HLV Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa): 'Tôi chỉ là kẻ học việc ở V.League'

Đưa U17 Thanh Hóa lần đầu vô địch giải U17 QG 2019 hồi tuần trước, HLV Mai Xuân Hợp đã được lãnh đạo CLB Thanh Hóa đôn lên làm trợ lý 1 cho HLV Vũ Quang Bảo ở V.League. Nhiều người cảm thấy vui cho cựu tuyển thủ này, nhưng anh lại không nghĩ vậy.
HLV Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa): 'Tôi chỉ là kẻ học việc ở V.League'
- Phóng viên: Chúc mừng anh vừa được đôn lên vai trò trợ lý HLV ở đội 1, cảm giác của anh thế nào?
HLV Mai Xuân Hợp: Lúc nhận quyết định bổ sung vào ban huấn luyện CLB Thanh Hóa, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Dù rất vui khi lần đầu góp mặt trong BHL đội bóng quê nhà ở sân chơi V.League, nhưng tôi lại cảm thấy rất lo lắng và áp lực nhiều hơn, dù thực tế bản thân đã có hơn 5 năm làm công tác huấn luyện các đội trẻ. Tuy nhiên, đây sẽ là cơ hội giúp tôi học hỏi và trau dồi thêm những kinh nghiệm trong công tác huấn luyện ở sân chơi V.League, nơi tôi chỉ mới kinh qua trong vai trò cầu thủ.

- Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ và chuyển sang công tác huấn luyện trẻ, những ngày đầu với anh chắc rất nhiều khó khăn?
Thời gian đầu có rất nhiều bỡ ngỡ nên cũng có chút khó khăn. Nói thế, vì khi còn là cầu thủ mình chỉ tập trung vào tập luyện và thi đấu, nhưng chuyển sang huấn luyện trẻ lại khác hoàn toàn. Ngoài việc ra sân tập luyện cùng cầu thủ, mình còn như một vú em chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ và cả việc học văn hóa của các học trò. Do tôi phụ trách các tuyến trẻ từ U17 đến U21, lứa tuổi này đang nhiều thay đổi về tâm sinh lý, cộng thêm việc các con luôn trong cảnh xa gia đình, thiếu thốn tình cảm của người thân nên các HLV luôn phải theo sát để chia sẻ, động viên các con. Khá vất vả, nhưng chúng tôi cũng học được nhiều thứ từ các các cầu thủ trẻ.


- Mới đây anh đã có được thành quả đầu tiên khi cùng U17 Thanh Hóa đăng quang tại giải U17 QG. Hôm ấy, tôi thấy NHM bóng đá xứ Thanh rất vui?
Sau thời gian dài, lần đầu tiên Thanh Hóa vượt qua nhiều lò đào tạo trẻ danh tiếng như PVF, HAGL, SLNA, Hà Nội… để lên ngôi vô địch khiến các CĐV xứ Thanh cảm thấy nức lòng. Hôm đăng quang, chúng tôi đã đón nhận những tình cảm nồng hậu của NHM quê nhà dành cho đội bóng. Là một HLV trưởng, bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau thời gian làm công tác huấn luyện trẻ từ đầu năm 2015 đến nay, tôi mới có được thành tích đầu tay ở vai trò HLV trưởng. Tuy nhiên, tôi cũng nhắc các cầu thủ lẫn bản thân mình ngay sau chức vô địch, rằng đây chỉ là khởi đầu vì đời cầu thủ của các con còn dài lắm, muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai thì phải nỗ lực phấn đấu liên tục. Bóng đá là môi trường đào thải rất khắc nghiệt và nó không có chỗ cho những kẻ lười biếng.

- Anh có nhận định gì về CLB Thanh Hóa và cuộc đua ở những vòng sắp tới của V.League?
Cho tôi xin không trả lời câu này, vì thực sự tôi chỉ mới vừa nhận quyết định lên làm trợ lý đội 1 có 2 ngày, vẫn chưa nắm được gì để có thể trả lời. Thêm vào đó, bản thân tôi xác định mình đang là kẻ học việc ở môi trường huấn luyện của bóng đá chuyên nghiệp. Câu hỏi này có lẽ nên để các chú, các anh có thâm niên trả lời sẽ tốt hơn.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Vòng 17 V.League: Những cuộc đối đầu không khoan nhượng Vòng 17 V.League: Những cuộc đối đầu không khoan nhượng

    Cuối tuần này vòng 17 sẽ tiếp tục khởi tranh và dự báo sẽ còn quyết liệt hơn nữa. Nói thế, bởi cuộc đua vô địch và nhóm trụ hạng đang có những chuyển biến khá bất ngờ.

  • Tổng quan trước vòng 17 V.League: Sẩy chân là thất thế Tổng quan trước vòng 17 V.League: Sẩy chân là thất thế

    Cục diện ở hai đầu BXH đang căng thẳng khi cách biệt giữa các đối thủ trong cuộc đua không phải quá lớn. Vì thế, một kết quả thắng - thua trong nhóm cùng mục tiêu ấy sẽ có thể làm đảo lộn vị trí trên BXH. Hà Nội FC có “dễ thở”?

  • HAGL đang 'đi săn không súng' HAGL đang 'đi săn không súng'

    HAGL đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng và với tình hình hiện tại, thật lo cho đội bóng phố Núi khi hàng công của họ đang khá cùn.

  • Văn Hậu vững tin trước khó khăn của Hà Nội Văn Hậu vững tin trước khó khăn của Hà Nội

    Sau trận hòa thứ 2 liên tiếp ở những phút cuối trên sân nhà, tinh thần của các cầu thủ Hà Nội FC bị ảnh hưởng đáng kể. Đội bóng Thủ đô cũng bị đối thủ trực tiếp đua vô địch là CLB TP.HCM bỏ lại với khoảng cách 3 điểm trên BXH sau vòng 16. Tuy vậy, theo nhận định của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hà Nội FC vẫn còn nhiều cơ hội để sửa sai.

  • Hà Nội FC: Vượt qua bản thân Hà Nội FC: Vượt qua bản thân

    Tại sao, tại sao và tại sao? Người ta đang dành cho Hà Nội FC những câu hỏi như vậy sau màn trình diễn thất vọng của họ ở 2 vòng đấu vừa qua.

  • Vòng 16 V.League: Những bất ngờ của cảm xúc Vòng 16 V.League: Những bất ngờ của cảm xúc

    Vòng 16 đã khép lại với nhiều trận đấu hấp dẫn. Ở đấy có những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục và cả những chiến thắng mang tính bất ngờ, khiến người hâm mộ phải vỡ òa trong cảm xúc.

  • Hà Nội FC hết ám ảnh sân khách đến nỗi lo sân nhà Hà Nội FC hết ám ảnh sân khách đến nỗi lo sân nhà

    Phá được dớp không thắng trên sân khách khi vượt qua Hải Phòng ở vòng 14, nhưng dường như Hà Nội FC lại đang đối mặt nỗi ám ảnh không thắng trên sân nhà. Hai trận hòa đau đớn ngay tại Hàng Đẫy vừa qua đã đẩy nhà ĐKVĐ vào nguy cơ bị truất ngôi vào cuối mùa.

  • Văn Toàn giải cơn khát bàn thắng Văn Toàn giải cơn khát bàn thắng

    Pha thoát xuống rồi bứt tốc mạnh mẽ trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán ghi bàn vào lưới Hà Nội FC gỡ hòa 1-1 cho HAGL vừa qua là tình huống điển hình của Văn Toàn. Bàn thắng ấy giúp anh nâng tổng số pha lập công ở V.League 2019 lên con số 6.

  • Quảng Nam, HAGL & Sanna.KH: Một, hai, ba, cùng lên xuồng nhé! Quảng Nam, HAGL & Sanna.KH: Một, hai, ba, cùng lên xuồng SOS

    Đội bét bảng Sanna Khánh Hoà khiến cho các CĐV của Quảng Nam, HAGL phải lo thon thót sau 2 trận bỏ túi 4 điểm. Có thể nói, ở “tốp đèn đỏ”, các đội bóng đang ngồi trên một chiếc xuồng mang tên “SOS”.

  • Sanna Khánh Hòa: Nụ cười nơi phố Biển Sanna Khánh Hòa: Nụ cười nơi phố Biển

    Nhìn cách thầy trò HLV Võ Đình Tân ôm nhau mừng rỡ sau trận thắng B.Bình Dương, tôi có cảm giác như thể Sanna Khánh Hòa đã giành được chiếc vé trụ hạng, dù thực tế họ vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí chót bảng.

  • ‘HAGL không thể bị coi là đội bóng yếu’ ‘HAGL không thể bị coi là đội bóng yếu’

    Cầm hòa 1-1 trước nhà ĐKVĐ Hà Nội FC ở những phút cuối, HAGL nhận được đánh giá cao từ phía đối thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x