Italia 1-1 Đức: Ngày hậu vệ Italia tỏa sáng
ĐT Italia suýt thua Đức ngay trên sân nhà, họ đã phải gồng mình chịu các đợt tấn công liên tục của đối thủ, chứng kiến 3 lần bóng dội khung thành của Buffon.
Tuy nhiên, trận hòa có phần may mắn đó vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, không chỉ ở khả năng chơi tốt khi bị xem là “cửa dưới”, mà còn là sự tỏa sáng toàn diện của các hậu vệ.
Nếu chỉ nhìn bàn thắng của ĐT Italia một cách thuần túy chuyên môn, khó ai có thể biết đây lại là pha phối hợp của 2 hậu vệ. Từ sự xuất hiện trong vòng cấm một cách bất ngờ của Bonucci cho tới pha nhả bóng tuyệt vời của anh, tạo điều kiện cho Abate tung cú sút hiểm hóc vào góc xa khung thành. Pha lập công đầu tiên của Abate cho ĐTQG làm các tifosi nhớ lại bàn thắng quyết định của Grosso trong hiệp phụ trước người Đức tại bán kết World Cup 2006.
Quan trọng hơn, đó đã là cầu thủ thứ 15 ghi bàn chỉ trong 12 trận gần nhất của Azzurri, con số đó cho thấy ĐT Italia hiện chơi đa dạng như thế nào, chứ không chỉ dựa vào các tiền đạo. Kể cả Bonucci, một trung vệ vốn bị xem là không có gì nổi bật, nay cũng trở thành một chân chuyền xuất sắc, anh đã được gọi là “Pirlo mới” với 3 pha kiến tạo thành bàn tại Juventus mùa này.
Trong 1 ngày mà tuyến trên có phần mờ nhạt bởi sự vượt trội của người Đức, hàng thủ Azzurri đã cho thấy họ có thể làm điểm tựa cho toàn đội, đặc biệt ở các trận đánh lớn.
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn