Thanh xuân của Minh Vương và rất nhiều ngôi sao HAGL là những tháng ngày triền miên với câu hỏi: Tồn tại hay không tồn tại? Đó không phải là một thanh xuân mà chúng ta và cả những tài năng hiếm có của nền bóng đá mong muốn có.
Không khỏi giật mình khi nhận ra, suốt mấy năm qua, HAGL luôn vật lộn với nỗi lo trụ hạng. Một lứa cầu thủ được đào tạo để hướng ra thế giới, chuyển nhượng giá triệu đô và nâng tầm đội tuyển không đáng để lo “giấc mơ con” như vậy.
Hãy nhớ, các cầu thủ HAGL quan trọng thế nào ở ĐT Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam? Ở đội tuyển, họ là những con người khác. Ở đội tuyển, họ là những cầu thủ xuất sắc nhất, là niềm hy vọng, tự hào của hàng chục triệu NHM. Vậy mà vẫn những con người ấy, lứa cầu thủ ấy lại phải vật lộn để tìm vé trụ hạng V.League.
Vấn đề của HAGL hiện là gì? Vì sao lứa cầu thủ có thể làm điên đảo cầu trường lại không thể tạo ra dấu ấn đậm nét về chuyên môn ở V.League? Câu hỏi ấy, không ai khác, chính bầu Đức phải trả lời.
Không ai phủ nhận bầu Đức yêu bóng đá, tâm huyết với bóng đá, thậm chí hy sinh rất nhiều cho bóng đá. Nhưng, với nền tảng đang có, HAGL xứng đáng có một vị thế khác, một tương lai khác chứ không chỉ là bằng lòng với tấm vé trụ hạng.
Nếu bầu Đức không thể giải được bài toán đang khiến đội bóng của ông chẳng thể bứt phá thì rất khó để những tài năng của ông có được một sự nghiệp lớn ở V.League.
Thanh xuân đúng là ngắn ngủi như độ nóng của một chén trà. Mọi thứ sẽ nhanh chóng trôi qua. Những cầu thủ đang bước vào độ chín nhất của sự nghiệp có thể không mang đến những chương hiển hách cho lịch sử HAGL và cho chính bản thân mình nếu bài toán về quản trị, xây dựng tầm nhìn chiến lược bị bỏ qua.
Thời gian thì không đợi bất cứ ai, thanh xuân của các cầu thủ dần dần cũng bị bào mòn và sẽ thật tiếc nếu HAGL không thể trở thành một thế lực thực sự ở V.League. Chắc chắn là như vậy!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn