Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?

Khắc Sơn Khắc Sơn
17:48 ngày 22-06-2020
Bây giờ là hạ tuần tháng 6. Tháng của mùa thi, của những con đường học trò, của những run rẩy đầu đời và tươi ắp những hy vọng về tương lai. Nhưng tháng 6 với bóng đá là những ngày đỏ lửa, khắc nghiệt về cả thời tiết lẫn chuyên môn. 
 Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?

Những ngày này, ra đường là một cực hình. Những cái nóng như thiêu như đốt khiến ngày dài và mệt mỏi hơn. Khung giờ vàng mà chúng ta chuẩn bị cho những trận cầu V.League cũng trở nên lạc hậu với sự khắc nghiệt của thời tiết. Ấy vậy mà, những cung đường chói chang, sự ngột ngạt của thời tiết vẫn không thể cản NHM đến sân. Những số liệu thống kê về khán giả làm mát lòng người trong cuộc. Và nó cho thấy một điều, bóng đá nước nhà đang được thương yêu, những cố gắng và cả sự hy sinh của cả hệ thống đã được ghi nhận. Bóng đá luôn sống. NHM luôn để chỗ trong trái tim cho bóng đá. Vấn đề là từng cầu thủ, từng đội bóng, từng thành viên của giải đấu phải lấy sự dấn thân cho bóng đá như là lựa chọn duy nhất đúng.

Bóng đá luôn hấp dẫn nếu thực sự chúng ta hành động vì nó. Tháng 6 có đỏ lửa. Tháng 12 giá lạnh. Khủng hoảng khiến con người ta lo toan hơn. Nhưng, dù có thế nào thì NHM vẫn hướng đến bóng đá Việt như một cơn gió mát lành, một ngọn lửa ấm áp, một liều thuốc tinh thần trong vòng xoáy của cuộc sống.
Bất giác tôi nhớ đến sân Lạch Tray, sân Vinh, những điểm đến một thời của V.League. Ngày ấy, nguồn thu bán vé của Hải Phòng và SLNA là vô cùng lớn. Thậm chí, các nhà tổ chức coi những sân vận động này là điển hình tiêu biểu, là con át chủ bài để đàm phán, trả quyền lợi cho các nhà tài trợ. Những khán đài sôi sục tình yêu, một bầu không khí lễ hội chính là những ưu việt mà bóng đá Nghệ An, Hải Phòng đóng góp cho sự nghiệp chung.

Có người đặt câu hỏi: Bao giờ Lạch Tray lại trở thành nhà hát của những giấc mơ? Bao giờ sân Vinh lại là nơi ước đến chốn mong về? Hỏi cũng là hy vọng. Hỏi cũng là trăn trở. Và hỏi cũng là bài toán mà những người làm bóng đá ở các địa phương phải trả lời. Bóng đá chỉ sống khỏe nếu có khán giả. Bóng đá chỉ thực sự đổi đời nếu nó làm tốt sứ mệnh gắn kết và thúc đẩy cộng đồng. Và hy vọng rằng, sau cơn địa chấn tại Hàng Đẫy, những giá trị tiềm ẩn của SLNA sẽ được khơi dậy. Bóng đá Nghệ An lại thể hiện được quyền lực và bản sắc của mình. Khi ấy, người xứ Nghệ lại được yêu, được tin, được tự hào về đội bóng của mình.

XEM THÊM

‘Hà Nội FC thiếu may mắn để ghi bàn trước SLNA’

Công Phượng tiếp tục gắn bó với CLB TP.HCM đến hết mùa 2020

SLNA: Xuân Mạnh chưa xác định thời gian trở lại sân cỏ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x