SỰ CỐ PHÁO SÁNG TRÊN SÂN HÀNG ĐẪY
Cần nghiêm trị những kẻ phá hoại đội lốt CĐV
Trận đấu bù vòng 22 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và DNH Nam Định diễn ra tối ngày 11/9 trên sân Hàng Đẫy đã bị phá nát bởi những kẻ phá hoại đội lốt CĐV Nam Định. Hậu quả là một nữ CĐV và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động phải đi cấp cứu. Đã đến lúc cần mạnh tay với những kẻ quá khích.
Tối ngày 11/9, hàng triệu khán giả cả nước chứng kiến những hình ảnh xấu xí của rất đông CĐV Nam Định tạo ra trên khán đài sân Hàng Đẫy. Hàng chục quả pháo sáng được đốt và ném thẳng xuống đường pitch, nơi cầu thủ, trọng tài và nhân viên làm nhiệm vụ dưới sân khiến mọi người đã không khỏi bàng hoàng.
Chưa hết, những quả pháo thăng thiên được những kẻ phá hoại này bắn thẳng từ khu vực CĐV đội bóng thành Nam sang khán đài A như những phi đạn, nơi có rất đông quan chức, người già, phụ nữ và trẻ em đang dự khán trận đấu. Hậu quả, một nữ CĐV và cũng là đồng nghiệp của tôi bên báo Nhi Đồng dính chấn thương nặng.
Nói về chấn thương của nữ đồng nghiệp Huyền Anh, thực sự tôi và những ai đã xem qua tấm ảnh chụp vết thương của cô đều không khỏi ám ảnh và phẫn uất. Trái pháo oan nghiệt của những kẻ vô trách nhiệm đã làm cháy xém toàn bộ phần mềm ở đùi và lộ ra cả xương.
Chấn thương khiến Huyền Anh phải trải qua vài đợt phẫu thuật, khả năng sẽ để lại di chứng nặng nề. Vậy nhưng khi thấy có người bị nạn vì chấn thương, bọn phá hoại vẫn tiếp tục đốt pháo và nhảy nhót hò reo thách thức. Thậm chí, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động còn bị những CĐV quá khích hành hung đến gãy tay và choáng phải đưa đi cấp cứu. Hình ảnh ấy được truyền hình trực tiếp đến khán giả cả nước, khiến sự phẫn nộ của mọi người lên đến đỉnh điểm.
Đinh Viết Tú, một cầu thủ gốc Nam Định hiện khoác áo Quảng Nam FC đã chia sẻ: “Thật kinh khủng, tôi không hiểu sao họ có thể làm như thế trong một trận đấu bóng đá. Không thể gọi những kẻ ấy là CĐV được, họ đã làm xấu hổ hai chữ Nam Định”.
Lâu nay, chuyện đốt pháo sáng và làm loạn trên khán đài vẫn chưa được những người có trách nhiệm xử lý triệt để, dẫn đến việc bọn phá hoại đội lốt CĐV càng được nước lấn tới và coi đó như thú tiêu khiển lẫn trả đũa những đội bóng chúng không ưa.
Nói đâu xa, ở trận đấu vòng 6 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và Hải Phòng, sân Hàng Đẫy cũng đã hứng cơn mưa pháo sáng của các CĐV đất Cảng. Hà Nội FC đã bị phạt 70 triệu đồng và đá 1 trận không khán giả, nhưng sau đó được xóa án treo sân. Và giờ đây là màn làm loạn của CĐV Nam Định…
Sự cố vừa qua đến từ sự chủ quan của BTC sân Hàng Đẫy khi không có phương án ngăn chặn kịp thời. Bên cạnh trách nhiệm của BTC sân, thiết nghĩ đã đến lúc những nhà tổ chức và các cơ quan chức năng cần có những biện pháp mạnh tay, thậm chí là xử lý hình sự với bọn phá hoại đội lốt CĐV, vì đã có người bị thương nặng và nhân viên công vụ bị tấn công.
Bóng đá Việt Nam đang nỗ lực xây dựng hình ảnh sạch và đẹp từ sân cỏ đến khán đài, thực tế thời gian qua khán giả ngày càng đến sân đông hơn. Tuy nhiên, đừng để vì những kẻ phá hoại này khiến các sân bóng lại trở nên trống vắng do sự thiếu an toàn trên những khán đài.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 1 HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam 39
- 2 HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại
- 3 Đình Bắc về đâu sau khi kết thúc thi đấu ở ĐT Việt Nam?
- 4 Endrick lại lập công trong ngày Brazil và TBN tạo mưa bàn thắng
- 5 Quang Hải nổi giận, buồn bã khi không được vào sân trận Việt Nam vs Indonesia
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn