Ở Tây Ban Nha, các chủ tịch khi tranh cử thường hứa hẹn với các CĐV là sẽ mang ngôi sao này hay ngôi sao nọ về Camp Nou. Florentino Perez trúng cử chức chủ tịch Real Madrid lần đầu tiên nhờ hứa mang về Luis Figo. Ông Joan Laporta cũng đắc cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ đầu nhờ lời hứa mang về David Beckham.
Lời hứa này đã không được thực hiện, nhưng sau đó các CĐV của Barca cũng được an ủi phần nào khi phương án “chữa cháy” của Laporta cũng không đến nỗi nào - Ronaldinho.
Bởi vì là lời hứa tranh cử, nên các ứng viên không dám hứa lèo. Lý do là nếu đắc cử thật mà không giữ được lời hứa của mình, nhiệm kỳ của vị chủ tịch đó sẽ bắt đầu với sự mất tín nhiệm. Thế nên, khi Joan Laporta khẳng định xem Bellerin là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Barca nếu ông đắc cử chủ tịch, thông tin này là có thể tin được.
Thực tế, cũng đã có tin đại diện của Laporta đã bắt đầu liên hệ (không chính thức) với Arsenal. Đề nghị của phía Barca sẽ là 22 triệu bảng kèm các phụ phí.
Từ sau thời Dani Alves, cánh phải của Barca chưa bao giờ có được sự ổn định dù họ đã mua rất nhiều người.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn