HAGL đã có chiến thắng lịch sử trên sân của SHB Đà Nẵng sau 15 năm không thể ca khúc khải hoàn. Dù HLV Lê Huỳnh Đức có không phục hay không thì giới mộ điệu cũng phải thừa nhận bản lĩnh và độ quái của HAGL đã lên một tầm cao mới dưới sự dẫn dắt của Kiatisak Senamuang.
Tuy nhiên ở trận đấu này, 2 vết gợn về những pha bóng bạo lực cũng xảy ra. Đầu tiên là tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1 trận đấu. Trong pha lên bóng ở biên phải, Brandao liên tiếp bị đối phương truy cản bằng hai cú xoạc bóng khá quyết liệt.
Sau khi vượt qua được cú xoạc đầu tiên, tiền đạo của HAGL có phần mất phương hướng. Ngay khi kịp định thần, Brandao liền quay lại, cố khống chế bóng nhưng Công Nhật (Đà Nẵng) cũng lao tới, quét bóng bằng cả hai chân. Góc máy truyền hình cho thấy Brandao đã giẫm thẳng vào chân đối phương trong tình huống tranh chấp. Điều này khiến Công Nhật tỏ ra đau đớn và phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Đây cũng là pha bóng mà Công Nhật phải nhận 1 thẻ vàng.
Tình huống thứ 2 là ở phút 56. Khi tranh chấp bóng bổng, Công Phượng đã chủ động dùng thân mình che không cho Thanh Hải có khoảng trống để bật lên. Từ phía sau, Thanh Hải bất chợt có hành động vung tay đấm sượt qua đầu Công Phượng. Trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà đã ngay lập tức ngắt còi để nhắc nhở Thanh Hải.
Có thể nói tiền vệ số 7 của Đà Nẵng đã gặp may khi cú vung tay của anh không trúng đầu của Công Phượng. Nếu không chắc chắn Thanh Hải sẽ bị đuổi khỏi sân vì lỗi hành vi, đồng thời nhận sự chỉ trích không hề nhỏ từ NHM.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn