Bóng đá & những đôi chân tiền tỷ

Khắc Sơn
11:34 ngày 08-03-2019
Hôm qua, tại một ngã tư đường tôi thấy hai thanh niên đi bộ cúi xuống véo má hỏi han và cho tiền một cháu bé ăn xin. Giữa cái lạnh của Hà Nội, đó là một hình ảnh vừa ám ảnh, vừa ấm áp. Tôi tự nhủ: hoặc bố mẹ của cháu bé rất vô trách nhiệm khi đẩy con ra đường kiếm ăn, hoặc họ không còn cách nào khác để sinh nhai.
Bóng đá & những đôi chân tiền tỷ
Trong cuộc sống, chúng ta làm mọi thứ, cố gắng đến tận cùng, vắt kiệt sức lực, đốt cháy mọi hoài bão cũng nhằm để hướng đến cái gọi là SỐNG. Có người coi sống là lập thân, có người coi sống là phải có danh gì với núi sông. Người coi sống là mang đến niềm vui cho mọi người bằng trí tuệ, giá trị riêng có của bản thân. Có những người coi sống đơn giản là tìm được một sinh kế để tồn tại. Nhưng, có thế nào thì ngay cả bậc chí nhân, quân tử, hay những thân phận thấp bé đều chung một mục tiêu là phải nuôi sống bản thân, gia đình. Bạn phải làm tốt, bạn phải đủ sức chăm lo cho những người thân yêu nhất của mình trước khi nghĩ đến vấn đề lớn lao khác.

Tôi nhớ đến các ngôi sao bóng đá hiện nay. Họ đã mang đến rất nhiều điều ý nghĩa cho xã hội, cho từng người yêu mến. Nhưng, nhìn nhận một cách đơn giản hơn thì hành động dấn thân của họ cũng đơn giản là tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp có mức thu nhập cao và đi cùng với đó là danh vọng lớn. Nhiều cầu thủ tâm sự với tôi là họ đang tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi của đời cầu thủ. Hoa có thì, đời cầu thủ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa. Ai không khéo tận dụng, người đó sẽ mất đi cơ hội dựng xây một cuộc sống đủ đầy.

Bóng đá mang đến cho các cầu thủ tiền bạc và danh vọng. Nhưng, bóng đá cũng mang đến sự khắc nghiệt và bi kịch không ai lường được. Nhiều khi tôi tự hỏi, Trần Anh Khoa, cầu thủ của Đà Nẵng phải giã từ sự nghiệp sau cú ra chân của Quế Ngọc Hải giờ sống thế nào? Nghe nói, anh được nhận vào làm công tác đào tạo trẻ ở Đà Nẵng. Cầu thủ ấy chưa từng được nhận tiền lót tay hợp đồng và giờ, anh phải làm một công việc với mức lương chẳng thể so sánh với Quế Ngọc Hải. Tiếc, đau, nhưng chẳng thể xoay ngược bánh xe thời gian để sửa sai.

Bóng đá là đối kháng, là khắc nghiệt. Nhưng, mỗi cầu thủ cần nhớ rằng, đằng sau mỗi đồng nghiệp của mình là một núi những toan lo cơm áo. Bạn có thể chơi bóng máu lửa nhưng đừng triệt hạ. Bạn lo cho gia đình mình nhưng đừng tước đi cơ hội của người khác. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x