Phải hiếm lắm người ta mới có dịp chứng kiến Mourinho mặc veston bảnh bao, sơ mi chỉnh chu, nước hoa thơm phức, đeo nơ con bướm và cư xử như một quý tộc đích thực. Khi được hỏi: “Ông cảm thấy thế nào trước hiện tượng Premier League đang tràn ngập HLV người nước ngoài”, Mourinho dí dỏm nói, ông không cảm thấy mình là người nước ngoài.
“Đôi khi tôi cảm thấy mình còn có chất Anh hơn cả người Anh. Từ trong cái cách tôi cãi vã với người lái xe, tôi bảo vệ các cầu thủ nóng tính, tôi hết mình vì FA Cup và quan trọng hơn cả: Tôi bảo vệ nước Anh, tôi thấy mình là một người Anh đích thực”, HLV Chelsea thu hút đám đông với bài phát biểu theo đúng chất của mình.
Trả lời thêm về bí quyết thành công, Mourinho cho biết ông coi tất cả những người xung quanh là gia đình của mình: “Trợ lý của tôi là anh em tôi, Frank Lampard là người đại diện của tôi, vợ con là hậu phương của tôi. Không có họ, tôi chẳng là gì cả. Không có sự nghiệp, không có đam mê. Tiết lộ thêm cho các bạn biết, vợ tôi chính là người đã ra lệnh cho tôi phải sang Anh làm việc. Có một bận tôi có hỏi: Theo em thì đâu là nơi tốt nhất cho anh? Nước Anh, vợ tôi trả lời. Và tôi đã trở lại Chelsea”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn