6 'ông sao' bị bỏ quên sau kỳ chuyển nhượng Hè 2021
Sau một mùa giải thành công với Aston Villa, Ross Barkley trở lại Chelsea nhưng biết rằng anh sẽ phải tìm kiếm một đội bóng mới nếu muốn được thi đấu thường xuyên. Cả Newcastle lẫn West Ham đều tỏ ra quan tâm, nhưng rồi mức lương 100.000 bảng/tuần của Barkley khiến họ phải chùn bước. Tới ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, một tia hi vọng lóe lên với Barkley khi Burnley liên hệ. Nhưng rồi chuyện cũng không đi đến đâu. Barkley giờ chỉ còn lựa chọn chấp nhận mài mông trên ghế dự bị, hoặc cố tìm đường sang Ukraine, Nga hay Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thị trường chuyển nhượng vẫn mở cửa.
Ndombele là bản hợp đồng kỷ lục của Tottenham; họ phải chi tới 55 triệu bảng để mua anh từ Lyon vào năm 2019. Anh cũng đang là cầu thủ hưởng lương cao bậc nhất đội, lên tới 200.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, từ khi anh đến, Tottenham đã trải qua 4 đời HLV mà Ndombele vẫn chưa chứng tỏ được giá trị. HLV Nuno Santo rõ ràng là không muốn dùng anh. Vấn đề là, không có bất kỳ đội bóng nào tỏ ra quan tâm tới Ndombele, cũng vì giá chuyển nhượng và mức lương trên trời của anh.
Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2021 chuẩn bị khép lại, Maitland-Niles bất ngờ đăng lên Instagram một thông điệp nhắm vào Arsenal. "Tất cả những gì tôi muốn là được tới nơi mà người ta trân trọng mình, và được ra sân chơi bóng". Maitland-Niles phản ứng như thế sau khi Arsenal từ chối đề nghị mượn một năm kèm điều khoản mua đứt bắt buộc vào cuối năm dành cho anh từ Everton. Maitland-Niles sẽ phải ở lại Arsenal, nhưng liệu anh có được ra sân không, khi mà ở vị trí hậu vệ phải HLV Arteta ưu tiên Soares, Chambers hơn.
Những CĐV mới của Man United có lẽ không biết trong đội hình của đội có một cầu thủ đã gắn bó hơn 10 năm là Phil Jones. Gần hai năm qua Jones vật lộn với các chấn thương và hầu như không xuất hiện. Anh đã ra sân trở lại trong trận đấu tập với Burnley hồi tháng trước, nhưng cũng chưa biết bao giờ mới có thể tái xuất. Mà Jones có tái xuất thì United cũng không còn chỗ cho trung vệ người Anh khi họ vừa mua thêm Raphael Varane. Hợp đồng của Jones với United vẫn còn 2 năm, lương lên tới 130.000 bảng/tuần.
Một năm trước Rodriguez còn tới Everton trong sự chào đón cuồng nhiệt của các CĐV. Nhưng bây giờ, anh không biết liệu mình có được ra sân hay không. Việc HLV Rafa Benitez lên thay HLV Carlo Ancelotti báo hiệu một tương lai không mấy sáng sủa cho ngôi sao người Colombia. Bản thân Rodriguez cũng công khai ý muốn ra đi khi nói anh thậm chí còn không biết trận đấu sắp tới của Everton là với đội nào khi được hỏi. Thực tế, Rodriguez suýt rời Everton để trở lại Porto trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, nhưng thương vụ đổ bể và giờ anh đang phải đếm ngược thời gian cho tới khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa trở lại.
Nketiah tưởng đã là người của Crystal Palace sau khi đội bóng của HLV Patrick Vieira gửi tới Arsenal lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng. Nhưng không hiểu vì lý do gì thương vụ này đổ bể và Palace sau đó chuyển sang mua Odsonne Edouard của Celtic. Nghĩa là Nketiah sẽ phải ngồi dự bị cho tới khi hết hợp đồng với Arsenal vào mùa Hè năm sau. Chính HLV Arteta cũng nói rằng ông không biết phải làm thế nào để Nketiah được ra sân nhiều hơn, khi mà ở vị trí tiền đạo Arsenal đã có Aubameyang, Lacazette, rồi Gabriel Martinelli.
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn