Thật khó để định nghĩa cái cảm xúc ấy có “màu” gì và nó ra sao. Đơn giản, với một HLV dù bị sa thải hay ra đi tự do thì đơn giản đó là công việc trong bóng đá. Lấy ví dụ, HLV Pep Guardiola từng rất thành công ở Barca rồi ông ra đi rồi quay lại Now Camp nhưng với tư cách là… đối thủ. Pep từng tiết lộ, ông có thể trở về Catalunya sinh sống nhưng chuyện dẫn dắt Barca gần như đã khép lại.
Phan Thanh Hùng có cái gì đó “na ná” của Pep Guardiola. Những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của nhà cầm quân này đã nằm lại ở Hà Nội FC. Thật không quá khi nói rằng, ông Hùng là “công thần”, là người đặt nền móng xây dựng để đội bóng Thủ đô có được như ngày hôm nay. Rồi ông Hùng ra Quảng Ninh vì những lý do mà cho đến bây giờ nó vẫn khiến nhiều người phải cắc cớ.
Các cầu thủ Hà Nội từng thổ lộ, họ rất ngán Quảng Ninh bởi đội bóng này như một khắc tinh tại V.League.Thật ra, sân Cẩm Phả cũng như bao cái sân khác. Chỉ khác một điều, người cầm sa bàn cho đội bóng vùng Mỏ là Phan Thanh Hùng, vốn được nói vui là như “đi guốc trong bụng” Hà Nội. Trong bóng đá, chiến thuật là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh bại đối thủ. Một HLV hiểu kỹ chiến thuật đội bóng cũ, hiểu đặc điểm của từng cá nhân cầu thủ… thì sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng. Tất nhiên, đội bóng đó phải có cán cân lực lượng tương đối.
Bây giờ ông Hùng đã dẫn dắt Bình Dương, đội bóng từng khiếp sợ trước Hà Nội FC mỗi khi làm khách trên Hàng Đẫy. Lạ thay, đội bóng đất Thủ còn làm được nhiều hơn những điều họ muốn đó là đánh bại Hà Nội ngay tại sào huyệt của đối thủ.
Ông Hùng có ăn mừng chiến thắng trước Hà Nội không? Có, nhưng ông chỉ cười nụ bởi đối thủ này giờ cũng như bao đối thủ khác.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn