Hà Nội FC và giấc mộng hoang tàn

Phan Hồng Phan Hồng
10:31 ngày 20-04-2021
Thất bại trước HAGL vừa qua ở V.League như đóng sập giấc mơ vô địch của Hà Nội FC. Ngay cả những ai khéo tưởng tượng cũng không dám nghĩ, đội bóng giàu thành tích bậc nhất V.League có thể leo lên vị trí số 1 vào cuối mùa.
Hà Nội FC và giấc mộng hoang tàn

Trong bối cảnh khó khăn tứ bề, Hà Nội FC hành quân đến sân Pleiku với nhiệm vụ phải giành trọn 3 điểm trước HAGL. Chỉ có thắng mới giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc rút ngắn cách biệt với đối thủ xuống còn 6 điểm, qua đó hy vọng lật ngược thế cờ vào phút chót ở cuộc đua vô địch. Còn nếu thua, Hà Nội FC coi như buông tay bởi đã kém HAGL đến 12 điểm. Tất nhiên, điểm số ấy không phải là quá lớn nếu cuộc chơi diễn ra đúng theo thể thức lượt đi - lượt về truyền thống. Nếu đá theo cách này, V.League vẫn còn đến 16 vòng đấu nữa.

Lịch sử đã nhiều lần chứng kiến những cuộc “vượt vũ môn” vĩ đại khi nhà vô địch cuối mùa cũng kém đối thủ dẫn đầu sau lượt đi với điểm số tương đương mà Hà Nội FC đang kém HAGL. Nhưng thể thức năm nay lại khác và cuộc đua vô địch thậm chí ít trận hơn so với năm ngoái, bởi nhóm tranh ngôi cao chỉ có 6 đội đứng đầu (thay vì 8 như V.League 2020). Nếu tính từ vòng 11 trở đi thì chặng còn lại của cuộc đua nhóm đầu này chỉ là 8 trận. Kém 12 điểm cũng đồng nghĩa, Hà Nội FC “chấp” đối thủ đến 4 trận, một chặng đường quá mênh mông mà mới nghĩ đến thôi cũng đã muốn… buông xuôi. 

 Sau trận thua HAGL vừa qua, Hà Nội FC (trước) đã kém  đối thủ này đến 12 điểm        Ảnh: MINH TRẦN

Thật không may cho Hà Nội FC là kịch bản không mong đợi ấy đã xảy ra. Đội bóng Thủ đô đã từng thua ở Gia Lai, nhưng chưa bao giờ họ bị đánh giá là “cửa dưới” như lúc này. Hơn hết, chính vị thế xuất phát từ phong độ, nội lực đang có ấy đã khiến CLB từng 5 lần vô địch V.League thua một cách tâm phục khẩu phục. Tuy cách biệt mong manh, có thể gây chút tiếc nuối cho CĐV Hà Nội, nhưng nhìn cục diện, triển khai bóng, ý đồ chơi… thì đội bóng Thủ đô lép vế hoàn toàn so với HAGL.

Hơn hết, trận thua trước đối thủ chính trong cuộc đua đến ngôi cao đã khiến Hà Nội FC bị “vỡ mộng”. Tất nhiên, không ai tin Hà Nội FC sẽ nằm ở nhóm tranh đua vé xuống hạng khi rớt xuống vị trí thứ 8. Bởi 3 đối thủ còn lại là Bình Định, Sài Gòn FC hay SLNA đều đang đối mặt những khó khăn nên cơ hội để Hà Nội FC giành những chiến thắng nhằm gia nhập Top 6 sau giai đoạn 1 là rất khả thi. Nhưng với điểm số ấy trong lúc mùa giải chỉ còn 8 vòng thì cũng không mấy ai đặt niềm tin, Hà Nội FC sẽ lên ngôi dù họ thức tỉnh bản năng nước rút. Bởi khi đội bóng Thủ đô vươn vai đứng dậy, các đối thủ như HAGL, Viettel… sẽ không đứng yên để họ vượt mặt. 

Chuyện HAGL có vô địch được hay không vẫn còn chặng đường dài phía trước, bởi vẫn còn đó những đối thủ đang “kèn cựa” với đội bóng phố Núi trong cuộc chiến xưng vương, nhất là ĐKVĐ Viettel. Nhưng với Hà Nội FC thì cách biệt đã quá lớn, trong khi chặng đường sắp tới không phải quá dài như khiến giấc mơ tìm lại thời hoàng kim của họ trở nên hoang tàn. Có lẽ, Hà Nội FC đành phải chờ thêm một mùa giải nữa để đặt mục tiêu lần thứ 6 lên ngôi ở V.League. Còn thời điểm hiện tại mà đội bóng Thủ đô vẫn nghĩ đến vị trí số 1 e rằng hơi phù phiếm. 

Thất vọng ngoại binh

Ngoài cựu binh kỳ cựu Moses vẫn đang chiến đấu âm thầm thì bộ đôi Bruno - Geovane lại gây thất vọng lớn. Bên cạnh lý do vắng mặt ở một số trận đấu vì chấn thương, phong độ của cả hai cầu thủ nói trên đều khá tệ. Sẽ không bất ngờ khi cuối mùa, Hà Nội FC coi đây là những “bản hợp đồng thất bại”, ít nhất là ở V.League 2021. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HAGL còn điểm yếu HAGL còn điểm yếu

    Từng là thành viên của HAGL trong quá khứ, cả hai cựu cầu thủ Nguyễn Mạnh Dũng và Vũ Hồng Việt đều mừng rỡ khi thế hệ hậu bối thi đấu thăng hoa ở V.League 2021. Nhưng trên quan điểm chuyên môn, họ cho rằng HAGL hiện tại chưa hoàn hảo. Kiatisak vẫn còn nhiều điều để làm cùng đội bóng phố Núi.

  • HAGL: Không còn là hiện tượng HAGL: Không còn là hiện tượng

    Những chiến thắng liên tiếp cùng thế trận hợp lý và thể hiện bộ mặt đáng sợ, HAGL đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V.League 2021. Thế nên, bây giờ, đội bóng phố Núi không còn dừng lại ở 2 từ hiện tượng.

  • Thanh Hóa thu tiền vé trận gặp HAGL làm từ thiện Độc chiêu chống 'vỡ sân', Thanh Hóa thu tiền vé trận gặp HAGL làm từ thiện

    Để tránh tình huống xấu có thể "vỡ sân" ở trận đấu ngày 28/4 gặp HAGL, Thanh Hóa đã quyết định mở bán vé và dành toàn bộ tiền thu được từ vé vào sân để đi từ thiện.

  • HAGL được bầu Đức thưởng hậu hĩnh sau trận thắng Hà Nội FC Đánh bại Hà Nội FC, thầy trò Kiatisak được bầu Đức thưởng hậu hĩnh

    Sau trận HAGL thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 10 V.League 2021 trên sân Pleiku, thầy trò HLV Kiatisak đã được bầu Đức thưởng một khoản khá hậu hĩnh.

  • HAGL và Hà Nội FC: Thời điểm và giai đoạn HAGL và Hà Nội FC: Thời điểm và giai đoạn

    Tính thời điểm cho thấy HAGL đang vượt trội hơn Hà Nội FC. Nhưng để đi được một hành trình dài như Hà Nội FC đã làm suốt 1 thập kỷ qua, HAGL còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

  • HLV Nam Định: ‘Nếu thắng, TP.HCM cũng sẽ câu giờ’ HLV Nam Định: ‘Nếu thắng, TP.HCM cũng sẽ câu giờ’

    HLV Nam Định – Nguyễn Văn Sỹ bức xúc trước chỉ trích “bảo toàn chiến thắng theo cách xấu hổ” của người đồng nghiệp Polking bên phía TP.HCM ở vòng 10 V.League 2021.

  • Bình luận: Bóng dáng quân vương (BT xóa trong ngoặc HAGL) HAGL: Bóng dáng quân vương

    Lâu lắm rồi, trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC mới lại tạo nên một cơn sốt như thế trong giới chuyên môn và người hâm mộ. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi thời gian qua HAGL luôn nằm “kèo dưới” khi đối đầu với đội bóng thủ đô, nhưng vị thế của cả hai giờ đã khác!

  • HAGL vs Hà Nội: Đây rồi, trận cầu ngoại hạng! HAGL vs Hà Nội: Đây rồi, trận cầu ngoại hạng!

    SVĐ Pleiku lèn kín khán giả, ở dưới sân những ngôi sao đương đại của bóng đá Việt Nam chơi thứ bóng đá trình diễn và “siêu phẩm” đã xuất hiện. Cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội FC đích thực là Super Sunday (ngày Chủ nhật siêu hạng) phiên bản V.League.

  • HLV Polking: ‘Thắng kiểu Nam Định là xấu mặt V.League’ HLV Polking: ‘Thắng kiểu Nam Định là xấu mặt V.League’

    HLV Polking thể hiện sự thất vọng trước cách Nam Định bảo toàn chiến thắng sít sao trước TP.HCM. 

  • HAGL chính thức… trụ hạng HAGL chính thức… trụ hạng

    Với cách biệt với đội đứng thứ bảy lên đến 11 điểm, HAGL đã trở thành đội đầu tiên lọt vào nhóm các đội tranh đua chức vô địch, qua đó, nghiễm nhiên giành vé… trụ hạng.

  • Kiatisak: ‘HAGL đã viết một trang sử mới’ Kiatisak: ‘Vượt qua Hà Nội, HAGL đã viết một trang sử mới’

    HAGL đã đánh bại Hà Nội FC với bàn thắng duy nhất của Lương Xuân Trường. Bàn thắng này không chỉ giúp HAGL tiếp tục giữ ngôi đầu mà còn giúp đội bóng này vượt qua được những hoài nghi trước đó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x