Một thông báo từ LĐBĐ Guinea cho biết Almamy Keita là 1 trong số 9 cầu thủ của đội hạng hai Etoile de Guinee đã thiệt mạng ở vụ tai nạn hôm thứ Năm (5/3). Nhiều nguồn tin cho biết đã có hơn 19 người bị thương, với 17 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.
Tuy nhiên, Fella Sport Management, công ty đại diện của Almamy, anh họ của Keita, đã báo cáo tình hình với Liverpool Echo: "Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Almamy Keita vẫn còn sống và hiện đang được điều trị trong bệnh viện".
Ngoài ra, phóng viên địa phương Amadou Makadji cũng khẳng định anh họ của Keita có liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nhưng anh vẫn sống sót và đang được chữa trị.
"Almamy Keita là anh họ của Naby Keita. Anh ấy sống sót sau vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra vào thứ Năm", phóng viên địa phương cho hay.
Vụ va chạm xe buýt xảy ra bên ngoài thành phố Mamou, khi đội bóng đang trên đường tới sân tham dự trận đấu đầu tiên của mùa giải ở Kankan. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến chiếc xe bị tai nạn. Xe buýt gặp vấn đề ở hệ thống phanh. Chiếc xe đã tông vào xe tải đứng yên.
Nhận được tin sốc, Keita đã bày tỏ sự đau lòng trước vụ việc trên mạng xã hội: "Ôi sốc, buồn và rất đau lòng khi nghe tin tức tồi tệ này. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến toàn bộ gia đình các nạn nhân, cũng như toàn thể bóng đá Guinea. Yên nghỉ nhé các bạn".
Như vậy, Keita giờ có thể an tâm ra sân cho Liverpool mà không gặp bất kỳ vấn đề gì về mặt tinh thần. Tối nay (7/3), Liverpool sẽ tiếp đón Bournemouth ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.
XEM THÊM
Cặp Suarez và Messi con cùng tỏa sáng giúp đội U8 Barca đại thắng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn