Phóng sự điều tra giả tưởng: Tại sao Covid-19 thất bại tại V.League

Kỳ Lâm
05:35 ngày 13-02-2021
Chẳng nói thì các ngài đều biết, năm qua bóng đá thế giới bị tàn phá nặng nề bởi Covid-19. Từ Á sang Âu, từ Âu xâu Mỹ, từ Mỹ dí Phi, rồi từ Phi đi Úc, nơi nào cũng toang hết cả, chỉ trừ Nam Cực và Bắc Cực. À còn một nơi, đó là Việt Nam.
Phóng sự điều tra giả tưởng: Tại sao Covid-19 thất bại tại V.League

Ngay lập tức FIFA cử một nhóm đặc vụ sang điều tra nguyên nhân virus Corona vỡ trận tại đây. Chuyên án được đặt tên V.League Corona.

Theo sự phân công của tổ chức, tay đặc vụ Ba-Ku-Sung được cử làm nhiệm vụ thực địa chính, còn lại hỗ trợ từ xa. Xin giới thiệu chút về Ba-Ku-Sung. Anh ta là đặc vụ được hình thành trong phòng thí nghiệm quân sự từ gien của Balotelli, Lukaku và Park Ji-Sung. 

Anh ta có thể lực siêu phàm của Lukaku, tính hung hãn và hiếu chiến của Balotelli và khả năng hoạt động không cần phổi của Sung, đảm bảo có thể tác chiến trong môi trường dịch bệnh. Y còn có 10 năm phục vụ cho CIA, DEA và tổ chức Anh Hùng Bàn Phím Không Biên Giới. Quá kinh.

Không làm FIFA thất vọng, ngay sau khi bay sang Việt Nam, Ba-Ku-Sung đã lập tức bắt tay vào việc điều tra và gửi báo cáo đầu tiên ngay từ trại tập trung cách ly. Báo cáo của Ba-Ku-Sung đã ngay lập tức làm sáng tỏ vài vấn đề, cụ thể như sau: 

“Đại bàng báo cáo chim sẻ. Đã hạ cánh xuống Việt Nam bằng máy bay thương mại. Đã thâm nhập vào trung tâm cách ly, nằm toạ độ X1367, Y 9082, cách SVĐ Mỹ Đình 100 USD đường chim đi Grab Bike. Đang tiếp xúc với một số đối tượng đầu tiên có mặc áo phông Barcelona, quần jogger Man United, dép xỏ ngón PSG. Hết”. 

3 tiếng sau, trung tâm chuyên án nhận được điện báo thứ hai. Ba-Ku-Sung đã phát hiện ra bí ẩn tại sao V.League đồng ý cho các sân mở của đón khán giả đến sân, bắt đầu từ việc sân Thiên Trường đón 1 vạn khán giả đến sân hôm 23/5, điều mà Premier League hay Champions League vẫn chưa làm được.

“Đại bàng báo cáo chim sẻ. Tiếp xúc được với 3 CĐV khoe có  mặt trong trận đấu đó. Chi 200 UDS để mua bia và mồi nhậu. Nhậu là cách khai thác thông tin từ người Việt Nam tốt nhất. Xác nhận hôm đó có hơn 1 vạn người đến sân. Cùng khoảng 3.000 phe vé và streamer. Ghế ngồi sít nhau. Hò hét, la hát thoải mái nhưng phải đeo khẩu trang. Không thấy báo cáo mắc bệnh sau khi đến sân. Đã thu thập được 10 mẫu dịch do đối tượng nhổ bọt trong lúc nhậu. Sẽ báo cáo tiếp kết quả phân tích mẫu dịch. Hết”.

Báo cáo thứ hai của Ba-Ku-Sung khiến FIFA lác mắt. Họ vẫn nghĩ rằng chuyện BTC V.League đồng ý cho khán giả để sân là một sự phét lác hoặc hư cấu bởi đến những nền bóng đá phát triển như Anh, Tây Ban Nha, Đức mà vẫn còn rón rén với việc mở cửa sân nữa là. 

Họ hy vọng rằng Ba-Ku-Sung sẽ phát hiện ra thứ có thể giúp World Cup 2022 hoạt động bình thường, không thì lỗ sặc tiết chứ chả chơi. Nếu không phải mời BTC V.League lo World Cup vậy. World Cup mà không có khán giả thì lấy đâu ra tiền. Nhưng điện báo thứ ba lại khiến họ lo lắng. 
“Đại bàng báo cáo chim sẻ. Phân tích mẫu dịch cho thấy một đặc tính của người dân xứ này. Nếu ở trạng thái một mình, cô đơn thì hệ miễn dịch rất yếu. Nhưng khi có 2 cá thể trở lên thì hệ miễn dịch mạnh lên, càng đông càng mạnh, có thêm bia rượu thì cực mạnh. 

Mẫu dịch của đối tượng đang nhậu đạt mức mạnh vô địch, kháng toàn bộ các loại bệnh, virus chỉ sợ xe tải chạy ngược chiều.  Hết”.

“Thế mới lạ!”, lãnh đạo FIFA nghĩ. Hoá ra người Việt Nam có tố chất càng đông thì hệ miễn dịch càng mạnh. Vậy làm thế nào để đem cái tố chất đó chế thành vaccine nhỉ. Tố chất đó là tinh thần chứ đâu phải vật chất mà đem chế thuốc. 

Bảo sao cứ có tranh cãi trên mạng Internet là cộng đồng mạng Việt Nam luôn vô đối và áp đảo. Nếu FIFA đem giải The Best bình chọn trên website của mình thì đảm bảo Messi hay Ronaldo cũng phải xếp sau Quang Hải vài trăm nghìn vote, hoặc nếu không, website sẽ bị hack để bán đồ lót sale lớn cuối năm ngay. 

Kết quả phân tích mẫu vật của Ba-Ku-Sung khiến FIFA đau đầu vì biết không thể đem bí quyết người Việt Nam chống dịch để áp dụng toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo tiếp theo của điệp viên này còn khiến mọi thứ trở nên bí hiểm hơn. 

“Đại bàng cầu cứu chim sẻ. Mayday. Stop. Mayday. Gửi ngay 200.000 USD để mua rượu bia tác chiến. Không có bia, không có trò chuyện với ai. Đã hết sạch tiền sau 7 ngày cách ly và nhậu. Có dấu hiệu thần kinh và dạ dày bị tổn thương. Gửi thuốc trị khẩn cấp. 

Đã tìm thêm một manh mối. Ở đây người ta uống bia dã man kinh khủng. Gần 5 triệu lít mỗi năm. Trong đó có rất nhiều bia Corona nhập thẳng từ Mexico. Kiểu uống hơi lạ. Họ rắc muối và vắt chanh vào bia để uống. Nghi vấn đây là một công thức pha chế thuốc đặc biệt để chống virus Corona. Đề nghị phân tích triệu chứng càng uống bia, càng đề kháng bệnh tốt. Hết”.

Thật là nan giải quá đi. Xưa nay, các chuyên gia y tế của WHO đều khẳng định đồ uống có cồn như bia rượu cực kỳ có hại cho sức khoẻ con người. Vậy thì tại sao báo cáo của Ba-Ku-Sung lại cho thấy người Việt càng uống càng lợi hại vậy? Có lẽ, World Cup tới này không nhờ BTC V.League thì không xong. 

Lập tức lãnh đạo FIFA ngừng chuyên án, cử người mang tiền và thuốc đặc trị thần kinh và chống viêm loét dạ dày sang Việt Nam để đưa đặc vụ Ba-Ku-Sung về nước. Đồng thời họ gửi một lá thư công vụ khẩn cấp tới BTC V.League. 

“Kính gửi BTC V.League.

Chúng tôi rất khâm phục kỹ năng điều hành giải đấu miễn dịch của các ngài. V.League là giải đấu duy nhất thế giới về đích mà khán giả vẫn được đến sân và không có cầu thủ nào bị mắc COVID-19. Chính vì thế, với mọi sự biết ơn, chúng tôi cầu xin các ngài hãy giúp FIFA tổ chức World Cup năm 2020 làm sao để an toàn, đông khách, doanh thu tăng. Chúng tôi cũng đề nghị các ngài chuẩn bị phương án chuyển World Cup từ Qatar về Việt Nam hoặc chuẩn bị 32 đội tuyển để đá ở Qatar nếu có trường hợp xấu xảy ra. 
Mong các ngài hãy đồng ý để cứu nền bóng đá Thế giới!

Kính thư!

Tổng thư ký FIFA”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x