Văn Vinh & Minh Đức (SLNA): Trở về úp mặt vào sông quê

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:10 ngày 06-12-2017
“Quá nửa đời phiêu dạt. Con lại về úp mặt vào sông quê…”. Nghe “Khúc hát sông quê” của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chúng tôi nhớ đến tiền vệ Nguyễn Văn Vinh và trung vệ Nguyễn Minh Đức, những người đã ra đi và trở về rồi có thể nói lời tạm biệt SLNA.
Văn Vinh & Minh Đức (SLNA): Trở về úp mặt vào sông quê

Con đường xưa anh đi

17 năm về trước, trên sân Chi Lăng, U16 Việt Nam đã viết lên một câu chuyện lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi lọt vào bán kết U16 châu Á. Dưới sa bàn của HLV Nguyễn Văn Thịnh (đương kim GĐKT của SLNA), những Văn Quyến, Ánh Cường, Lâm Tấn, Hải Nam, Như Thuật, Quang Cường, Minh Đức, Văn Vinh… đã mở cánh cửa để bước ra những cánh đồng hoa hồng bóng đá. 

Trên cánh đồng hoa hồng ấy có những người đã bước đến những đỉnh cao của vinh quang, nhưng cũng có những người lụi tàn vì không bước qua được cám dỗ của hào quang, kim tiền. Văn Quyến đương nhiên là cầu thủ được nói đến nhiều nhất trong số này. Tiếc thay, “thần đồng đất Việt” chỉ là một nhà vô địch không ngai. Văn Vinh hay Minh Đức không nổi danh như người đồng đội cùng lò SLNA, tuy nhiên họ xứng đáng là những tấm gương về sự chuyên nghiệp, về sự trân quý cái nghề của mình.

Văn Vinh (áo trắng) vẫn còn sung sức để có thể cống hiến cho bóng đá

Mùa 2017, cũng có thể là mùa bóng cuối cùng Minh Đức (34 tuổi) và Văn Vinh (33 tuổi) khoác áo SLNA. Thực tế, cho đến thời điểm này,  Đức “Sâm” khá kín tiếng trong mọi kế hoạch của mình và anh cũng chưa cho biết có giải nghệ hay không. Ở mùa giải vừa qua, trung vệ này chỉ có 7 trận đá chính cho đội bóng xứ Nghệ. Kể từ trận đấu với CLB TP.HCM (hòa 2-2) ở vòng 16 diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 2/7, Minh Đức dường như “tàng hình” trong đội hình của SLNA. Chuyện lạ ở chỗ, trung vệ này rất khỏe mạnh và tập luyện cũng chẳng thua kém bất kỳ cầu thủ nào.

Với Văn Vinh, sau 3 mùa trở lại chơi cho đội bóng quê hương, đây là mùa giải mà tiền vệ này được đá chính nhiều nhất (13 trận). Hôm qua, trò chuyện với chúng tôi, Văn Vinh chia sẻ: “Đây là mùa bóng mà tôi cảm thấy chơi tốt nhất kể từ khi trở về SLNA”. Vinh cũng tâm sự rằng: “Tôi đã hết hợp đồng với SLNA nhưng nếu đội bóng cần, tôi có thể tiếp tục cống hiến đến khi không thể nữa”.

Đi thật xa để trở về

Văn Vinh rời SLNA năm 2007 để đến đầu quân cho Hòa Phát Hà Nội. Một năm sau, Minh Đức cũng nối gót người đồng đội rời quê nhà để gia nhập Hải Phòng. Cuộc sống bóng đá của Văn Vinh thăng trầm hơn rất nhiều so với bạn già của mình. Anh có 5 năm ăn cơm Thủ đô rồi xuôi vào Quảng Nam 2 mùa, trước khi trở về SLNA năm 2015.

Sự nghiệp của Minh Đức nổi tiếng hơn rất nhiều. Sau 5 năm gắn bó với SLNA, Minh Đức có 3 năm gắn bó với Hải Phòng (2008-2011). Nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cũng có 2 năm về dưới trướng Sài Gòn Xuân Thành của bầu Thụy trước khi trở lại đất Cảng, nơi có gia đình nhỏ của mình ở đó. Năm 2013, Minh Đức “quy cố hương” và gắn bó với đội bóng xứ Nghệ 4 mùa giải đã qua.

CĐV xứ Nghệ dành tình cảm đặc biệt cho Văn Vinh và Minh Đức

Thực ra, bóng đá với Văn Vinh hay Minh Đức cũng chỉ là một cái “cần câu cơm”. Gần 24 năm gắn bó với sân cỏ đỉnh cao, bóng đá đã cho họ rất nhiều thứ nhưng cũng phải nếm không ít đắng cay, thăng trầm trong sự nghiệp. Trở lại SLNA giống như một sự tri ân đối với nơi đã nuôi dưỡng, giúp họ trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp thực sự. Hay nói như Văn Vinh thì trở về nhà không phải là dưỡng già mà để cống hiến cho đội bóng quê nhà dù họ nhận được không ít lời mời từ nơi khác.

Trong những trận đấu cuối mùa giải, các CĐV SLNA đã treo băng rôn để nói lời tạm biệt với hai chiến binh cuối cùng của U16 Việt Nam năm nào. Văn Vinh còn được tận hưởng hương vị chiến thắng khi SLNA đánh B.BD để đăng qua cúp QG 2017. Dẫu sao, với 10 phút xuất hiện trên sân Vinh khi thế trận đã an bài, Văn Vinh cũng may mắn hơn người đồng nghiệp của mình, vì Minh Đức, thậm chí còn không được HLV Nguyễn Đức Thắng đăng ký vào danh sách thi đấu.

Vâng, Văn Vinh đã có những shot hình kỷ niệm với chiếc cúp duy nhất mà anh có được với SLNA, còn Minh Đức thì không. Giây phút đội nhà đăng quang, người ta chẳng biết anh ở đâu và làm gì. Nhưng dù có như thế nào đi nữa thì các CĐV xứ Nghệ vẫn dành cho họ một ngăn trong tim.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x