HAGL: Thành tích là cái chi?

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
08:02 ngày 26-10-2019
Bóng đá là môn thể thao đối kháng và thành tích sẽ khiến số lượng NHM tăng lên, nhưng với HAGL hiện tại, có vẻ điều đó đang trở thành nghịch lý.
HAGL: Thành tích là cái chi?

Thật khó để định nghĩa thế nào là bóng đá đẹp, bởi nó được xét trên nhiều tiêu chí. Ví dụ như: đội bóng ấy ít phải nhận thẻ, ít câu giờ ăn vạ, ít nói tục chửi thề, có lối chơi tận hiến… đại loại thế.

Đôi khi, đội bóng ấy được chọn dựa trên cảm tính cá nhân, theo kiểu “tôi thích thì tôi yêu” và sẵn sàng “xù lông nhím” để bảo vệ đến cùng. Đứng trên những khía cạnh nói trên, HAGL được yêu và họ đáng được trao trọn con tim. 

Đúng vậy, kể từ ngày lứa cầu thủ thuộc Học viện HAGL - JMG được đưa lên V.League chinh chiến, bầu Đức cùng các cộng sự đã có những nỗ lực đáng trân trọng trong việc giữ gìn văn hóa sân cỏ và phong cách thi đấu riêng. Ngay cả khi trước mặt là núi, sau lưng là vực sâu, họ vẫn bảo lưu quan điểm phải chơi thật sạch và cống hiến vì tình yêu bóng đá chứ không vụ lợi, đong đếm.

Vì thế, chẳng mấy ai nhớ, đã 4 mùa giải tính đến trước mùa 2019, HAGL chưa bao giờ lọt vào nổi Top 8 và cứ đến những chặng nước rút, họ lại phải vắt chân lên tìm đường trụ hạng.

Thế nên, dòng trạng thái “Dành cả thanh xuân để trụ hạng” mà Minh Vương viết trên mạng xã hội, khiến nhiều người cảm thấy chạnh lòng và tự hỏi không biết, mình đang yêu cái gì ở HAGL?.

Bóng đá là thành tích, cái thành tích mà ngày HAGL mới chân ướt chân ráo lên chuyên, bầu Đức phải chi rất nhiều tiền để xây mộng bá vương. Vậy mà giờ, trong lúc HAGL khó khăn, thậm chí gần chạm đáy, bầu Đức lại để những cầu thủ hay nhất xuất ngoại.

Điều mà Xuân TrườngCông Phượng có được khi ra nước ngoài thi đấu là mức lương mơ ước, còn về khía cạnh chuyên môn, chẳng ai dám nói họ trở thành ngôi sao tầm cỡ.

HAGL đang đi giữa những nghịch lý, sự nghịch lý được chấp nhận và cổ súy. Dẫu vậy, hẳn nhiều người đang cầu nguyện, rồi đây, Xuân Trường và các đồng đội sẽ không còn phải dành cả tuổi thanh xuân chỉ để lo trụ hạng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x