HAGL: Bóng dáng quân vương

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
06:19 ngày 19-04-2021
Lâu lắm rồi, trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC mới lại tạo nên một cơn sốt như thế trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi thời gian qua HAGL luôn nằm “kèo dưới” khi đối đầu với đội bóng thủ đô, nhưng vị thế của cả hai giờ đã khác!
Bình luận: Bóng dáng quân vương (BT xóa trong ngoặc HAGL)

Trước trận này, Hà Nội FC đang xếp thứ 6 và kém 9 điểm so với đội chủ nhà HAGL đang đứng nhất bảng với 22 điểm. Khoảng cách ấy cùng 5 trận thắng liên tiếp vừa qua của đội bóng phố Núi đã khiến hầu hết người hâm mộ tin rằng, đội bóng phố Núi sẽ vượt mặt đối thủ Hà Nội trong cuộc đối đầu này và thực tế trên sân đã diễn ra đúng như thế…

Suốt trận, người ta thấy các học trò của HLV Kiatisak chơi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ. Họ liên tục tạo ra những pha tấn công khiến hàng phòng ngự của Hà Nội phải vất vả chống đỡ và gần như chẳng có nhiều cơ hội để phản công. Nó khác hẳn với hình ảnh một HAGL có thể thua và gãy đổ bất cứ lúc nào khi đối đầu cùng Hà Nội FC, và trận thua 0-4 của HAGL trước Hà Nội ngay trên sân Pleiku ở mùa trước là một minh chứng.

Xuân Trường (trái) ghi bàn thắng duy nhất giúp HAGL củng cố ngôi đầu  	Ảnh: Minh Trần

Có thể nói, HAGL giờ chơi già rơ hơn, bản lĩnh hơn và nhất là đã cho thấy hình bóng của một nhà vô địch khi giai đoạn 1 của V.League 2021 đang dần về cuối. Trước trận đấu này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã chia sẻ rất thật cùng tôi rằng: “Trận đấu với Hà Nội sẽ là thước đo cho bản lĩnh của bọn em. Vì nếu vượt qua được đội bóng này, lúc ấy chúng em mới dám tự tin nghĩ đến cuộc đua vô địch ở phía trước”.

Thực tế, giấc mơ đua tranh vô địch là điều Tuấn Anh và tất cả đồng đội của lứa học viện HAGL – Arsenal JMG đã nghĩ đến từ những ngày họ bước chân vào sân chơi V.League. Nay sau trận thắng Hà Nội FC, giấc mơ đó đang dần thành hình, dẫu thực tế để chạm được vào chiếc cúp vô địch vẫn còn là một chặng đường dài trước mắt…

Tối qua, sau trận thắng Hà Nội FC, Xuân Trường – cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho HAGL đã bật khóc như đứa trẻ. Tuy nhiên, người hâm mộ đang mong được nhìn thấy những giọt nước mắt của Trường và các đồng đội trong ngày bế mạc của V.League, ngày đăng quang hạnh phúc!

Hà Nội FC có lịch thi đấu dễ thở ở 3 trận còn lại của lượt đi

Sau trận thua HAGL, sáng nay (19/4), thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ di chuyển về Hà Nội để chuẩn bị cho những vòng tiếp theo, vì Hà Nội được miễn vòng sơ loại Cúp QG. Theo đó, vòng 11 Hà Nội sẽ về sân nhà tiếp Bình Định, sau đó họ sẽ so kè với Sài Gòn FC trên sân nhà ở vòng 12, trước khi đến làm khách trên sân Vinh của SLNA ở vòng 13.

Cầu thủ Hà Nội chia vui tại V.League   	Ảnh: Minh Tuấn

Theo nhận định, đây là 3 đối thủ khá dễ chịu và sẽ không quá khó để Hà Nội FC có thể giành được chiến thắng. Nếu giành trọn 9 điểm trong 3 trận đấu cuối của giai đoạn 1, Hà Nội hoàn toàn có thể nằm trong Top 6 để tiếp tục nuôi hy vọng ở giai đoạn 2.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x