Thư giãn: Van Gaal là Number One

Kỳ Lâm
09:23 ngày 22-12-2015
Chưa khi nào, thế giới của HLV bóng đá lại hỗn độn như thời điểm này. “Mou tèo, Pep lượn, Rodgers bay. Miura khốn đốn phận thớt chày”. Ấy thế mà, trong lúc quần tướng loạn lạc đó, bỗng nổi lên một vì sao: Van Gaal!
Thư giãn: Van Gaal là Number One
Phải nói rằng trên thế gian, Van Gaal là một “kỳ hoa dị thảo” trong làng cầm quân, với nhũ danh “Hoa tu líp thép”. Không phải nói ngoa, Van Gaal chính là HLV số zách thế giới hiện nay bởi con người này hội tụ đủ mọi phẩm chất của một bấc đế vương vĩ đại.

Xét trong lịch sử nhân loại, những bậc đế vương đều làm được những điều vĩ đại mà không ai làm nổi. Tần Thủy Hoàng giết sạch đám dị biệt để thống nhất ngôn ngữ, hòng quản lý phòng thay đồ tốt. Thành Cát Tư Hãn dùng sức ngựa tấn công biên, chơi bóng nhanh, ít chạm giày xéo cả Á Âu. Nay, Van Gaal biến một M.U “lật cánh, đánh đầu” bách chiến bách thắng thành một M.U buồn tẻ, ru ngủ và vô hại kể cũng là bậc hiếm có ở đời.

Theo wikipedia, các đế vương đều rất bí hiểm, khiến đám thuộc hạ muốn được trọng dụng đều phải giỏi kỹ năng: đoán ý của sếp. Nhưng Van Gaal còn trên đó một bậc. Không kẻ nào có thể đoán được ý của ông ta, kể là chính… Van Gaal. Khi đang cần bàn thắng, Van Gaal tăng cường hậu vệ; lúc thế trận đòi hỏi kẻ dày dạn kinh nghiệm, Van Gaal lại dụng tay mơ. Thật là thần cơ vi diệu không bút mực nào tả xiết.

Đến bản thân Van Gaal cũng không biết mình đang làm cái gì. Thật là vi diệu!
Đến bản thân Van Gaal cũng không biết mình đang làm gì. Thật là vi diệu!
 
Muốn thành đế vương phải có tính nhẫn. Việt Vương Câu Tiễn năm xưa nhẫn nhục ăn thịt lợn siêu nạc của kẻ thù để đợi ngày báo thù mất nước. Nay, Van Gaal còn ẩn nhẫn hơn. Khán giả chửi, không phản ứng. Truyền thông chửi, không cau mày. Đối thủ chửi, không biến sắc mặt. Bị loại khỏi Champions League, không lộ buồn. Bị out khỏi Top 4, không hoài tiếc. Chỉ an nhiên ngồi như phỗng đá, tay mải miết chép ghi. Thật là một bậc đại trượng phu!

Đế vương trước hết là người hiền. Lưu Bị ném con mua lòng tướng khiến danh thơm bốc mùi thiên cổ. Van Gaal từ ngày sang M.U vô cùng yêu kính đám Rooney, Fellainy… mặc cho chúng chạy loăng quăng trên sân chẳng được tích sự gì. Tấm gương sờ sờ của Mourinho, ra đi tức tưởi với 3 nhát dao đâm sau lưng của Fabregas, Hazard, Costa càng thêu hoa dệt bướm cho lòng nhân của Van Gaal.

Những kẻ ôm mộng bá vương đều có nhãn quan vượt quá “tư duy nhiệm kỳ”, tầm nhìn xa trên mười cây số. Có thể khẳng định, trong giới làm HLV hiện nay, chẳng ai nhìn xa bằng Van Gaal, kể cả chấp đeo kính cận. 

Thua trận, bị loại khỏi Champions League, mất top 4....sao phải xoắn!
Thua trận, bị loại khỏi Champions League, mất top 4....sao phải xoắn!

Những kẻ khác chỉ nhăm nhăm dùng quân tài hiện có để mưu cầu thành tích hòng báo cáo cuối năm lĩnh thưởng Tết. Còn Van Gaal sẵn sàng dùng những cầu thủ trẻ, hứa hẹn sẽ tỏa sáng sau 10-20 mùa bóng nữa. Viết đến đây, sực nhớ đến chuyện quan chức đua nhau đi nước ngoài học tập khi chỉ còn mấy tháng nữa là về hưu, chỉ biết vỗ đùi đánh đét: “Tiên sư anh Van Gaal, nhìn xa thế là cùng”. 

Trên tất cả, Van Gaal là kẻ cơ mưu quyền biến thiên hạ vô địch. Khi thua, Mourinho nằng nặc đổ tại bị học trò làm phản. Khi thua, Wenger nhất quyết đổ lỗi cho đối tượng “Khách Quan”. Khi thua, Pellegrini nghiến răng trừng mắt nhìn trọng tài. Còn Van Gaal, quan ngài không đổ lỗi cho ai, cũng không nhận lỗi mà chỉ dùng câu từ đưa đẩy khiến người nghe lâm vào mớ bòng bong lúc nào không hay và bỏ quên câu hỏi lớn nhất: Tại sao M.U lại thua thua thua?

Chính vì thế, xin khẳng định rằng: Van Gaal là Number One, tức HLV số zách trên thế giới. Chứ không phải dạng ruồi đâu, ruồi ruồi ruồi đâu!

* Bài viết thuộc mục thư giãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thư giãn: Chọn chủ mà thờ Thư giãn: Chọn chủ mà thờ

    Mourinho lại bị Abramovich sa thải, lần thứ 2. Để đến cơ sự này, âu cũng tại Mourinho không biết chọn chủ mà thờ. Gợi ý những nơi mà các HLV nên lựa chọn để trao thân gửi phận, tránh thảm cảnh của Mourinho

  • Thư giãn: Giá như không có ruồi Thư giãn: Giá như không có ruồi

    “Con ruồi là giống hiểm nguy. Cái chân của nó rất vi trùng nhiều”. Nhà thơ Bút Tre đã viết như thế về sự nguy hiểm của loài ruồi. Nhưng hóa ra, con ruồi còn đáng sợ hơn rất nhiều chứ không chỉ bằng cái chân đầy vi trùng.

  • Fan Phét: Vòng đời của Sturridge Fan Phét: Vòng đời của Sturridge

    BongdaPlus tìm hiểu vòng đời của một số cầu thủ đặc biệt.

  • Thư giãn: Thế nào gọi là oan? Thư giãn: Thế nào gọi là oan?

    Bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng, ông Van Gaal tức tối lắm. Từ khi trận đấu với Wolfsburg kết thúc, ông luôn mồm kêu than rằng Man United của ông bị chết oan vì trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ của Lingard đến mấy trăm phần trăm.

  • Thư giãn: Arsenal thì có gì hay? Thư giãn: Arsenal thì có gì hay?

    Arsenal vừa lách qua khe cửa hẹp để tiếp vào vòng knock-out Champions League. Mới thế thôi mà huênh hoang tợn như kiểu ta đây là quán quân Đường Lên Đỉnh Olimpia tài năng ngời ngời, không thèm về nước ấy. Đúng là cái đồ “ếch ngồi đáy giếng”.

  • Thư giãn: Chân gỗ là hạng nhất Thư giãn: Chân gỗ là hạng nhất

    “Chân cầu thủ làm bằng gì thì ghi bàn giỏi?”. Các tuyển trạch viên, HLV ung hết cả thủ với câu hỏi này vì phiên chợ mua bán, sang tên, cho mượn, thế chấp cầu thủ mùa Đông đã rất cận kề. Thậm chí phải mở cả cuộc hội thảo.

  • Thư giãn: John Lennon và Liverpool Thư giãn: John Lennon và Liverpool

    Tròn 35 năm ngày thủ lĩnh John Lennon của ban nhạc huyền thoại The Beatles bị ám sát bằng 5 phát súng trước tòa nhà Dakota (New York) bởi fan cuồng Mark David Chapman. Tuy nhiên, số phận của CLB Liverpool vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời tiên tri của “Thánh John” thông qua các ca khúc của mình.

  • Thư giãn: Con rùa thần thánh ở Premier League Thư giãn: Con rùa thần thánh ở Premier League

    Hồi xưa, có một con rùa thắng được cả con thỏ khi chạy đua, khiến con thỏ vô cùng kính nể. Ngày nay, ở Premier League, có một con rùa khiến mọi con thỏ đều ngán ngại.

  • Thư giãn: Những bí mật giật mình Thư giãn: Những bí mật giật mình

    Cầu thủ chính là những đối tượng bị tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng “18+”. Tuy nhiên, 5 cầu thủ thuộc Top 5 tìm kiếm nhiều nhất lại tương ứng những xu hướng sex giật mình.

  • Thư giãn: Ai là cao thủ 2015 Thư giãn: Ai là cao thủ 2015

    Cuối năm 2015, đỉnh núi Mont Blanc cao ngút ngàn, phủ đầy tuyết trắng đứng ngạo nghễ. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng xuất hiện 5 bóng người phi thân vun vút như sao băng giữa rừng thông. Đến một hẻm núi có 5 mỏm đá, họ dừng lại và nhảy vút lên trên từng mỏm đá.

  • Thư giãn: Messi, chớ nên sang Man City Thư giãn: Messi, chớ nên sang Man City

    Nghe tin anh Messi sắp sửa “gạt lệ, ôm quần sang Man City” lòng tôi bỗng xốn xang như Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích. Ừ thì với mức lương 3,2 triệu bảng/tháng thì đến tôi cũng sẽ ra đi, tuy nhiên, với Messi thì không nên bởi kẻo “tiền chưa đến, hối hận đã về”.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x