Ai cản nổi HAGL?

Thành Văn
16:09 ngày 10-04-2021
Với phong độ hủy diệt thời gian vừa qua, HAGL đã nổi lên là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Và liệu rằng chặng đường phía trước có đội bóng nào đủ sức cản bước đoàn quân của HLV Kiatisak?!

SHB.ĐN không phải là thuốc thử xứng tầm

Khi HAGL hành quân đến sân Hòa Xuân, giới chuyên môn khá hoài nghi về mục tiêu có điểm của đội khách. Trên thực tế, SHB.ĐN đang có phong độ cao, đặc biệt đội bóng do HLV Lê Huỳnh Đức vừa quật ngã gã khổng lồ Hà Nội FC. Đội bóng sông Hàn có sự đồng đều các tuyến, đặc biệt trên hàng công, chân sút Rafaelson chơi cực hay, rất nguy hiểm trong các pha bóng ở vòng cấm địa.

Trong khi đó, HAGL dù đang đứng đầu bảng nhưng việc mất 2 trụ cột Xuân Trường, Kim Dong Su đã làm xáo trộn rất nhiều tính toán của HLV Kiatisak. Nhà cầm quân người Thái Lan đã phải đối mặt với bài toán khó đầu tiên từ đầu mùa giải đến nay đó là phải vào vai “thợ hàn tuyến giữa” cho HAGL.

Rất nhiều bất lợi dồn về phía HAGL nhưng những gì diễn ra ở sân Hòa Xuân vô tình lại “tôn” yếu tố bản lĩnh, sự sắc bén và hiệu quả của đội bóng phố Núi. Hàng thủ đội khách đã chơi rất tập trung, kỷ luật, khóa chặt “sát thủ” Rafaelson và Tuấn Linh cùng các đồng đội đã không cho đối phương ghi bàn.

Đặc biệt, chuỗi 5 trận liên tiếp không bị thủng lưới được HAGL duy trì. Đây là điều cực kỳ ấn tượng với hàng thủ HAGL và trong khi đó tuyến trên tiếp tục cho thấy sự hiệu quả với 2 bàn thắng. 

Có thể nói, thử thách mang tên SHB.ĐN hóa ra không phải là cửa ải khó với HAGL và việc các học trò khuất phục đối thủ ngay ở sân Hòa Xuân đã cho thấy, bây giờ đội bóng phố Núi không ngán đối thủ nào.

Nhìn rộng ra, sau 8 trận đấu, HAGL đã giành đến 19 điểm, trung bình 2,375 điểm/trận. Hơn nữa, số bàn thắng của HAGL cũng rất ấn tượng khi họ ghi đến 14 bàn thắng, trung bình 1,75 bàn/trận.

HLV Kiatisak và các học trò cảm ơn NHM sau một trận đấu tại V.League	Ảnh: Đức Cường

Còn cửa ải nào đáng sợ?

Sau chuỗi trận vừa qua, HAGL đã gây sốc khi quật ngã hàng loạt ông lớn như SHB.ĐN, TP.HCM và đặc biệt là ĐKVĐ Viettel ngay tại sân Hàng Đẫy. Câu hỏi được đặt ra, từ nay đến hết giai đoạn 1, có đội bóng nào đủ sức cản bước đội bóng phố Núi?!

Theo lịch thi đấu, chỉ còn Hà Nội FC, B.BD hay phần nào đó là Thanh Hóa có thể gây khó dễ cho thầy trò HLV Kiatisak. Nhưng trong bối cảnh mà Hà Nội FC sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng cùng tâm lý không tốt trong những trận đấu vừa qua thì cuộc đọ sức giữa HAGL và Hà Nội FC (17/4) tới đây có thể Quang Hải cùng các đồng đội sẽ thất thủ.

Đó là trận đấu mà Văn Quyết, Đức Huy, Hùng Dũng, thậm chí là Bruno không thể ra sân vì thẻ phạt, chấn thương nên cơ hội để HAGL chiến thắng là cực lớn. Trong khi đó, B.BD cũng chưa phải là đối thủ xứng tầm với đội bóng phố Núi bởi phong độ của B.BD khá bất ổn qua từng vòng đấu.

Còn Thanh Hóa cũng là ẩn số và có thể họ sẽ bị HAGL đánh bại, nhất là khi tiền đạo Samson hay trung vệ Ewonde đang dính án kỷ luật và chấn thương. Nói thế để thấy, chặng đường từ nay đến hết giai đoạn 1, con đường đi của HAGL dự báo sẽ không gặp nhiều hiểm nguy.

Vấn đề còn lại là HAGL sẽ tận dụng cơ hội ra sao đến cán đích ở vị trí số 1 sau 13 vòng đấu. Nên nhớ, nếu HAGL duy trì được phong độ cao cùng mạch chiến thắng thì họ sẽ tích lũy được điểm số và sớm tạo ra lợi thế lợi ở giai đoạn 2. 

Tất nhiên, điều đó chỉ là lý thuyết và bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Nhưng nhìn nhận một cách thực tế, với cách tổ chức chiến thuật, đội hình và chất lượng cầu thủ giỏi, HAGL hoàn toàn có thể băng băng về đích mà không ngán đối thủ nào.

Làm thế nào để thắng HAGL?

Câu hỏi này thực tế không khó trả lời, bởi ngay trận mở màn, Sài Gòn FC đã giành chiến thắng 1-0 trước thầy trò HLV Kiatisak. Lối chơi của Sài Gòn FC trước HAGL khá đơn giản, họ chỉ cần khoá chặt các mũi tấn công của HAGL, rồi chờ cơ hội để phản công và Đỗ Merlo đã có cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức của HL Hà Tĩnh đã cho biết bí quyết phá lối chơi của HAGL ở vòng 4: “Với HAGL, những cầu thủ tấn công như Văn Toàn, Brandao, Công Phượng… khi có bóng ở cự ly 18m có khoảng không, nếu để họ sút luôn sẽ nguy hiểm. Hà Tĩnh trận này chơi tập trung một kèm một để đối phương không có nhiều khoảng trống. Các tiền đạo của tôi trận này không cần ghi bàn và đá như hậu vệ để có điểm đầu tiên. Wash lùi về kèm Xuân Trường, bỏ mặc 3 trung vệ HAGL chuyền cho nhau. Trận này, tiền đạo Wash là hậu vệ, nếu không làm thế là thua”…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x