SLNA rã rời ngay vạch xuất phát

Phan Hồng Phan Hồng
08:39 ngày 01-02-2021
Chỉ giành 1 điểm sau 3 trận là khởi đầu tồi tệ đối với SLNA. Với lực lượng hiện tại, xem ra, chặng đường phía trước sẽ rất gian nan đối với thầy trò ông Ngô Quang Trường.

Dù mất đi nhiều trụ cột nhưng SLNA luôn khởi đầu rất tốt trong 2 mùa giải vừa qua. Cụ thể ở V.League 2020, đội bóng xứ Nghệ thu về đến 7 điểm sau 3 trận. Ở mùa giải trước, SLNA thậm chí còn leo lên ngôi đầu sau 5 trận với 11 điểm.

Nhưng những bước lấy đà của V.League 2021 lại tồi tệ đối với thầy trò ông Ngô Quang Trường khi chỉ có được 1 điểm sau 3 trận. Trước thềm mùa giải này, đội bóng xứ Nghệ cũng bị “chảy máu tài năng” nhưng những người ra đi không phải ngôi sao nổi trội như kiểu Khắc Ngọc, Đình Hoàng hay Ngọc Hải ở các mùa giải trước.

Còn đáng thất vọng hơn khi 3 đối thủ vừa rồi của SLNA cũng chỉ ở mức trung bình của V.League 2021. Rõ ràng, HAGL chưa bao giờ được đánh giá cao trong lúc chất lượng đội quân của Sài Gòn vào lúc này cũng không phải là giỏi, còn Topenland Bình Định lại là tân binh, trình độ nguồn nhân lực không phải quá xuất sắc.

Nguyên nhân trực tiếp khiến cho SLNA khởi đầu không tốt là tổn thất lực lượng qua từng trận đấu. Chiếc thẻ đỏ của Văn Khánh trong trận ra quân gặp Bình Định khiến cho đội bóng xứ Nghệ mất đi một thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn trong 2 trận vừa qua. Đến trận thứ hai gặp HAGL, Bá Sang lại dính thẻ đỏ.

Hệ lụy đến với SLNA không chỉ trong từng trận đấu phải gồng hết sức vì chơi thiếu người mà còn để lại khoảng trống khá lớn trong chuyến làm khách trên sân Sài Gòn. Đó là lý do Sài Gòn chơi không có gì đặc sắc nhưng chỉ cần lão tướng Đỗ Merlo bùng nổ bằng 1 pha lập công là SLNA bại trận. Xem ra, thái độ thi đấu, tránh phải dính những thẻ phạt không đáng có là điều mà HLV Ngô Quang Trường cần phải răn các học trò để không phải rơi vào cảnh mất người, thiệt quân như 3 trận qua.

Xuân Mạnh (trái) chật vật đi bóng trước sự theo kèm rát của cầu thủ Sài Gòn	Ảnh: Quốc An

Một vấn đề nữa là chất lượng ngoại binh của SLNA dường như đang không như ý. Bruno từng chơi bùng nổ trong màu áo của Hà Tĩnh ở V.League 2020 với 10 bàn thắng, nhưng chấn thương ngay trước giờ khai mạc khiến cho ngoại binh này không thể thi đấu và chỉ mới trở lại trong cuộc đối đầu với Sài Gòn. Dù vậy, thể trạng chưa tốt cùng với việc phải thích nghi với một lối chơi mới, đồng đội mới khiến cho Bruno chưa thể hiện được như kỳ vọng khi đối đầu với Sài Gòn.

SLNA có thể trông chờ vào Bruno nhưng với tiền đạo Peter và trung vệ Igor thì có lẽ, cần có… phép màu để bộ đôi này phát lộ tài năng. Con số 2 bàn thắng ở mùa trước trong màu áo của SLNA là dẫn chứng để chứng minh cho năng lực của Peter. Với Igor, trung vệ này từng bị cho là mắt xích yếu, khiến SHB.ĐN không thể chen chân vào Top 8 tranh đua vô địch ở V.League 2020 nên khi mùa giải kết thúc, HLV Lê Huỳnh Đức đã nhanh chóng kết thúc hợp đồng. 

Có thể thấy, ngoại binh chưa làm được “đầu tàu”, nhất là trong khâu ghi bàn trong lúc các cầu thủ nội gần đây chưa bao giờ được kỳ vọng lớn là nguyên nhân khiến cho SLNA chỉ cần thua 1 bàn là nắm chắc nguy cơ bại trận. Dứt điểm là vấn đề hàng đầu mà HLV Ngô Quang Trường cần phải cải thiện trong quãng nghỉ này, nếu không muốn bị chìm vào khủng hoảng sớm.

Hẳn nhiên, nói chuyện rớt hạng vào lúc này là quá sớm khi vẫn còn 10 trận nữa để SLNA phấn đấu. Đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể hy vọng một cuộc bứt phá trong chặng đường phía trước để chen chân vào nhóm tranh đua vô địch. Nhưng với khởi đầu tệ hại ấy cùng với sự bế tắc trong lối chơi, không nhiều người tin, SLNA có thể thoát nhóm trụ hạng sau giai đoạn 1 V.League 2021. 

Gánh nặng trên đôi chân Phan Văn Đức

Văn Đức nỗ lực đi bóng 		Ảnh: Quốc An

Phan Văn Đức đang là người mà các hàng phòng ngự đối phương dành sự chăm sóc đặc biệt mỗi khi gặp SLNA. Trận gặp Sài Gòn mới đây, HLV Vũ Tiến Thành đã kéo Huỳnh Tấn Tài về đá hậu vệ với ý đồ ngăn chặn những pha lên bóng của Văn Đức. Đội chủ sân Thống Nhất đã thành công khi cô lập được “ngòi nổ” này.

Trên hàng công, Bruno Henrique và Peter Samuel gần như biến mất khi không có ai “tiếp đạn” từ tuyến dưới. HLV Ngô Quang Trường thừa nhận, SLNA gặp khó khăn nếu như các hậu vệ đeo bám, bắt chết Phan Văn Đức. Đội bóng xứ Nghệ cần phải có phương án để hỗ trợ tiền vệ này nếu không sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Thực tế, kể từ khi Hồ Tuấn Tài gia nhập CLB TP.HCM, Phan Văn Đức thiếu đi một đối tác phối hợp. Các ngoại binh phía trên dường như không có sợi dây liên lạc nào với Đức “cọt”, cho nên, nhiều khi tiền vệ này phải tự làm tự ăn và rơi vào tình trạng lạc lõng giữa vòng vây của đối thủ.

Xuân Mạnh tổ chức đám cưới tại Vinh

Ngay sau trận đấu giữa Sài Gòn FC và SLNA ở vòng 3, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã trở về Vinh để kịp tổ chức buổi lễ thành hôn cùng người bạn đời Trần Dung diễn ra chiều qua. Cách tổ chức lễ thành hôn của hậu vệ 25 tuổi có phần giống với hai người bạn thân thiết là Nguyễn Công Phượng và Bùi Tiến Dũng. Hôn lễ chia ra ở 3 địa điểm vào 3 ngày với 3 nhóm khách mời khác nhau. Đầu tiên là nơi gia đình cô dâu ở Diễn Châu, Nghệ An. Sau đó mới đến nhà chú rể ở Yên Thành, Nghệ An. Cuối cùng là tiệc dành cho khách VIP ở thành phố Vinh. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x