Những ngôi sao như Wilshere, Benzema, David Luiz hay Aubameyang không thiếu tiền cũng chẳng thiếu giày thi đấu. Tuy vậy, họ cần một điều khác biệt ở những đôi giày họ xỏ ra sân hàng ngày. Đó phải là những dấu hiệu khác biệt để khi mọi người nhìn vào, họ biết ngay đây là giày của Benzema, của Aubameyang chứ không phải cầu thủ nào khác.
Nắm bắt tâm lý đó của các danh thủ, Cameron Sangster cùng người bạn Jake Self lập ra thương hiệu chuyên cung cấp giày “độc” có tên RareBoots4U (Giày hiếm cho các bạn). Dĩ nhiên chẳng cầu thủ bình thường nào mua giày của RareBoots4U cả vì mỗi đôi có giá tới 500 bảng. Chỉ có những ngôi sao hàng đầu thế giới muốn thể hiện cái tôi của mình mới đặt hàng thường xuyên từ đây.
Kể từ khi bắt đầu bán trực tuyến vào năm 2016, đến nay RareBoots4U bán được khoảng 1000 đôi giày mỗi năm. Các khách hàng VIP của họ góp phần làm tăng doanh số bằng cách chụp hình sản phẩm trên mạng xã hội. Sangster và Self cũng không quên tận dụng cơ hội chụp hình với mọi cầu thủ họ gặp để lấy tiếng. Nhưng mạng xã hội không phải kênh truyền thông hiệu quả nhất, mà chính lời các cầu thủ truyền miệng nhau mới giúp RareBoots4U có được như ngày hôm nay.
“Khách sộp đầu tiên của chúng tôi là Ethan Ampadu. Ban đầu, anh ấy chỉ là cầu thủ vô danh ở Exeter City, nhưng nhanh chóng đổi đời nhờ đầu quân cho Chelsea. Tại The Blues, anh ấy khoe về giày của chúng tôi với David Luiz, thế là chúng tôi có thêm khách hàng mới. Gần đây, Luiz còn giới thiệu thêm cả Morata nữa”, Sangster tiết lộ cơ duyên.
Bản thân Sangster khi mới khởi nghiệp cũng không nghĩ mình sẽ thành công như ngày nay. Có những người mới hôm trước anh còn điều khiển họ trong game giờ đã thành khách VIP. Lối kinh doanh dựa theo những người nổi tiếng của Sangster nghe có vẻ kỳ khôi, nhưng nó đá giúp anh kiếm tiền nhiều hơn cả nghiệp cầu thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn