Sinh nhật Diego Maradona (30/10/1960)

Diego Maradona: Khi yêu thì yêu hết mình, khi hận thì hận thấu tâm can…

Cẩm Chi
12:38 ngày 30-10-2019
Trong 59 năm cuộc đời, Diego Maradona đã ăn nằm với cả trăm phụ nữ, nhưng chỉ chính thức lên xe hoa với đúng một người: Claudia Villafane. Trái ngang thay, cũng chính Claudia khiến trái tim Maradona vụn vỡ. Sau 15 năm ly hôn, Maradona vẫn căm hận người vợ cũ tới mức ông gọi bà là đồ ăn cướp.
Diego Maradona: Khi yêu thì yêu hết mình,  khi hận thì hận thấu tâm can…

Quá khứ đẹp như mơ
Claudia chính là người phụ nữ đầu tiên Maradona yêu thương. Họ gặp nhau lần đầu khi Cậu bé vàng ở tuổi 17 và chớm bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp. Ở thời điểm đó, Maradona từng nói đây là người phụ nữ của đời ông. Về phần Claudia, bà cũng yêu Maradona hơn cả bản thân mình. Vì tình yêu với Maradona, với bóng đá, Claudia theo chân bạn trai đến mọi nơi.

Ngay cả khi Maradona ở những thời điểm đen tối nhất sự nghiệp, ông vẫn luôn có Claudia bên cạnh. Bà hy sinh cả tương lai của mình để trở thành chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời Maradona. Biết bạn trai mình quen thói trăng hoa, nghiện ngập, bà vẫn chẳng hề ca thán một lời. Mối tình trẻ con ngày nào dần khăng khít tới mức gần như chẳng điều gì có thể chia cách họ.

Năm 1984, Maradona đăng ký kết hôn cùng Claudia sau nhiều năm đính ước, nhưng 5 năm sau mới chính thức làm đám cưới. Bấy giờ, cặp đôi chia sẻ “Chúng tôi chỉ muốn một đám cưới bình thường như mọi cặp đôi khác”, nhưng sự thật lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Ở thời điểm đó, Maradona đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới nên ông rất muốn thể hiện giá trị của mình trong ngày kết nghĩa trăm năm.

Maradona vung tới 2 triệu USD cho hôn lễ của mình. Quang cảnh xa hoa của đám cưới hoàn toàn trái ngược với bức tranh kinh tế ảm đạm của Argentina và nhiều quốc gia Nam Mỹ khác hồi ấy. Mặc cho truyền thông Italia và Argentina chỉ trích nhưng những người yêu mến Maradona vẫn ủng hộ ông hết mực. Trong mắt họ Maradona là người hùng nên ông có quyền được sống theo cách ông muốn.

Một trong những bức ảnh hiếm hoi được chụp trong đám cưới của Maradona cho thấy có cả ngàn khách mời đến dự. Trong số đó có không ít những chính trị gia tầm cỡ, cũng như người nổi tiếng trong làng bóng đá và giới giải trí như Alfredo di Stefano, Frank Sinatra và cả chủ tịch Cuba đương thời Fidel Castro. Bản thân Maradona ngưỡng mộ Fidel tới mức xăm hình ông ở chân trái nên với Maradona, chẳng điều gì khiến ông hạnh phúc bằng việc được diện kiến thần tượng ở đám cưới.

Kết thúc vụn vỡ
Chẳng điều gì có thể tồn tại mãi mãi, dù cho đó là tình yêu lớn của Maradona. Năm 2004, họ chính thức đâm đơn ly dị ra tòa. Cô con gái Dalma Nerea tiết lộ hai người có những mâu thuẫn kéo dài nhiều năm tới mức không thể hàn gắn, nên đường ai nấy đi là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Maradona và Claudia vẫn là bạn bè tốt, thỉnh thoảng vẫn đi du lịch cùng nhau, cho tới ngày bà làm trái tim Maradona tan vỡ.

“Mâu thuẫn kéo dài nhiều năm” theo lời kể từ Dalma hẳn ám chỉ thói quen trăng hoa của ông bố. Maradona chỉ chung thủy với Claudia ở thuở hàn vi khi ông chẳng có gì trong tay. Kể từ khi sang châu Âu chơi bóng vào năm 1982, Maradona dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không chỉ làm quen với “nàng tiên nâu”, Maradona còn quan hệ ngoài luồng ngay trước mặt Claudia.

Trong thời gian chơi bóng ở Napoli, Maradona lén lút vụng trộm qua lại với một người phụ nữ địa phương. Kết quả của mối tình này là một cậu bé ra đời vào năm 1986. Như để khẳng định với toàn thế giới bố đứa trẻ là ai, người phụ nữ kia lấy nguyên tên họ Cậu bé vàng để đặt tên cho con: Diego Armando Maradona Sinagra. Maradona con càng lớn càng giống bố, nhưng ông vẫn một mực phủ nhận quan hệ huyết thống giữa hai người.

“Tôi và mẹ không cần tiền của ông ấy. Tôi chỉ muốn ông ấy thừa nhận có một người con trai là tôi”, Maradona con bộc bạch. Đau đớn hơn cho đứa con ngoài giá thú là để gìn giữ cuộc hôn nhân với Claudia, Maradona lấp liếm bằng cách từ chối xét nghiệm ADN. Chỉ đến ngày ly dị Claudia, Maradona mới tự giác thừa nhận mình có một đứa con rơi ở Italia.

Suốt cuộc đời mình, Maradona luôn sống ích kỷ trong tình yêu như thế. Ông muốn Claudia phải hy sinh mọi thứ vì mình, nhưng không muốn mất đi điều gì vì bà. Maradona cho phép mình ngoại tình song lại bắt Claudia phải sống chung thủy. Maradona muốn Claudia phải luôn bên cạnh mình, nhưng ông lại tệ bạc bỏ rơi bà. Trong lá đơn ly dị, Claudia nói bà không biết Maradona ở đâu suốt 5 năm trời.

Đó chính là ngọn nguồn của câu chuyện Maradona gọi Claudia là “đồ ăn cướp”. Sau khi ly dị Claudia, Maradona công khai hẹn hò cùng nhiều người đẹp khác và như bao lần khác, bản thân ông không chấp nhận cảnh vợ cũ vun vén hạnh phúc bên người mới. Bạn trai mới của Claudia là Jorge Taiana, một doanh nhân trẻ tuổi. Tức giận vì cảm thấy mình bị phản bội, Maradona bắt Claudia phải cưa đôi mọi tài sản chung, từ căn nhà cho đến cả những chiếc áo đấu. Giữa họ không còn tình yêu, mà chỉ có lòng căm ghết đến tận xương tủy.

3 người con rơi ở Cuba

Để giảm cân và điều trị cai nghiện, Maradona từng có thời gian đến Cuba chữa bệnh. Tuy nhiên, ông ta vẫn quen thói trăng hoa khi đến đây. Theo luật sư của Maradona, thân chủ ông có 3 đứa con với 2 người phụ nữ ở Cuba. Danh tính của họ đều được giữ kín theo yêu cầu.

Bánh cưới siêu hoành tráng

Một vài thực khách dự đám cưới của Maradona tiết lộ họ chưa bao giờ nhìn thấy chiếc bánh cưới nào lớn và sang trọng như thế trong đời mình. Bánh cưới của Maradona cao 8 tầng, treo đến 100 chiếc nơ trắng. 99 chiếc trong số đó có một chiếc nhẫn vàng bên trong, còn chiếc còn lại có nhẫn kim cương. Cô dâu sẽ tung từng chiếc nơ cho bạn bè và người thân bắt lấy. Người may mắn lấy được nhẫn kim cương là em gái Maradona.

Con không hơn cha

Maradona “con” có khá nhiều điểm giống bố mình. Anh không cao (1m68), thuận chân trái và chơi ở vị trí tiền vệ công. Dù vậy, Diego con không thể vươn lên thi đấu chuyên nghiệp dù từng khoác áo đội trẻ Napoli. Vì thế, anh chuyển sang thi đấu bóng đá bãi biển.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x