Quý tử của các cựu danh thủ: Con nhà tông không giống lông cũng… lông bông

VIỆT HÀ
09:11 ngày 10-02-2020
Devante Cole từ nhỏ đã sống trong ánh hào quang của người cha nổi tiếng Andy Cole. Nhưng cậu bé cũng chìm trong áp lực phải là con trai của cựu danh thủ M.U.
Quý tử của các cựu danh thủ: Con nhà tông không giống lông cũng… lông bông

Nỗi buồn Devante Cole
Maldini, Zidane, Hagi, Kluivert, Weah, Chiesa, Thuram, Simeone. Những cái tên lừng lẫy một thời đang chứng kiến thế hệ sau gặt hái thành công bước đầu tại các giải vô địch châu Âu. Song không phải cầu thủ nào cũng thoát khỏi cái bóng khổng lồ của người cha. Devante Cole vừa bị Wigan bán cho Doncaster Rovers (hạng Nhì Anh) sau những mùa giải trôi nổi ở Burton Albion và Motherwell. Con trai của Andy Cole chơi cùng vị trí với cha,  nhưng đẳng cấp thì không thể sánh bằng.

Khi còn nhỏ, Devante được mẹ dắt tới Old Trafford mỗi chiều thứ Bảy. Cậu bé tự hào chứng kiến cha mình dẫn dắt hàng công của đội hình vĩ đại nhất trong lịch sử M.U. “Mẹ đưa tôi tới phòng chờ, bà tám chuyện với các bà vợ khác trong khi tôi chạy nhảy cùng đám con nít của các cầu thủ M.U. Sau đó, chúng tôi lên khán đài và chờ gặp cha mình sau hồi còi mãn cuộc”, Devante kể lại trên Bleacher Report.

Dù rất thân thuộc với M.U, Devante lại được cha gửi gắm vào lò đào tạo Man City từ năm 7 tuổi. Tuy nhiên tiền đạo sinh năm 1995 liên tục bị đem cho mượn ở các đội hạng dưới. Premier League không dành cho Devante. Andy Cole từng đặt nhiều kỳ vọng vào con trai, ông định hướng sự nghiệp cho Devante, uốn nắn cậu bé từng động tác dứt điểm. Nhưng con nhà tông đâu phải lúc nào cũng giống lông, giống cánh.

Devante Cole đã không thể thoát khỏi  cái bóng quá lớn của Andy Cole

Lực cản lớn nhất cho Devante là áp lực khổng lồ. Khi Devante ra mắt ở đội U19 Anh vào năm 2014, anh được truyền thông xứ sương mù quan tâm đặc biệt. Họ so sánh Devante với Andy, chê bôi trình độ non kém của con trai cựu tiền đạo M.U. “Tôi đã quen với việc phải nghe những tiếng hét từ trên khán đài: Mày sẽ không bao giờ giỏi bằng cha mày đâu”, Devante chia sẻ. Trong khi các đồng đội cũ ở đội trẻ Man City như Angelino, Jason Denayer, Olivier Ntcham, Rony Lopes tiếp tục khẳng định tài năng ở cấp độ cao thì hồ sơ của Devante chỉ giới hạn vẻn vẹn trong 19 lần ra sân ở giải ngoại hạng Scotland.

“Cha tôi kể rằng ông cũng mất nhiều thời gian trôi nổi ở các hạng đấu dưới trước khi khẳng định mình trong màu áo Newcastle. Ông ấy đến với Premier League khá muộn. Tôi hiện 24 tuổi, hy vọng rằng mọi thứ chưa quá muộn”, Devante hạ quyết tâm góp mặt tại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Jack Barmby chạy trốn
Một trường hợp thất bại điển hình khác là Jack Barmby, con trai của cựu tiền vệ Nick Barmby. Năm 7 tuổi, Jack cùng cha và các cầu thủ Liverpool diễu hành trên xe bus sau cú ăn ba vĩ đại vào năm 2001. Một kỷ niệm khó quên trong đời tiền vệ 25 tuổi. “Tôi nhớ một số CĐV Everton còn ném trứng vào xe bus. Nhưng sau đó tôi ngủ thiếp đi. Cha tôi tức giận bảo: “Cha cho con lên xe bus, diễu hành quanh Liverpool trước nửa triệu người, làm sao con có thể ngủ được”, Jack nhớ lại.

 Jack Barmby (ảnh trên) đã phải dạt sang Mỹ để không bị so sánh với Nick Barmby

Jack Barmby hiện khoác áo Phoenix Rising ở giải hạng Nhì Mỹ, một kết cục đáng buồn cho cầu thủ từng ăn tập cùng lứa Paul Pogba, Marcus Rashford, Jesse Lingard tại M.U. Nhưng Jack lại xem việc chơi bóng ở Mỹ là một cách giải thoát khỏi áp lực nặng nề. “Tôi muốn có sự nghiệp của riêng mình. Đó là lý do tại sao tôi đến Mỹ, nơi mà mọi người không phải ồ lên “đó là con trai của Nick Barmby đó”.

Jack cũng từng khoác áo đội U20 Anh, nhưng tài năng không đủ để xuất hiện tại Premier League. Rất may, Jack có một người cha biết đồng cảm. Nick thường nói với con trai: “Hãy tận hưởng bóng đá. Hãy nỗ lực và thử xem trái bóng sẽ đưa con tới đâu”. Cựu tiền vệ lừng danh của Liverpool không đặt mục tiêu quá lớn cho Jack. Ở tuổi 25, tiền vệ của Phoenix Rising đã là một cái tên thất bại mỗi khi được báo chí xứ sương mù nhắc đến. Nhưng Jack lại đang trải qua những tháng ngày bình yên và được là chính mình tại miền tây nam nước Mỹ.

Con trai Beasant dạt về giải hạng… Sáu

Sam Beasant (31 tuổi) là con trai của Dave Beasant, thủ môn lừng danh từng lập kỷ lục người đầu tiên cản được penalty trong một trận chung kết cúp FA (năm 1988). Nhưng khác với người cha có một sự nghiệp thành công tại Wimbledon, Sam dù được mài giũa trong lò đào tạo Chelsea lại biến mất trên các sân chơi đỉnh cao. Thủ thành sinh năm 1988 hiện khoác áo Concord Rangers tại giải hạng Sáu Anh. Còn Dave là thủ quân Wimbledon đoạt cúp FA năm 1988 và chỉ treo găng vào năm 2015 khi đã…55 tuổi.

Barmby tin Morrison giỏi hơn Pogba
Jack Barmby trưởng thành từ lò đào tạo của M.U, cùng lứa với Paul Pogba, Jesse Lingard, Marcus Rasford, Adnan Januzaj và Ravel Morrison (ảnh). Trong số này, Barmby đánh giá cao nhất tài năng của Morrison: “Cậu ấy có khả năng phi thường. Ở học viện M.U, Morrison giỏi hơn Pogba về mọi mặt. Thật đáng tiếc khi tiềm năng của Morrison không được phát huy”. Ravel Morrison từng là viên ngọc quý của lò M.U, nhưng tài năng dần thui chột. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi, tiền vệ 27 tuổi rời Sheffield United tới Middlesbrough dưới dạng cho mượn.

XEM THÊM

Maradona tái hợp bồ cũ đáng tuổi con mình

Bà xã Lindelof khoe ảnh 'nóng' khi tránh rét trong kỳ nghỉ Đông của M.U

Ronaldo được bồ tặng siêu xe mừng sinh nhật

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x