Gian nan đè nén
Hải Phòng bước vào mùa giải 2020 với rất nhiều sự thay đổi. HLV Trương Việt Hoàng không còn dẫn dắt nữa và GĐKT Ngô Quang Trường trở lại đội bóng chủ quản SLNA. Thế nên, đội bóng đất Cảng đã phải mời cựu trợ lý của SLNA là ông Phạm Anh Tuấn. Nhà cầm quân một thời là cánh tay phải của HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một CLB V.League và đây mới là lần đầu ông Tuấn đứng mũi chịu sào ở vị trí lái trưởng. Cùng với đó, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng gia nhập Hải Phòng để làm phó tướng cho ông Anh Tuấn. Tuy nhiên, thử thách mà ông Tuấn cùng cộng sự vấp phải quá ghê gớm bởi quỹ thời gian chuẩn bị cho mùa giải khá ít và Hải Phòng có nhiều nhân sự mới. Phải tổ chức lại lối chơi, chuẩn bị các phương án nhân sự rồi làm sao gắn kết được người cũ-mới là điều không hề dễ với ông Tuấn.
Cỗ máy của Hải Phòng đã hoạt động không hiệu quả và những trận đấu ở giai đoạn 1 luôn khiến NHM nơi đây âu lo. Suốt giai đoạn 1, Hải Phòng thua đến 7 trận, trong đó có 2 trận thua đậm 0-5 trước B.BD và 0-4 trước Viettel. Hệ thống phòng ngư lỏng lẻo của Hải Phòng đã khiến thủ môn Văn Toản hoạt động hết công suất và việc phải vào lưới nhặt bóng qua mỗi vòng đấu đã trở thành thói quen với chàng thủ môn mới được gọi lên ĐTQG này. Hải Phòng cứ liên tục chìm sâu ở nhóm cầm đèn đỏ và việc phải rơi vào nhóm B, tranh suất trụ hạng cũng không phải là điều quá ngạc nhiên.
Cú chuyển mình thần kỳ
Như đã nói, giai đoạn 1, Hải Phòng thi đấu bết bát và đợt chuyển nhượng giữa mùa giải, đội bóng này đã có sự phục vụ của Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan từ Than.QN. Việc có 3 mũi giáp công ở tuyến trên đã phần nào giúp Hải Phòng thi đấu khởi sắc hơn. HLV Phạm Anh Tuấn lựa chọn cách đá bóng dài và mỗi khi có bóng đều dồn lên phía trên cho Fagan và Mpande “tự xử”. Ở giai đoạn 2, Hải Phòng đã có 2 chiến thắng, đặc biệt cuộc đọ sức vòng 4 gặp DNH Nam Định trở thành cột mốc quan trọng nhất với họ trong việc săn tìm tấm vé trụ hạng.
Đấy là trận đấu mà Hải Phòng thể hiện bản lĩnh, sự lỳ lợm để đứng vững trước đội chủ nhà. 3 bàn thắng của Schmidt, Mpande và Diego đã giúp Hải Phòng giành chiến thắng 3-2.
Trận này, nếu như để đối phương cầm hòa thì Hải Phòng phải “sinh tử” trận cuối với Quảng Nam. Thế nhưng bàn thắng ở phút 83 của Mpande không chỉ giúp Hải Phòng đẩy đối thủ DNH Nam Định vào thế khó mà còn qua đó giúp Hải Phòng chính thức trụ hạng một cách vô cùng kịch tính. Việc trụ hạng trong trận đấu nghẹt thở ở sân Thiên Trường đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất với Hải Phòng dù mùa giải này, họ đã trải qua vô vàn gian khó và có lúc tưởng như họ đã phải nhận vé xuống hạng.
Hải Phòng một thời là điểm đến yêu thích của rất nhiều cầu thủ nhưng quãng thời gian vừa qua, những thương vụ chuyển nhượng của họ thường gắn với cầu thủ ngoại hoặc cầu thủ Việt kiều. Việc không có những cầu thủ nội giỏi thực sự đã khiến Hải Phòng nhạt phai phần nào sức cuốn hút về lối chơi cũng như góc độ hình ảnh. Năm 2020, HLV Phạm Anh Tuấn liệu cơm gắp mắm tốt để lần đầu tiên có cái kết tốt đẹp với Hải Phòng bởi nếu không, khi phải nhận vé xuống hạng, có thể nhiều xáo trộn sẽ đến. Thật may, điều tồi tệ đã không xảy ra và biết đâu sau lần “thót tim” trụ hạng sẽ là động lực để Hải Phòng vươn lên mạnh mẽ ở mùa giải 2021.
“Chảo lửa” ít “lửa”
Lạch Tray từng được coi là “chảo lửa” của bóng đá Hải Phòng và là niềm tự hào của người dân đất Cảng bởi không khí cuồng nhiệt đến mức nghẹt thở. Không quá khi cho rằng, sân nhà của Hải Phòng được coi là “điểm nóng” về khán giả trong số 14 đội góp mặt ở V.League. Nhưng hình ảnh ấy đang ngày càng nhạt dần bởi lượng khán giả đến sân không còn đông đúc để tạo nên một bầu không khí sôi sục mỗi khi đội chủ nhà thi đấu.
Nguyên do cũng xuất phát từ thành tích không như mong đợi của Hải Phòng trong vài năm trở lại đây. Có thể thấy, lực lượng của đội bóng đất Cảng không thực sự mạnh lại không có ngôi sao sáng giá nên ít nhiều không có sức hút lớn đối với khán giả. Thành tích của Hải Phòng trong vài mùa giải vừa qua cũng không cao khi chủ yếu tranh chấp trụ hạng. Đó là những lý do chính yếu khiến cho người xem không còn đến sân Lạch Tray đông đúc như trước.
CĐV Hải Phòng “mở cờ” trước sự thay đổi của đội bóng
Sau những mùa giải không thành công, Hải Phòng đã có những sự thay đổi theo hướng đột phá để tìm lại hào quang năm nào. Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ của các CĐV đội bóng đất Cảng. Thậm chí, một số NHM nhiệt thành đã bắt đầu lên kế hoạch để ủng hộ đội nhà ở mùa giải tới đây. “Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo sẽ giúp cho Hải Phòng thay đổi trong thời gian tới đây. Lạch Tray từng là “chảo lửa” nhưng rồi lại nguội lạnh vì thành tích đội nhà đi xuống. Tôi hy vọng, mọi thứ sẽ khác khi nhận được sự đầu tư và có sự quan tâm của lãnh đạo thành phố”, CĐV Quyết Nguyễn chia sẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn