Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (HAGL): 'Tôi chỉ mong được thi đấu thường xuyên đến hết đời cầu thủ'

Sau sự trở lại đầy ấn tượng ở mùa giải 2019 ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đó là mùa giải anh cảm thấy vui nhất. Đồng thời chàng tuyển thủ này cũng bày tỏ mong ước rất giản đơn “sẽ được thi đấu thường xuyên đến hết đời cầu thủ”. Câu chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu từ điều ấy…

Phóng viên: Là cầu thủ, lẽ đương nhiên phải thi đấu thường xuyên cho đến khi kết thúc sự nghiệp, nhưng sao đó lại là điều anh luôn mong ước cho riêng bản thân mình?

Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh: Có lẽ mọi người cũng biết thời gian qua tôi thường xuyên dính chấn thương, thời gian tôi tập hồi phục và ngồi trên khán đài đến nay còn gấp nhiều lần số phút được ra sân thi đấu. Thậm chí mỗi lần tôi được tung vào sân, gia đình và anh em bạn bè thân thiết đều cầu mong cho tôi đừng dính chấn thương, bởi điều đó đã ám ảnh họ quá lâu. Ngay bản thân tôi càng sợ chấn thương hơn bao giờ hết, vậy nên trong những lời nguyện ước trước mỗi năm mới hoặc mùa giải mới, tôi luôn mong mình sẽ được ra sân thi đấu thường xuyên và nỗi ám ảnh chấn thương sẽ không bao giờ đeo bám nữa.

Nhân nói chuyện đầu năm mới, anh có thể kể cho chúng tôi biết đã trải qua kỳ nghỉ tết Canh Tý ra sao?

Tính tôi đơn giản nên nghỉ tết cũng bình thường lắm. Những ngày nghỉ vừa qua là dịp tôi được ở bên bố mẹ nhiều hơn sau một năm tập luyện và thi đấu xa nhà, là khoảng thời gian tôi được nghỉ ngơi và chiêm nghiệm lại một năm làm việc của bản thân, có thời gian thăm thú họ hàng, bạn bè sau những ngày xa quê. Nói chung, đang vui thì lại hết tết, giờ tập lại đau hết cả người (cười to).

Trước đây anh kể thường đưa mẹ đi lễ chùa trong những ngày đầu năm, hiện anh vẫn giữ thói quen ấy chứ?

Nói thật, tôi vốn ngại chỗ đông người nên không thích đến đền chùa cho lắm. Vả lại, mọi người đi lễ chùa hầu hết đều cầu danh lợi cho bản thân và điều đó phần nào cũng làm mất tính tôn nghiêm và sự thanh tịnh của nơi đây, nên những năm trước nếu có chở mẹ đi lễ thì tôi cũng chỉ đứng ngoài chờ mẹ, chứ không vào trong. Năm nay, tôi chỉ ở nhà và ngày đầu năm thắp hương cho ông bà tổ tiên để mong cho gia đình cũng như bản thân nhiều sức khoẻ và bình an.

Hỏi thật nhé, khi các đồng nghiệp cùng trang lứa, thậm chí nhỏ hơn như Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội) và sắp tới là Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội) chính thức yên bề gia thất, bố mẹ có hối anh tính chuyện gia đình trong những ngày tết vừa qua?

Ha ha, có lẽ bố mẹ tôi cũng muốn việc ấy lắm, nhưng ông bà biết tính tôi vì khi nào có thì tôi sẽ liệu ngay chứ chẳng cần hối thúc. Nói thật, hiện giờ “anh vẫn còn trẻ lắm mấy em ơi, thậm chí anh còn đang lo ế đây này” (hát rồi cười to). Trước mắt tôi vẫn đang nỗ lực cho sự nghiệp của mình trước khi nghĩ đến chuyện yên bề gia thất, bởi thực tế sự nghiệp của tôi đến giờ đã có gì đâu.

Tuấn Anh mong ước trong năm mới luôn mạnh khỏe để có thể phục vụ tốt hơn nữa cho HAGL và ĐT Việt Nam	Ảnh: Đức Cường

Đúng là so với các đồng đội cùng lứa học viện HAGL – Arsenal JMG anh chưa có thành tích gì riêng cho bản thân thật, vậy kế hoạch của Tuấn Anh trong năm nay thế nào?

Như đã nói ở trên, trong năm nay tôi luôn ước mong được thi đấu nhiều hơn trong màu áo HAGL và cùng đội nhà của mình có thứ hạng tốt hơn ở V.League, chứ không phải khổ sở đua trụ hạng như thời gian vừa qua. Thật sự tôi chỉ mong ước thế thôi chứ chưa dám nghĩ xa hơn, bởi có nhiều chuyện nói trước bước không qua.

 

Muốn có thành tích tốt hơn, đầu tiên HAGL phải có lực lượng tốt, đặc biệt là ngoại binh. Nói thật, dưới góc nhìn của giới chuyên môn, HAGL những mùa giải vừa qua toàn thi đấu theo kiểu “chấp Tây”, vậy năm nay điều này đã cải thiện hơn chưa?

Đúng là những năm trước lực lượng ngoại binh của HAGL không tốt lắm, nhưng chuẩn bị cho mùa giải 2020 qua các buổi tập và giải giao hữu Viettel vừa rồi, tôi cảm thấy các ngoại binh của chúng tôi khá ổn, thậm chí ổn nhất kể từ ngày lứa chúng tôi có mặt ở sân chơi V.League. Vì vậy, anh em chúng tôi sẽ nỗ lực và hy vọng mùa giải này HAGL sẽ có những sự đổi khác tốt hơn.

Vậy còn việc thi đấu trong màu áo ĐTQG?

Là cầu thủ, ai cũng mong muốn được khoác áo ĐTQG, tôi càng khát khao điều ấy hơn bao giờ hết, bởi bản thân luôn phải bỏ lỡ những giải đấu quan trọng của các đội tuyển Việt Nam vì chấn thương. Mừng là năm 2019 tôi được thi đấu thường xuyên và đã trở lại khá ổn trong màu áo ĐTQG ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, trong năm nay muốn có mặt ở ĐTQG, đầu tiên tôi phải làm tốt nhiệm vụ ở CLB và bản thân tôi sẽ phải nỗ lực vì điều này, bởi thành công chẳng bao giờ đến với kẻ lười biếng.

Cám ơn anh vì cuộc trò chuyện này!

 

Giấc mơ thầm kín trong năm 2020
Gọi điện cho người viết hôm mùng 3 tết, ngoài những lời chúc đầu năm mới dành cho nhau, Nhô (tên thân mật của Tuấn Anh) đã bày tỏ một mong ước khá thầm kín của bản thân, rằng mơ một lần được cùng ĐT Việt Nam lên ngôi ở AFF Suzuki Cup 2020. Tuy nhiên, “tôi không dám ước nguyện gì cả, bởi sợ nói trước bước không qua”, Tuấn Anh chia sẻ. Vậy nhưng, mong ước của Tuấn Anh cũng chính là mục tiêu phải đạt của ĐT Việt Nam trong năm nay.

XEM THÊM

Có thể hoãn trận Siêu Cúp QG 2019 vì virus Corona

Vướng thủ tục, Than.QN mất suất ngoại binh châu Á

Filip Nguyễn làm điều dị thường chưa từng thấy ở thủ môn Việt Nam 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x