Ngày 31/8 của Ed Woodward

Trần Minh Trần Minh
15:13 ngày 31-08-2015
M.U rất biết cách kết thúc kỳ chuyển nhượng của mình. Họ biến Anthony Martial thành cầu thủ tuổi teen cao giá nhất qua mọi thời đại và khiến cuộc chuyển nhượng David de Gea sang Real Madrid đổ bể vào phút chót.
Ngày 31/8 của Ed Woodward
Để làm được những việc ấy, tất nhiên Phó Chủ tịch phụ trách điều hành của họ - Ed Woodward - phải trải qua một ngày đầy ắp sự kiện. Sau đây là thời gian biểu của nhân vật đang nổi như cồn này.

4 giờ chiều: Sau khi bàn thảo vào buổi sáng với Real Madrid, kết thúc nhiều tháng trời chơi trò mèo vờn chuột, rốt cục cả 2 bên cũng thống nhất về giá chuyển nhượng. Việc David de Gea đến Madrid chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong chiều ngược lại, Keylor Navas sẽ lên đường sang Manchester để trở thành người thay thế cho chính thủ thành người Tây Ban Nha.

6 giờ chiều: Sau một tiếng đồng hồ gõ vào máy tính như mổ cò, rốt cục Ed Woodward cũng in ra một văn bản rồi chuyển sang cho đại diện Real Madrid. Trong văn bản ấy có chữ Ronaldo to tướng. Đại diện cả Real lắc đầu tắp lự.

7 giờ tối: Real đã thuyết phục xong Keylor Navas để anh gia nhập Man United. Giờ là lúc M.U thảo luận hợp đồng với thủ thành người Costa Rica. Vừa làm việc này, Ed Woodward vừa tranh thủ hỏi mua Antoine Griezmann, Bafetimbi Gomis và Hakan Calhanoglu.

7 giờ 30 tối: Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Ed Woodward cho phép mình nghỉ ngơi một chút. Ông vừa ăn tối vừa tranh thủ nghía qua phim “Bố già” chiếu trên HBO. Ông kết câu: “Đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối” của Bố già. Trước đó, ông cũng đã gửi đến Monaco lời đề nghị cho Anthony Martial mà Monaco không cách nào chối từ được. Có điên mới chối từ lời đề nghị... điên rồ ấy.

7 giờ 45 tối: Ed Woodward gọi điện cho phóng viên ruột của mình, cho anh này biết M.U đang thương thảo với một lúc 3 ngôi sao tấn công, kiểu gì cũng sẽ có một người đến Old Trafford khám sức khỏe vào chiều thứ Ba.

8 giờ tối: Ed Woodward gửi 70 triệu bảng đến Bayern để hỏi mua Thomas Mueller. Đấy là lời đề nghị thứ 6 với số tiền y chang cho cùng một cầu thủ. Chắc Bayern chán quá rồi cũng bán thôi, Ed Woodward mỉm cười nghĩ.

8 giờ 30 tối: Ed Woodward tiện tay gửi thêm đề nghị nữa cho Cristiano Ronaldo và đề nghị tiếp theo cho Gareth Bale.

9 giờ tối: Thương vụ đổi De Gea lấy Navas cộng thêm tiền vẫn đang tiến triển tốt. Ed Woodward chỉ đạo sát sao cho các cộng sự để hoàn thành đầy đủ mọi giấy tờ. Ông không muốn một sai lầm như hồi 2013 lặp lại, khiến M.U không thể có được Fabio Coentrao vì trễ giờ.

9 giờ 45 tối: Ed Woodward gửi lời đề nghị tuyển mộ trị giá 150 triệu bảng Anh cho Neymar. Lỡ Ronaldo và Neymar cùng đồng ý thì hoành tráng. Ed Woodward lại gọi điện cho tay phóng viên ruột để thông báo, nhưng anh này nói sếp đã ra lệnh không đi bất kỳ tin chuyển nhượng nào liên quan đến M.U nữa. Thay vào đó, sẽ có một bài báo về Ed Woodward với tựa đề là “Cậu bé chăn cừu”.

10 giờ 47 tối: Hỏi Atletico có muốn bán Antoine Griezmann không, hỏi Dortmund có định bán Marco Reus không. Nhưng ông thòng thêm giá trần chỉ là 20 triệu bảng. Hai người ấy có thể tài năng đấy, nhưng sao so được với Anthony Martial?

11 giờ tối: Toàn bộ thông tin về cuộc chuyển nhượng De Gea đã sẵn sàng để gửi lên hệ thống TMS của FIFA. Ông báo cho đối tác Real yên tâm là hãy còn cả tiếng nữa mới hết hạn. Ông vẫn đang chờ Real Madrid, Barcelona, Dortmund, Bayern và Levekusen phản hồi về đề nghị mua người của mình. Nếu được thì ông hoàn thành mọi thủ tục cùng lúc cho đỡ mất công.

11 giờ 1 phút tối: Chờ.

11 giờ 46 phút tối: Vẫn chờ.

11 giờ 56 phút tối: Real Madrid đã nhập xong giấy tờ lên TMS. Ed Woodward giờ mới bắt đầu nhập.

11 giờ 59 phút: Ed Woodward nhập xong và tắt máy tính. Ông dùng điện thoại gửi tin nhắn báo cho Louis van Gaal và nhà Glazer biết mọi thứ diễn ra như dự kiến. Ông gửi cho David de Gea tin nhắn chia tay và chúc anh này may mắn.

12 giờ 5 phút: Ed Woodward thiếp đi trên ghế làm việc, không để ý pin điện thoại chỉ còn 6%.

NGÀY 1-9

5 giờ 45 sáng: Một buổi sáng rất yên ả. Ed Woodward thức giậy, phát hiện ra điện thoại đã tắt, hèn chi ngủ ngon thế. Ông cắm sạc.

5 giờ 47 sáng: Điện thoại lên nguồn. Ông phát hiện ra 700 email và 300 cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là từ Florentino Perez và Jorge Mendes.

5 giờ 50 sáng: Gọi cho đội ngũ kỹ thuật. Họ nói hệ thống máy tính của CLB đã nhiều năm không nâng cấp nên phải tốn 3 phút thông tin cần gửi mới được máy tính xử lý và chuyển đi. Ngày xưa Sir Alex Ferguson muốn mua ai là sang tận nơi thương thảo chứ chưa bao giờ gửi mail nên không có nhu cầu nâng cấp máy tính.

6 giờ sáng: Ông làm một ly whisky cho tỉnh táo, suy nghĩ cách đổ thừa.

6 giờ 30: Ông quyết định đổ hết cho máy tính. Không do trục trặc kỹ thuật, giờ thì Neymar, Bale, Ronaldo, Mueller đều đang ở Manchester cả rồi.

Hiện đại rõ là hại điện.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • “Phi vụ Italia” hoàn hảo của Carlo Ancelotti 'Phi vụ Italia' hoàn hảo của Ancelotti

    Ở trận tứ kết lượt về Champions League, chiến lược gia Carlo Ancelotti đã cho Real Madrid chơi đúng theo kiểu Italia. Đó là cách thức phòng ngự lì lợm, cực kỳ khó chịu, và rình rập phản công. Kết quả, Real đã thủ hoà 1-1 trên sân của Man City và đưa đối thủ vào màn xanh-chín 11m rồi kết liễu.

  • Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới? Nagelsmann sẽ dẫn dắt Bayern Munich mùa tới?

    Tương lai của HLV trưởng ĐTQG Đức, Julian Nagelsmann có thể sẽ sớm được định đoạt trong những ngày tới. Volker Struth - người đại diện của Nagelsmann, xác nhận Bayern Munich đang đàm phán với nhà cầm quân 36 tuổi này.

  • Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào? Messi đã ‘hất cẳng’ Ibrahimovic thế nào?

    Nhỏ bé về thể hình so với một Zlatan Ibrahimovic cao lớn với cá tính mạnh mẽ, song chẳng ai ngờ Lionel Messi đã khiến Ibrahimovic phải ôm hận khôn nguôi qua màn “hất cẳng” ngôi sao người Thụy Điển khỏi Barca

  • Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU Chelsea mở rộng cửa đón Varane từ MU

    Theo báo chí Anh, Chelsea sẵn sàng chiêu mộ trung vệ kỳ cựu Raphael Varane - người nhiều khả năng rời MU trong mùa hè năm nay theo dạng tự do.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x