Hơn một thập kỷ qua, có thời điểm bóng đá Hải Phòng gây được tiếng vang mạnh mẽ với NHM cả nước. Đó là thời điểm đội bóng được quản lý bởi công ty Xi măng Hải Phòng. Thời đó, Chủ tịch CLB chính là ông Lê Văn Thành, người hiện đang là Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Là một người quyết liệt, tham vọng, ông Thành đã biến Xi măng Hải Phòng từ chỗ là đội bóng thường xuyên phải đối diện với nỗi lo xuống hạng trở thành thế lực mới của bóng đá nước nhà. Nhiều ngôi sao muốn được đầu quân cho đội bóng đất Cảng. Và dù chưa thể vô địch nhưng Xi măng Hải Phòng được ví là “nhà vô địch của tình yêu”.
Xi măng Hải Phòng kết thúc sứ mệnh lịch sử, bóng đá đất Cảng không còn giữ được thế và lực của mình. Họ đành phải hải lòng với mục tiêu trụ hạng. Nhưng với những người Hải Phòng đầy kiêu hãnh thì đó là điều không thể chấp nhận.
Đặc biệt là trong nhiệm kỳ vừa qua, Hải Phòng luôn là địa phương dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng của cả nước. Một thành phố năng động với những dự án để đời cần phải có một đội bóng xứng tầm, trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây.
Hải Phòng phải khác. Đó là mệnh lệnh được đích thân Bí thư Lê Văn Thành giao cho những người làm bóng đá. Thậm chí, những giới hạn đỏ đã được vạch ra với HLV trưởng, thậm chí cả Chủ tịch CLB. Tất nhiên, đi cùng với đó là những khoản đầu tư lớn dần của thành phố.
Những áp lực đang được tăng dần với những người làm bóng đá Hải Phòng. Đó là điều không hề dễ dàng nhưng đã đến lúc bóng đá phải phản ảnh sức sống của thành phố. Một thành phố năng động, chuyển dịch mạnh mẽ về phía trước cần một đội bóng chuyên nghiệp, có tham vọng và biết chiến đấu để hoàn thành tham vọng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn