Hà Nội FC vs TP.HCM: Biểu tượng đấu biểu tượng

Khắc Sơn Khắc Sơn
07:51 ngày 02-03-2020
Siêu Cúp QG 2019 đã khép lại. Một mùa giải mới chính thức bắt đầu. Người ta nhìn những khán đài trống vắng và nghĩ đến một mùa giải với tinh thần vượt khó. Nhưng tạm gác sang một bên những khó khăn khách quan, có thể thấy, bóng đá quốc nội vẫn có giá trị riêng và điểm nhấn của cuộc chơi vẫn là cuộc so kè giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM.
Hà Nội FC vs TP.HCM: Biểu tượng đấu biểu tượng

Công Phượng ghi bàn. Đó là điều không chỉ CLB TP.HCM mà tất thảy những người yêu bóng đá Việt Nam đều mong đợi. Đó là bàn thắng của chân giá trị. Đó là tín hiệu cho thấy, bóng đá Việt Nam sẽ hưng phấn hơn nhờ phong độ và sự trở lại của một ngôi sao đặc biệt. 

Công Phượng gọi, Văn Quyết và Hùng Dũng lập tức trả lời. Đường chuyền đầy cảm giác của Văn Quyết đã được đàn em Hùng Dũng kết thúc gọn ghẽ, bóng đập chân hậu vệ Công Thành bên phía CLB TP.HCM đi vào lưới. Và không chỉ có tình huống ấy, bên cạnh nỗ lực chứng tỏ của các ngôi sao bên phía CLB TP.HCM là màn thể hiện đẳng cấp của các cầu thủ Hà Nội FC. Bóng đá là sự so kè, cạnh tranh và nó hấp dẫn bởi những cuộc đấu từ tay đôi đến tập thể. Khát vọng là số 1 của các đội bóng hàng đầu sẽ thổi lửa vào cuộc đua. 

Chắc chắn một điều, Hà Nội FC vẫn là đội bóng đáng xem, đáng gờm nhất thời điểm hiện tại. Họ xứng đáng nhận được ở các đối thủ sự tôn trọng tuyệt đối. Cũng đúng thôi, ngay cả thời điểm không có đội hình mạnh nhất do thiếu Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải vì chấn thương thì Hà Nội FC vẫn chơi thứ bóng đá đầy chủ động. Chất lượng đội hình, ý thức về cái tôi, sự kết dính giữa các thành viên là yếu tố đảm bảo cho thành công của đội bóng này.

Bóng đá hấp dẫn bởi chân lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng bóng đá tuyệt vời ở chỗ, mọi đội bóng đều có quyền hy vọng và chiến đấu vì hy vọng. Thế nên, chắc chắn một điều, đẳng cấp của Hà Nội FC sẽ bị thách thức bởi những đối thủ đầy tham vọng, trong đó, CLB TP.HCM xứng đáng được gọi tên. Những cuộc đấu của biểu tượng là lý do người ta chờ đợi ở V.League 2020. Những cuộc so tài giữa Văn Quyết, Hùng Dũng, Quang Hải với Công Phượng, Phi Sơn, Tiến Dũng… sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận. Họ sẽ thắp lửa cho cuộc đua. Họ sẽ khiến V.League đáng chờ đợi vào mỗi cuối tuần và xa hơn nữa, ĐT Việt Nam sẽ có những cầu thủ chất lượng.

Công Phượng và Phi Sơn buồn khi đội nhà thất bại


Công Phượng là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Hà Nội FC trong trận thua 1-2 của CLB TP.HCM ở Siêu Cúp QG 2019. Dù nhận 10 triệu đồng tiền thưởng cho cầu thủ ghi bàn đầu tiên, nhưng tiền đạo xứ Nghệ mặt vẫn buồn rười rượi khi bước vào đường hầm. Thậm chí, Công Phượng cũng không chào người thân trên khán đài. Tương tự, sau khi đại diện CLB TP.HCM lên nhận giải thưởng, đội trưởng Phi Sơn cũng đi thẳng vào phòng thay đồ, từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Trong trận đấu với Hà Nội FC, Phi Sơn gần như bị khóa chặt nên không đóng góp được nhiều cho đội nhà. Tiền vệ người Hà Tĩnh bày tỏ sự không hài lòng về bản thân cũng như thất bại của CLB TP.HCM.

XEM THÊM

CLB TP.HCM chiêu mộ cựu tiền đạo của giải MLS

TP.HCM vs Hà Nội FC: Còn hơn một trận chung kết

Phi Sơn muốn trở lại đội tuyển Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x