lại thế trận cho đội chủ nhà khi chỉ cầm bóng vỏn vẹn 37%. Nhưng lối chơi của đại diện Hà Lan không hề cực đoan, trái lại nhiều đợt phản công của PSV suýt chút nữa đã mang lại thành quả. 1 điểm giành được tại Old Trafford có thể xem như một chiến thắng với thầy trò Cocu.

Ở những phút cuối trận, cả M.U và PSV cùng đẩy cao đội hình và tốc độ với hy vọng tìm kiếm bàn thắng, nhưng cả hai đều không đạt được tham vọng. Chung cuộc hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. 

Nỗ lực của Jorrit Hendrix suýt chút nữa đã mang về bàn thắng

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Wolfsburg bất ngờ giành chiến thắng ngay trên sân của CSKA Moscow với cú đúp của Andre Schuerrle. Qua đó, đội bóng nước Đức có được ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn M.U.

Xếp hạng bảng B

Lịch thi đấu loạt trận cuối
2h45 ngày 9/12: PSV vs CSKA Moscow
2h45 ngày 9/12: Wolfsburg vs M.U

Đội hình thi đấu:
M.U: De Gea; Darmian, Smalling, Rojo, Blind; Schweinsteiger, Schneiderlin; Lingard, Rooney, Memphis; Martial
PSV: Zoet; Arias, Bruma, Moreno, Brenet; Hendrix, Guardado, Propper; Narsingh, De Jong, Locadia
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x