10 hợp đồng giờ 'giờ chót' thất bại ở Anh

Phương Minh
10:31 ngày 09-08-2019
Hôm nay (09/08), thị trường chuyển nhượng mùa Hè ở Anh sẽ đóng cửa. Điều đó có nghĩa là các CLB vẫn chưa hoàn thiện đội hình sẽ có cơ hội cuối cùng để mua sắm. Nhưng hãy coi chừng, vì những bản hợp đồng giờ chót ở Premier League thường là những thất bại.
10 hợp đồng giờ chót thất bại
1. STEPHANE DALMAT (Tottenham, 2003)


Đúng ngày 01/09/2003, Tottenham hoàn tất bản hợp đồng mượn Stephane Dalmat từ Inter Milan. Thời điểm ấy, các CĐV đều cho rằng nhạc trưởng người Pháp sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến giữa già cỗi và sa sút của Spurs. Nhưng sau những màn khởi đầu đầy hứa hẹn, Dalmat liên tục phải ngồi ngoài vì chấn thương. Không chỉ vậy, anh còn gây ra một vụ xô xát trên sân tập với đồng đội Jamie O’Hara, để rồi sau đó bị Tottenham trả về Inter trước 2 tháng so với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 mùa.

2. PARK CHU-YOUNG (Arsenal, 2011)


Sau 3 mùa khoác áo Monaco, Park Chu-young chuẩn bị gia nhập Lille vào cuối tháng 8/2011. Nhưng khi tiền đạo Hàn Quốc sắp kiểm tra y tế, HLV Arsene Wenger đã gọi điện và thuyết phục anh tới Arsenal. Ngay lập tức, Park Chu-young bắt chuyến bay tới London, và các quan chức của Lille thậm chí đã đuổi theo anh đến tận sân bay. Nhưng cuộc hôn nhân giữa Park và The Gunners lại thất bại. Trong 3 năm gắn bó, anh chỉ đá 7 trận (ghi 1 bàn) và bị đẩy tới Celta Vigo và Watford theo dạng cho mượn.

3. PAPY DJILOBODJI (Chelsea, 2015)


Sau khi mua hụt John Stones và Raphael Varane, Chelsea quyết định “vợt” tạm trung vệ Papy Djilobodji từ Nantes đúng ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm 2015. Nhưng cái giá 4 triệu bảng mà The Blues bỏ ra cho cầu thủ người Senegal cuối cùng chỉ đổi lại... 59 giây thi đấu trong trận vòng 3 Cúp Liên đoàn với Walsall. Quá nản với trình độ của Djilobodji, Chelsea đã đẩy cầu thủ này tới Bremen theo dạng cho mượn ở nửa cuối của mùa 2015/16. Djilobodji sau đó trở lại Anh khoác áo Sunderland, nhưng vẫn gây thất vọng.

4. TAL BEN HAIM (Portsmouth, 2009)


Tal Ben Haim là hình ảnh tiêu biểu cho cú trượt dài của Portsmouth. Được đội chủ sân Fratton Park chiêu mộ từ Man City hồi tháng 9/2009, trung vệ người Israel ký hợp đồng 4 năm với mức lương khủng khi ấy là 36.000 bảng/tuần kèm 1 triệu bảng tiền thưởng. Tuy nhiên, chấn thương đã ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của Ben Haim, với 55 trận đấu trong 3 mùa giải. Trung vệ này sau đó bị các CĐV Portsmouth coi là một kẻ tội đồ, khi từ chối giảm lương sau khi đội bóng xuống hạng rồi phá sản.

5. MAICON (Man City, 2012)


Maicon được Man City mua về từ Inter năm 2012, để cạnh tranh vị trí với Pablo Zabaleta. Nhưng hậu vệ phải người Brazil đã chỉ còn là cái bóng so với thời đỉnh cao. Thậm chí, cũng không quá khi nói rằng sự nghiệp của anh đã bị Gareth Bale hủy diệt từ trận Inter gặp Tottenham ở Champions League trước đó. Đây là lời giải thích cho việc bản hợp đồng trị giá 3 triệu bảng chỉ chơi có 13 trận ở mọi đấu trường trong màu áo Man City, trước khi trở lại Italia để khoác áo Roma sau đó 1 năm.

6. PAUL KONCHESKY (Liverpool, 2010)


HLV Roy Hodgson đã có khởi đầu không như ý trên cương vị thuyền trưởng của Liverpool ở đầu mùa 2010/11. Mọi thứ sau đó còn trở nên tệ hơn, khi chiến lược gia kỳ cựu này đưa cậu học trò cũ Paul Konchesky từ Fulham đến sân Anfield. Hậu vệ trái 29 tuổi chỉ có 18 lần ra sân, trước khi bị đẩy đến Nottingham theo dạng cho mượn ở nửa cuối mùa giải. Dấu ấn duy nhất mà bản hợp đồng 5 triệu bảng để lại cũng chỉ là việc... mẹ của anh lăng mạ đội chủ sân Anfield trên mạng xã hội.

7. MAROUANE FELLAINI (Man United, 2013)


Sau khi theo đuổi Toni Kroos và Gareth Bale bất thành, David Moyes bắt đầu trở nên sốt ruột khi chuẩn bị bước vào mùa giải đầu tiên với cương vị HLV của Man United. Vì thế, chiến lược gia người Scotland đành quay lại gõ cửa CLB cũ Everton để hỏi mua Marouane Fellaini. Cái giá mà M.U phải chi là 27,5 triệu bảng, trong khi điều khoản mua đứt tiền vệ người Bỉ với giá 23 triệu bảng chỉ vừa hết hạn trước đó 1 tuần. Những gì diễn ra sau đó, như người ta vẫn nói, thuộc về lịch sử.

8. ANDRE SANTOS (Arsenal, 2011)


Một lần nữa, Arsenal trở thành nạn nhân của một bản hợp đồng giờ chót. Món hàng mà họ “vơ đại” lần này là Andre Santos, người gia nhập The Gunners từ Fenerbahce ngày 31/08/2011 với cái giá 6,2 triệu bảng. Chất lượng của trung vệ người Brazil đã được thể hiện qua con số 33 lần ra sân ở mọi đấu trường trong 2 mùa khoác áo đội bóng thành London. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến Andre Santos bị các CĐV của The Gunners ghét là vì anh dám đổi áo với “kẻ phản bội” Robin van Persie ở trận thua Man United.

9. DENIS STRACQUALURSI (Everton, 2011)


Lại là David Moyes, nhưng lần này là khi ông còn dẫn dắt Everton. Đúng ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2011, chiến lược gia người Scotland mượn được tiền đạo Denis Stracqualursi từ CLB Tigre. Khi ấy, ông đã nói: “Không có nhiều lựa chọn trên thị trường chuyển nhượng cho vị trí trung phong, và phút cuối chúng tôi đã có được cậu ấy”. Stracqualursi sau đó đã gây được ấn tượng khá tốt với các CĐV Everton, nhờ lối chơi nhiệt tình và xông xáo. Nhưng con số 3 bàn thắng sau 27 trận của anh lại là thành tích quá tệ.

10. ANTOINE SIBIERSKI (Newcastle, 2006)


Sau 1 mùa hè 2005 mạnh tay khi đem về Michael Owen, Scott Parker và Emre Belozoglu, các CĐV Newcastle đã mong đợi một bản hợp đồng tham vọng tiếp theo ở kỳ chuyển nhượng hè 2006. Nhưng chỉ 2 tiếng 20 phút trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, họ mới đưa về được Antoine Sibierski từ Man City. Tiền vệ người Pháp đã giành được tình cảm từ khá nhiều CĐV nhờ lối chơi thiên về trình diễn. Nhưng chỉ sau 1 mùa với 3 bàn thắng trong 26 lần ra sân ở Premier League, Sibierski đã bị tống cổ đến Wigan.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x