Và giờ, đội chủ sân Allianz Arena đã xác định được cái tên đầu tiên ra đi ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Đó là Michael Cuisance, tiền vệ 22 tuổi vừa chọn Venezia làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, sau khi cân nhắc giữa hai đề nghị của Venezia và CSKA Moscow, cầu thủ người Pháp đã quyết định đến Serie A. Cuisance cũng đã có mặt ở Italia để kiểm tra y tế và phí chuyển nhượng của tiền vệ này là 4 triệu euro, tức chưa đầy một nửa số tiền mà Bayern từng chi ra để mua anh từ M’gladbach năm 2019 (10 triệu euro). Tuy nhiên, đây rõ ràng là giải pháp tốt cho tất cả. Vì sau hơn 2 năm gắn bó, Cuisance vẫn chưa tìm được chỗ đứng tại hàng tiền vệ của Bayern.
Cựu tuyển thủ U20 Pháp mới có tổng cộng 13 lần khoác áo đội 1 của Hùm xám và mùa trước, từng bị đẩy tới Marseille theo hợp đồng cho mượn. Mùa này, anh cũng mới có đúng 2 lần ra sân, gồm 1 trận ở Bundesliga và 1 trận tại Cúp Quốc gia. Trong bối cảnh ấy, một cuộc chia tay là không thể tránh khỏi. Và như lời HLV Nagelsmann, đây chắc chắn không phải người cuối cùng rời Bayern, khi đội chủ sân Allianz Arena vẫn còn khá nhiều món hàng tồn như Bouna Sarr, Corentin Tolisso và Marc Roca.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn