TP.HCM: Một Liverpool ở V.League

Trí Công Trí Công
09:50 ngày 26-06-2020
Chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử không chỉ mang ý nghĩa riêng với Liverpool. Nhìn rộng hơn, nó tạo nên một gam màu mới cho giải đấu này. Tương tự ở V.League, người ta chờ đợi một sắc thái mới, sau khi bị nhuộm tím bởi Hà Nội FC nhiều năm trở lại đây. 
TP.HCM: Một Liverpool ở V.League

Màu đỏ, màu của Liverpool tại Ngoại hạng Anh 

BBC và Transfermarkt thống kê ra rằng để có chức vô địch nước Anh thứ 19 sau 30 năm đợi chờ, Liverpool đã phải bỏ ra 1,47 tỷ bảng chuyển nhượng và sử dụng tới 239 cầu thủ. Họ cũng đã lỡ làng ít nhất là 3 lần trong những cuộc chiến vô địch với 2 đại diện của thành Manchester vào các mùa giải 2008/09, 2013/14, 2019/20. 

Nói là lần thứ 19 vô địch nước Anh trong lịch sử nhưng gói gọn lại ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, đây mới là lần đầu tiên Liverpool được trải qua cảm giác đứng trên tất cả. Họ xứng đáng có được điều đó nếu nhìn vào hành trình của mùa giải năm nay: 28 chiến thắng, 2 trận hòa, 1 thất bại. Với 86 điểm, Liverpool hơn đội thứ 2 là Man City tới 23 điểm và vô địch sớm trước 7 vòng đấu. Đó là một thành tích đáng nể và vô cùng thuyết phục. 

Những khoảnh khắc đẹp nhất của nhà vô địch Liverpool

Liverpool không giống như Leicester City. “Lữ đoàn đỏ” có thể cũng mới chỉ lần đầu tiên vô địch giải Ngoại hạng Anh như đội bóng kể trên. Nhưng khác biệt giữa Liverpool và Leicester City nằm ở bề dày truyền thống. Họ từng 18 lần vô địch nước Anh trước khi kỷ nguyên Ngoại hạng Anh bắt đầu từ năm 1992. Họ cũng là CLB thành công nhất ở châu Âu khi đã 6 lần vô địch Champions League. Chẳng nói đâu xa khi ở năm ngoái, Liverpool lần lượt quật ngã những đối trọng như Bayern Munich, Barcelona… để đăng quang ở đấu trường châu Âu, trước khi tiếp tục một năm thành công tại khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa này. 

Nói như thế để thấy rằng Liverpool không phải là một hiện tượng xuất thần trong một năm. Với Juergen Klopp, Liverpool đã tạo nên một cuộc cách mạng. Dựa trên nền tảng những cầu thủ đã và đang có trong 3 mùa giải gần đây, Liverpool thực sự trở lại là đế chế của bóng đá Anh, giống như những gì mà họ đã làm được suốt những năm 60 đến 80 của thế kỷ trước. 

Suốt 7 năm qua, người ta chứng kiến những gam màu xanh phủ bóng Ngoại hạng Anh. Đó là màu xanh của Chelsea, Leicester và Man City. Phải đến năm nay, gam màu đỏ từng một thời hiện diện với biểu trưng là M.U và Arsenal mới trở lại. Tất nhiên, gam màu đỏ ấy là của Liverpool - một gam đỏ không thể lẫn với bất cứ đội bóng nào khác. Điều đó giúp cho Ngoại hạng Anh giai đoạn mới thêm hấp dẫn hơn, khốc liệt hơn và ganh đua hơn cả. 

TP.HCM với sứ mệnh xóa đi V.League “một màu” 

9 năm trở lại đây, V.League chứng kiến 3 nhà vô địch. 5 trong tổng số 9 mùa giải ấy, người ta chứng kiến Hà Nội FC - một đội bóng mới chỉ thành lập vào năm 2006 liên tục lên ngôi. 3/4 mùa giải gần nhất, cúp vô địch cũng vẫn chỉ nằm ở sân Hàng Đẫy của Hà Nội. Thậm chí với lực lượng gồm nhiều ngôi sao thì trước mùa giải năm nay, người ta vẫn tặc lưỡi khi nghĩ rằng Hà Nội FC sẽ có lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở V.League. Đó là một kỷ lục mà chưa một CLB Việt Nam có thể làm được.

Nhưng khi người ta đã nghĩ rằng Hà Nội FC sẽ lại nhuộm tím cả V.League, như cái cách mà họ thống trị giải đấu trong suốt 1 thập kỷ đã qua thì chính CLB này và giải đấu này lại bước vào thời kỳ với nhiều những “bất ổn” thú vị. Đội bóng thủ đô như một bệnh viện thu nhỏ khi Duy Mạnh, Đình Trọng, Minh Long, Omar, Tuấn Anh… cứ lần lượt dính chấn thương. Lực lượng tưởng chừng như có chiều sâu nhất giải thủng lỗ chỗ. Nếu như nhìn vào 2 mùa giải đá phăm phăm trước đó thì mới thấy tình cảnh của Hà Nội FC năm nay khổ sở như thế nào. 

TP.HCM duy trì phong độ tốt từ V.League 2019 sang 2020 - Ảnh: Đức Cường

Trong bối cảnh Hà Nội FC lao đao, Viettel chưa định hình, SLNA có lẽ không thể bám trụ lâu ở top đầu V.League thì với nền tảng trong lực lượng, TP.HCM đã và đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Mùa giải năm ngoái, cũng chính họ là đối trọng ganh đua đến cùng với Hà Nội FC. Và ở V.League 2020, với sự ổn định từ HLV Chung Hae Soung, với những gương mặt mới đang thi đấu ấn tượng như Công Phượng, Huy Toàn, Xuân Nam, Seo Young Duk cộng thêm những công thần như Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Văn Thành… TP.HCM đang từng bước ổn định trên vị trí số 1 tại V.League năm nay. 

Tất nhiên, để đi đến chức vô địch, TP.HCM còn phải chờ tối đa là 14 trận đấu nữa để xác định cục diện chung cuộc của giải đấu. Nhưng nhìn cái cách TP.HCM thắng liên tục trong 2 trận đấu gần đây, trước ứng cử viên Viettel (3-0) và hiện tượng SLNA (3-1), người ta đang chờ đợi vào một gam màu mới có thể hiện diện trên vị trí số 1 của V.League, sau khi sắc tím đã thống trị quá lâu ở giải đấu này. 

TP.HCM có thể “sắm vai” Liverpool ở V.League hay không? Hãy cứ chờ đợi. Bởi suy cho cùng nếu được như vậy, V.League cũng sẽ hấp dẫn hơn nhiều trong kỷ nguyên mới. 

XEM THÊM

Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh và những ‘lần đầu tiên’

Viettel cần Hải 'Quế' của... ĐT Việt Nam

Cầu thủ Hà Nội bị ném lên cáng ở Bình Dương dính chấn thương nặng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x