'Tình yêu' đầy phức tạp của Morata dành cho Atletico

ĐIỆP ANH
09:45 ngày 21-04-2020
Alvaro Morata vừa hết lời thể hiện tình yêu dành cho Atletico. Trái tim Morata đã thay đổi cảm xúc 180 độ sau khi anh từng đào tẩu khỏi chính Atletico và trải qua 2 giai đoạn khác nhau khoác áo đối thủ không đội trời chung với Atletico là Real.
'Tình yêu' đầy phức tạp của Morata dành cho Atletico

Phản bội và bị phản bội

Morata là trường hợp rất đặc biệt của bóng đá Tây Ban Nha. Đặc biệt không chỉ vì anh đã lần lượt khoác áo cả 2 đội bóng kình địch của thành Madrid. Mà đặc biệt hơn, anh di chuyển đi về giữa Atletico và Real: từ Atletico qua một bước đệm để tới Real, ra đi, về lại Real rồi lại qua một bước đệm khác trước khi trở lại Atletico.

Cũng là fan cứng của tennis, Morata vừa có những chia sẻ về trái tim bóng đá của mình trong phần trò chuyện với tay vợt Fabio Fognini trên mạng Instagram. Morata cho biết nhà anh 3 đời là fan Atletico. Ông nội anh là hâm mộ Atletico từ rất lâu rồi. Cha anh thừa hưởng tình yêu Atletico đó. Đến đời anh tiếp nối dòng máu Atletico trong gia đình.

Không phải ngẫu nhiên mà hồi bé, Morata gia nhập lò đào tạo trẻ của Atletico và anh từng làm chú bé nhặt bóng trên sân Vicente Calderon của Atletico. Ước mơ lớn nhất của ông nội Morata là được nhìn thấy cháu khoác áo Atletico.

Chân sút 27 tuổi người Tây Ban Nha tâm sự: “Có giai đoạn, tôi luôn bị ám ảnh bởi áp lực phải khoác áo Atletico bằng mọi giá. Áp lực ấy khiến tôi gần như bị mất cảm hứng với trái bóng. Đó là giai đoạn trong đội trẻ Atletico, tôi chẳng còn buồn chơi với đồng đội nào nữa. Người duy nhất mà tôi trò chuyện cùng ở lò Atletico hồi ấy là Koke”.

Alvaro Morata mang tình yêu gia truyền với Atletico từ hồi còn nhỏ

Từ chuyện vì tình yêu, mục tiêu khoác áo Atletico lại trở thành gánh nặng, thành nghĩa vụ đơn thuần với Morata. Anh thấy ngột ngạt. Anh cần thay đổi, anh cần lối thoát. Năm 2007, Morata chuyển sang lò của Getafe.

Chỉ 1 năm sau, Morata được Real chiêu mộ. Từ đó, Morata thể hiện ra ngoài cứ như thể anh chưa từng bao giờ kinh qua lò Atletico. Đầu tiên, anh khẳng định: “Ước mơ lớn nhất của tôi là thành công cùng Real”. Ngay sau khi Real vô địch Champions League mùa 2013/14, Morata như xát muối vào các fan Atletico khi tuyên bố: “Hãy cho cả thế giới biết ai mới là ông chủ thực sự ở thủ đô Madrid”.

Tuy nhiên, chẳng gì thay đổi được thực tế rằng Morata không có cơ hội ra sân thường xuyên trong đội hình Real. Anh phải sang Juventus để có cơ hội chứng tỏ mình nhiều hơn. Kể cả đã thành danh trong màu áo Juve, khi trở lại Real, anh vẫn không được ưu ái bằng Karim Benzema – tiền đạo luôn được lòng chủ tịch Florentino Perez của Real. Morata cảm thấy bị Perez phản bội.

Morata lại bỏ Real để sang Chelsea. Nhưng ở Chelsea, Morata cũng chẳng tìm thấy tình yêu. Anh từng phàn nàn: “Ở Chelsea, chỉ có những cầu thủ người Tây Ban Nha chịu chuyền bóng cho tôi”.

Quay về tình yêu đích thực

Tháng 1/2019, Morata được Chelsea cho Atletico mượn. Anh trở lại Atletico sau 12 năm chia tách. Anh lại như cá gặp nước. Năm xưa, Atletico từng là nơi khiến Morata cảm thấy như đeo chì ở chân. Năm xưa, Atletico từng là nơi khiến Morata cảm thấy mất hứng thú với trái bóng. Nhưng bây giờ, Atletico thành nơi cho anh hưng phấn trở lại mỗi khi xỏ giày ra sân. Và quan trọng nhất, Atletico thành nơi cho Morata cảm giác được yêu.

Morata lại được sát cánh bên người bạn thân thiết Koke. Và anh được truyền cảm hứng từ một nhân vật đặc biệt. Đó chính là HLV Diego Simeone – người gắn bó sâu nặng với Atletico hơn ai hết.

Kể từ ngày 1/7 năm nay (thời điểm hợp đồng mua đứt Morata của Atletico bắt đầu có hiệu lực), anh chính thức trở thành người của Atletico. Trải qua hành trình vòng vo của mình, có thể nói trái tim bóng đá của Morata đã trải qua những cung bậc thay đổi, đảo chiều quá phức tạp.

Morata lý giải với Fognini: “Bước chuyển từ cậu bé nhặt bóng lên con đường chơi bóng chuyên nghiệp quá khắc nghiệt. Cậu biết đấy, từ chỗ là cậu bé không ràng buộc đến chỗ cầu thủ có người đại diện, có nhà tài trợ là áp lực đè nặng hơn thế nào rồi”.

Rồi anh đúc kết: “Thật không may khi tôi phải khoác áo những đội bóng khác chứ không phải Atletico trong những năm qua. Nhưng tôi vẫn luôn hướng về Atletico. Giờ là lúc tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết”.

Tình yêu chưa đơm quả

Morata vừa khẳng định Atletico mới là tình yêu đích thực của anh. Vậy mà éo le thay, Atletico đến giờ lại là CLB duy nhất Morata chưa có được danh hiệu nào cùng trong sự nghiệp của anh. Với Real, với Juve và với Chelsea, Morata đều đã có ít nhất một lần ăn mừng chức vô địch với mỗi đội. Trong đó, anh đã có 2 lần vô địch La Liga và 2 lần vô địch Champions League cùng Real.

Bị fan Real “ném đá”

Ngay sau khi Morata thổ lộ “không may phải khoác áo những đội bóng khác và cảm thấy đang hạnh phúc hơn bao giờ hết ở Atletico”, nhiều fan Real cho rằng Morata là người “ăn cháo đá bát”. Họ khẳng định nếu không có những giai đoạn mài giũa ở Real, Morata chẳng bao giờ có được ngày hôm nay.

XEM THÊM

Bạn gái 'nghiện gym' khoe ảnh ướt át cùng Vidal sau khi tái hợp

Người mẫu Playboy ngóng sao M.U chấm điểm bộ ảnh 'nóng'

CĐV nóng bỏng nhất nước Anh khiến fan ngộp thở bằng vòng 1 trứ danh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x