Hoàng Đình Tùng: Chuyện chiếc nem chua của ‘idol’ xứ Thanh

Đức Nguyễn
16:40 ngày 03-11-2020
Pha làm bàn vào lưới SHB Đà Nẵng ở trận đấu cuối cùng, nhóm B V.League 2020 cũng là bàn thắng thứ 2 của Hoàng Đình Tùng cho Thanh Hoá. Con số ấy chưa nói hết nội lực của một trong những cầu thủ được xem là “idol” của bóng đá xứ Thanh.

Mùa 2015, sau 3 năm đầu quân cho Hải Phòng, Hoàng Đình Tùng “quy cố hương”. Ở thời điểm đó, có rất nhiều kẻ đón người đưa. Thậm chí, có những đại gia đã soạn sẵn bản hợp đồng “béo bở” nhưng Tùng lại trở thành một kẻ… chê tiền. Có lần, tôi hỏi Tùng: “Những người từ quê ra phố, rồi từ phố về quê đều không mấy thành công. Vậy anh có lo bản thân thất bại khi từ đất Cảng về lại xứ Thanh hay không?”.

Tùng nhoẻn miệng cười: “Hải Phòng thực sự rất tuyệt vời! Ở đó, các CĐV luôn ngùn ngụt lửa và thân thiện. Nhưng đúng là đi xa rồi mới biết, không đâu bằng quê mình. Tôi muốn trở về Thanh Hoá để cống hiến cho bóng đá tỉnh nhà. Ở đó, tôi có những giấc mơ nhưng lại dở dang. Tôi cũng muốn được ở gần gia đình, đó là nơi ai cũng muốn trở về sau khi tạm gác lại công việc hàng ngày”.

Thấm thoát đã 6 năm kể từ ngày Tùng “con” trở về nhà. Đứa con lưu lạc ngày ấy cũng là chứng nhân cho những thăng trầm của bóng đá Thanh Hoá. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Đình Tùng vẫn chưa bằng lòng với những gì mà anh có. Thì đấy, mùa bóng 2017 và 2018 những tưởng Tùng cùng các đồng đội đã chạm vào giấc mơ, rốt cuộc chức vô địch V.League vẫn lẩn tránh Thanh Hoá.

Hoàng Đình Tùng cũng được xem là một trong những biểu tượng của bóng đá Thanh Hoá

Công cuộc cải tổ và những thay đổi ở thượng tầng có lẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc tỷ lệ ra sân của Hoàng Đình Tùng giảm dần. Mùa giải 2020 của tiền đạo sinh năm 1988 này đã khép lại với 7 trận đấu và 2 bàn thắng. Đó là những con số khá khiêm tốn với một tiền đạo từng được xem là “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ” của bóng đá xứ Thanh.

Nhìn cái cách mà Hoàng Đình Tùng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 rồi ôm trái bóng và gào thét các đồng đội tiến lên, có thể thấy nguồn năng lượng cũng như sự nhiệt huyết của anh vẫn còn vẹn nguyên. Được biết, cuối mùa giải năm nay, Đình Tùng sẽ đáo hạn hợp đồng với Thanh Hoá. Vào lúc này, Tùng chưa nói đến chuyện đi - ở nhưng có lẽ sâu thẳm trong trái tim, anh muốn được tiếp tục chiến đấu và chiến thắng với đội bóng quê hương trong những chương cuối của sự nghiệp quần đùi áo số. 

Hoàng Đình Tùng không phải là một gã “qua nửa đời phiêu bạt rồi trở về úp mặt vào sông quê” nhưng anh là một người đàn ông nặng lòng, yêu quê hương đến da diết. Cũng như mỗi lần đi đâu đó, Tùng hay xách một bịch nem chua Thanh Hoá để tặng bạn bè rồi kèm thêm một câu nói rất đỗi tự hào: “Đặc sản quê tau đó!”.

XEM THÊM

Sài Gòn FC: Mộng lành từ đây?

Trực tiếp Viettel vs Than.QN, 19h15 tối nay

Hoàng Đức 'lớn nhanh như thổi'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x