Lee Nguyễn được xem là linh hồn trong lối chơi của TP.HCM. Và để giải mã được đối thủ này, Kiatisak đã quyết định cắt cử Xuân Trường theo kèm anh trong trận đấu. Tiền vệ Việt kiều chơi đầy nỗ lực nhưng không để lại nhiều dấu ấn trước khi rời sân vì chấn thương ở hiệp 2. Vắng Lee Nguyễn trên sân, TP.HCM không thể xoay chuyển tình thế, nhận thất bại 0-3 ngay tại Pleiku.
“Lee Nguyễn là cầu thủ có chất, chìa khoá trong lối chơi của TP.HCM, nên tôi yêu cầu các học trò phải cẩn thận và thật bình tĩnh khi đối đầu cậu ấy. Nhưng Lee Nguyễn cũng suýt ghi bàn. Tôi cũng cử Xuân Trường theo sát Lee. Xuân Trường trẻ, khỏe hơn và có lối chơi giống Lee, nên cậu ấy đã làm tốt vai trò của mình trong trận này. Tuy nhiên, đó là thời điểm hiện tại thôi, chứ nếu 10 năm trước thì rất khó để phong toả được Lee Nguyễn”, Kiatisak chia sẻ sau chiến thắng 3-0 trước TP.HCM.
HAGL tiếp tục thăng hoa với trận thắng cùng tỷ số 3-0 thứ hai liên tiếp. Đội bóng phố Núi có 13 điểm, xây chắc ngôi đầu bảng sau 6 vòng đấu. Dẫu vậy, HLV Kiatsak vẫn thể hiện sự khiêm nhường khi nói về chiến công này. “Cả hai trận thắng trước Viettel và CLB TP.HCM, Công Phượng ghi bàn nhưng HAGL may mắn thôi. May mắn là bởi chúng tôi bị ép những phút cuối, nhưng không bị thủng lưới”, nhà cầm quân người Thái Lan nói.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn