SLNA tụt xuống chót bảng xếp hạng: Tại sao, Sông Lam Nghệ An?

Song Anh
07:10 ngày 30-04-2021
Thất bại 0-2 trước Hải Phòng ở Lạch Tray đẩy SLNA tụt xuống đáy BXH sau 11 vòng đấu ở V.League 2021. Câu hỏi được đặt ra, vì sao đội bóng xứ Nghệ ngày càng bết bát đến vậy?
SLNA tụt xuống chót bảng xếp hạng: Tại sao, Sông Lam Nghệ An?

Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh từng nói: “Nói SLNA đua trụ hạng người ta cười cho”. Điều đó cho thấy sự tự tin về năng lực đào tạo trẻ của trung tâm hàng đầu Việt Nam. Dù có lúc thăng trầm, SLNA luôn tự hào là CLB hiếm hoi trong lịch sử ở V.League không bao giờ phải xuống hạng. Nhưng điều đó có thể thay đổi ở mùa giải năm nay khi đội bóng xứ Nghệ đang thể hiện bộ mặt bạc nhược, chìm sâu ở đáy BXH sau vòng 11. Đây là vị trí mà không nhiều người nghĩ ra. Họ “chảy máu tài năng” nhưng không đến nỗi kiệt quệ đến thế.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến phong độ tệ hại của SLNA. Đầu tiên phải kể đến việc chất lượng ngoại binh của SLNA là quá kém. Sau 11 vòng, SLNA ghi được 7 bàn thắng trong đó 5 bàn thuộc về Phan Văn Đức. Thay vì là chỗ dựa cho các cầu thủ nội, bộ 3 ngoại binh gồm Bruno Henrique, Igor và Peter lại trở thành gánh nặng cho toàn đội.

Màn trình diễn mờ nhạt của họ từ đầu mùa khiến NHM xứ Nghệ từng nhiều lần bày tỏ theo cách chua chát: “đá vậy thì cho nội binh vào còn hơn”. Những gì mà hai tân binh Bruno Henrique và Igor Jelic thể hiện đã chỉ ra sự thất bại trong công tác tuyển chọn nhân sự tại mùa giải năm nay của SLNA. Trước đó, BLĐ của đội bóng xứ Nghệ đã phải mất nhiều thời gian mới chấm được 3 ngoại binh chốt danh sách cho mùa giải 2021.

Chất lượng ngoại binh kém, trong lúc nội binh cũng chưa thể đáp ứng được như sự mong đợi. Mùa giải năm nay, HLV Quang Trường đưa nhiều cầu thủ trẻ triển vọng lên đội 1 để thử sức bên cạnh các đàn anh như Văn Khánh, Đình Đồng, Xuân Mạnh, Văn Đức, Sỹ Sâm... Nhưng sự khắc nghiệt của V.League, cộng với phong độ thiếu ổn định của các cầu thủ trẻ là lý do khiến SLNA không có được kết quả tốt.

Việc quá phụ thuộc vào Văn Đức (giữa) khiến SLNA dễ bị bắt bài 	Ảnh: Phan Tùng

Những gì SLNA thể hiện từ đầu mùa giải cũng cho thấy họ quá phụ thuộc vào Phan Văn Đức. Cách chơi đơn điệu, chỉ trông chờ vào mỗi sự toả sáng của ngôi sao sinh năm1996 càng khiến đội bóng xứ Nghệ dễ bị đối thủ bắt bài. Nhưng yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự sa sút của SLNA là họ không còn giữ được sự tự tin, tinh thần máu lửa và “chất Nghệ” truyền thống.

“Bỏ qua vấn đề lực lượng vì đấy là cách làm, định hướng của CLB. Điều khiến tôi lo lắng hơn cả chính là bản sắc, tinh thần của SLNA ngày càng bị đánh mất, mai một đi. Trước giờ nhắc đến SLNA là họ biết tinh thần máu lửa. Nhưng thực chất bây giờ, SLNA không còn cầu thủ nào đủ cá tính, trở thành chỗ dựa cho anh em. Nhìn SLNA bây giờ thi đấu thực sự không có điều gì để hy vọng cả. Đó mới là điều tôi thấy lo nhất”, HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ khi được hỏi về sự tụt dốc của SLNA ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, nói về sự sa sút của đội nhà, HLV Ngô Quang Trường bày tỏ: “Tôi rất buồn khi SLNA liên tục có những kết quả không tốt. Sau khi thua 0-2 trước Hải Phòng, SLNA đã bị các đội bỏ xa và chúng tôi bị đẩy xuống cuối BXH. Khi thua chúng tôi đương nhiên có buồn nhưng lực lượng chúng tôi chỉ có thế, năng lực cũng thế. Trong bóng đá, đội nào tốt hơn hoặc may mắn hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi cũng chịu trách nhiệm toàn bộ về kết quả này và thành tích của đội”.

Với số điểm như hiện tại, SLNA không còn hy vọng vào nhóm 6 đội tranh vô địch, đồng nghĩa mất luôn cơ hội trụ hạng sớm V.League. Đội bóng xứ Nghệ sẽ buộc phải nỗ lực hết mình trong 9 trận đấu còn lại nếu muốn bảo vệ truyền thống ở lại với V.League của mình. 

Sân Vinh vắng như “chùa bà Đanh”

Một thời sân Vinh từng được ví là điểm đến của những ngày hội bóng đá vào mỗi dịp cuối tuần. Vậy mà những năm qua, cứ nhìn lên khán đài, người ta không khỏi chạnh lòng khi tứ bề chỉ có lèo tèo vài CĐV. Nói đâu xa, trong trận “derby Nghệ Tĩnh” giữa SLNA và Hà Tĩnh (vòng 10), vốn có tính chất quan trọng với đội nhà nhưng chỉ có khoảng 2.500 CĐV đến sân.

SLNA tiếp Than.QN trong trận đấu lác đác vài khán giả	Ảnh: Phan Tùng

Trong số này có khoảng 1/3 là CĐV ở phía bên kia cầu Bến Thuỷ. Các hội CĐV SLNA có đủ khắp 3 miền và các chi hội. Đáng buồn, những năm qua chỉ hoạt động “cầm hơi”, chứ không còn xôm tụ và quy củ như xưa. Ngày trước, mỗi khi thi đấu ở Bình Dương hay Thống Nhất, các CĐV sông Lam đều giăng băng rôn xây dựng một “chảo Vinh” trên sân khách thì nay đã biết mất hoàn toàn. Ở vòng 8 V.League 2021, sân Thống Nhất chỉ có một nhóm nhỏ CĐV SLNA ngồi co cụm góc khán đài D và họ cũng chẳng buồn hô vang tên đội nhà.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x