Vào thứ Tư vừa qua xuất hiện thông tin cho rằng đội trưởng Jack Grealish của Villa đã đến Manchester để hoàn tất các thủ tục cần thiết. Chỉ 24 giờ sau, Grealish được nhìn thấy đang ngồi trên xe ô tô rời đi sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc. Như vậy, Man City chuẩn bị công bố bản hợp đồng đắt giá này.
Trước đó, hàng loạt tờ báo lớn của Anh như Daily Mail, The Guardian đưa tin, tiền vệ Grealish chuẩn bị ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Man City. Tuyển thủ Anh sẽ nhận mức lương 230.000 bảng/tuần.
Những nguồn tin này cũng nhấn mạnh, Man City sẽ phá két 100 triệu bảng để trả cho Aston Villa nhằm có sự phục vụ của Grealish. Với mức phí này, Grealish trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử. Kỷ lục này đang thuộc về Harry Maguire, cầu thủ chuyển sang khoác áo Man United với mức phí 80 triệu bảng từ Leicester.
Phía Villa cũng sớm có sự chuẩn bị cho việc Grealish rời đi khi chiêu mộ thành công tiền vệ tấn công Emiliano Buendia từ Norwich. Ngoài ra, đội chủ sân Villa Park cũng hoàn tất thương vụ chuyển nhượng với tiền vệ Leon Bailey của Leverkusen với giá 30 triệu bảng, ký hợp đồng theo dạng tự do với Ashley Young từ Inter Milan và mới nhất là có Danny Ings từ Southampton.
Trở lại với Man City, ngoài việc sắp có Grealish, Man City giờ đây sẽ nỗ lực gấp đôi để để xử lý nốt vụ Harry Kane. Tottenham lúc này đang phạt Kane sau khi anh bỏ tập để được ra đi như yêu cầu trước đó. Trong khi đó, Tottenham kiên quyết giữ chân anh và kiên trì mức giá bán 150 triệu bảng. Tuy vậy, với việc Kane đang ngày một "xa" Tottenham, chủ tịch Daniel Levy có thể chấp nhận con số 130 triệu bảng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn