Tuy nhiên, họ có vẻ không quan tâm lắm đến những mục tiêu đang được nhắc tới rất nhiều như David Alaba của Bayern hay Dayot Upamecano của RB Leipzig.
Hiện tại, M.U có tới 6 cầu thủ cho vị trí trung vệ. Ngoài bộ đôi thường xuyên đá chính là Harry Maguire và Victor Lindelof, họ còn có Marcos Rojo, Phil Jones, Eric Bailly và Axel Tuanzebe. Tuy nhiên, cả 4 cái tên được nhắc tới sau đều có vấn đề.
Rojo sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa, trong khi Jones, Bailly và cả Tuanzebe đều quá nhạy cảm với các chấn thương và chưa bao giờ đủ ổn định để có thể đặt niềm tin.
Ngay cặp trung vệ số 1 là Maguire và Lindelof cũng chưa thể khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer hoàn toàn yên tâm. Mỗi người đều có những vấn đề riêng, nhưng vấn đề chung của cả hai là thiếu tốc độ.
Nếu M.U muốn đẩy cao đội hình để pressing, vấn đề này của các trung vệ sẽ khiến họ luôn phải đối diện nguy cơ bị khoét lưng. Một trung vệ chất lượng với ưu thế về tốc độ do đó chính là mục tiêu ưu tiên của M.U hiện tại.
Cả Alaba lẫn Upamecano đều đáp ứng được yêu cầu này. Tuy nhiên, có vẻ như HLV Solskjaer muốn tránh xa cả hai vì lý do liên quan tới tài chính (lương Alaba quá cao, trong khi Upamecano dễ bị Leipzig ép giá).
Ngoài ra, M.U cũng xác định là sẽ không vội vàng với bất kỳ mục tiêu nào, nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội nếu nó xuất hiện.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn