Nhìn lại vòng 9 V.League: Cuộc đua của bóng đá TP.HCM

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
09:12 ngày 14-07-2020
Trước mùa giải 2020, có lẽ những người làm bóng đá ở TP.HCM không nghĩ sẽ có lúc hai đội bóng cùng thành phố này tranh nhau vị trí đầu bảng. Thế nhưng đấy đang là sự thật và khiến tất cả phải bất ngờ.
Nhìn lại vòng 9 V.League: Cuộc đua của bóng đá TP.HCM

Giành ngôi á quân V.League 2019 và đại diện cho bóng đá Việt Nam góp mặt tại AFC Cup 2020, nên CLB TP.HCM đầu tư khá rầm rộ trước thềm mùa giải năm nay. Cũng không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Chung Hae Soung được nhận định là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Điều đó được chứng minh khi CLB TP.HCM khởi đầu mùa giải rất ấn tượng và đến nay họ vẫn nằm trong tốp đầu. Tuy nhiên, đối thủ cùng thành phố là Sài Gòn FC mới là bất ngờ lớn.

Ngay sau trận mở màn V.League 2020, Sài Gòn FC  “thay tướng” khi HLV Hoàng Văn Phúc nói lời chia tay. Sau đó, Chủ tịch CLB Vũ Tiến Thành đã kiêm nhiệm luôn vai trò HLV trưởng, khiến nhiều người nhận định Sài Gòn FC sẽ trải qua một mùa giải biến động. Thế nhưng, đội bóng Sài thành đã làm giới chuyên môn đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi đang sở hữu 9 trận liên tiếp bất bại (5 thắng, 4 hòa) và đã dẫn đầu BXH 2 vòng đấu liên tiếp.

Ở ngày tranh tài đầu tiên của vòng 9, CLB TP.HCM đã vươn lên dẫn đầu sau khi thắng Than Quảng Ninh 3-0 ngay trên sân Cẩm Phả. Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, Sài Gòn FC đã lấy lại vị trí số 1 khi đánh bại Thanh Hóa cũng với tỷ số 3-0. Một vòng đấu thật sự ấn tượng của hai đội bóng cùng thành phố mang tên Bác!

Trò chuyện cùng chúng tôi ngay sau vòng 9, tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh của HAGL bày tỏ: “Thực sự tôi không ngạc nhiên khi CLB TP.HCM nằm trong tốp đầu, bởi lực lượng của họ năm nay rất tốt. Nhưng việc Sài Gòn FC dẫn đầu 2 vòng liên tiếp và chưa thua trận nào đến thời điểm này mùa giải khiến tôi bất ngờ. Tuy nhiên, phải thừa nhận, Sài Gòn FC không có ngôi sao nhưng đây là tập thể rất gắn kết. Bên cạnh đó, lối chơi phòng ngự phản công của họ rất sắc bén và khó chịu”.

Cả Sài Gòn FC lẫn TP.HCM (ảnh) đều đang bay cao trên BXH 	Ảnh: PHAN TÙNG

Đang có mạch trận ấn tượng và đứng đầu BXH sau vòng 9, nhưng thực tế Sài Gòn FC vẫn không nghĩ, hay nói đúng hơn là chưa dám mơ đến việc đua tranh ngôi vô địch. Vì như chính thủ quân Nguyễn Quốc Long của đội bóng này chia sẻ: “Hiện vẫn còn quá sớm để nói về cuộc đua vô địch. Chúng tôi tự nhận mình không mạnh, những trận vừa qua anh em đều căng hơn 100% sức lực để thi đấu và may mắn là thành tích đều ổn. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng nằm trong 8 đội dẫn đầu của giai đoạn 1, trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn”. 

Việc không đặt ra mục tiêu cao từ đầu mùa cũng giúp các thành viên của Sài Gòn FC không gặp nhiều áp lực nên thi đấu dễ thăng hoa. Tuy nhiên, đây lại đang là vấn đề của CLB TP.HCM. Nói thế, bởi mục tiêu giành ngôi vô địch V.League 2020 thực tế đã khiến HLV Chung Hae Soung chịu sức ép rất lớn. Thậm chí, các thành viên của CLB TP.HCM tiết lộ, ông thầy người Hàn Quốc đã nhiều đêm mất ngủ khi đội bóng có thành tích không ổn ở một số vòng đấu.

Đã lâu rồi, bóng đá TP.HCM mới có hai đội bóng cùng dẫn đầu trên BXH V.League, khiến người hâm mộ nơi đây ngất ngây vui sướng. Tuy nhiên, đường dài vẫn đang chờ sức ngựa…

Vòng 9 V.League đón lượng khán giả đông kỷ lục

Sân Thiên Trường đón 18.000 khán giả ở vòng 9

Vòng 9 V.League 2020 đón tổng số 73.000 khán giả tới sân, trung bình 10.429 người/trận. Đây là vòng đấu đón nhận số lượng CĐV đến sân đông nhất kể từ đầu mùa, vượt qua kỷ lục được thiết lập ở vòng 6 (66.000 khán giả tới sân, trung bình 9.429 người/trận). 3 sân đóng góp số lượng khán giả đông nhất là Thiên Trường (trận DNH Nam Định - Quảng Nam FC, 18.000 khán giả), sân Hòa Xuân (SHB Đà Nẵng - Hà Nội FC, 15.000 khán giả) và sân Gò Đậu (Becamex Bình Dương - HAGL, 14.000 khán giả).

Tiếp tục bay cao sau vòng 10?
Ở vòng 10 sắp tới, CLB TP.HCM sẽ đến làm khách của HL Hà Tĩnh, trong lúc Sài Gòn FC tiếp DNH Nam Định trên sân nhà Thống Nhất. Trước hai đối thủ không quá mạnh, việc giành 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay của hai đội bóng Thành phố, nên nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục bay cao sau vòng 10.

Sài Gòn FC không lo khi Perdo vắng mặt
Ở trận tiếp DNH Nam Định sắp tới, Sài Gòn FC sẽ không có sự phục vụ của Perdo do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Tiền đạo này hiện có 4 bàn thắng, là đối tác rất ăn ý với Geovane trên hàng công nên NHM cho rằng, sức mạnh của Sài Gòn FC sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Không chỉ là “cỗ máy” ghi bàn sắc sảo, Perdo còn chạy chỗ, lôi kéo hàng thủ đối phương hiệu quả để tạo khoảng trống cho đồng đội. 

Perdo (trái) đã nhận đủ 3 thẻ vàng  Ảnh: MINH TUẤN

Tuy nhiên, HLV Vũ Tiến Thành không quá lo lắng khi cho rằng, Sài Gòn FC đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Pedro. “Tôi đã có phương án thay thế. Tất nhiên, mất một cầu thủ quan trọng thì lối chơi cũng khó có thể tốt như những trận đấu vừa qua”, ông Thành cho biết. 
HQ

CLB TP.HCM rèn chân ở Hà Nội
Sau khi giành chiến thắng trước Than.QN ở vòng 9, TP.HCM đã quyết định chọn Hà Nội làm điểm rèn chân. Sở dĩ đội bóng này chọn Hà Nội là bởi hiện nay khí hậu ở Thủ đô khá nóng, phù hợp với điều kiện thời tiết tại Hà Tĩnh. Hôm qua, TP.HCM đã có buổi tập đầu tiên và hiện họ có lực lượng tốt nhất cho trận đấu với HL Hà Tĩnh ở vòng 10 tới. Đây là cuộc đối đầu khá thú vị với tiền vệ Phi Sơn, bởi anh sẽ lần đầu đối mặt đội bóng quê hương. “Tôi rất háo hức cho trận đấu với HL Hà Tĩnh, bởi lần đầu về quê gặp đội nhà chắc chắn sẽ thú vị. Tôi mong khán giả đến sân cổ vũ nhiều hơn. Và nếu có ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng”, Phi Sơn tiết lộ.

Hiện tại, TP.HCM đang bám sát ngôi đầu của Sài Gòn FC. Những Công Phượng, Phi Sơn, Văn Thuận với phong độ cao sẽ là thách thức lớn với HL Hà Tĩnh.

XEM THÊM

DNH Nam Định 1-0 Quảng Nam: Nam Định đẩy Quảng Nam xuống bét bảng

SLNA 1-1 HL Hà Tĩnh: Văn Đức 'dọn cỗ, giúp Tuấn Tài giải cứu sông Lam

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá Arteta không chịu xoay tua, Arsenal phải trả giá

    Việc sụp đổ vào tháng 4 đang trở thành thói quen xấu của Arsenal, bắt nguồn từ một thói quen xấu khác của HLV Mikel Arteta là chỉ chăm chăm vào sử dụng một nhóm nhỏ cầu thủ mà ông tin tưởng, dẫn tới sự mệt mỏi của dàn trụ cột khi mùa giải vào giai đoạn cuối.

  • Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai' Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'

    Ở trận gặp U23 Kuwait, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là một trong những cầu thủ để lại nhiều dấu ấn nhất trong chiến thắng 3-1 của U23 Việt Nam.

  • Nhận định bóng đá MU vs Coventry, 21h30 ngày 21/4: MU sẽ vào chung kết! 21h30 ngày 21/4: MU vs Coventry

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa MU vs Coventry diễn ra vào lúc 21h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ bán kết FA Cup 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico Phòng thay đồ Barca nổi sóng trước El Clasico

    Khi nguy cơ trắng tay đang dần trở thành hiện thực, phòng thay đồ của Barca lại nổi sóng ngay trước thềm trận El Clasico. Tất cả bắt nguồn từ nhận xét thẳng như ruột ngựa của Ilkay Gundogan về Ronald Araujo, và lời đáp trả của trung vệ người Uruguay...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x