Bồ Đào Nha vs Uruguay: Cuộc chiến của những quái kiệt

Đỗ Trung
Từ 13:39 ngày 30-06-2018
Với những ông vua "gây tranh cãi" trên sân như Cristiano Ronaldo, Pepe hay Luis Suarez, cuộc thư hùng giữa Bồ Đào Nha và Uruguay ở vòng 1/8 World Cup 2018 hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng, thậm chí có thể là một cơn mưa thẻ phạt.

Giới mộ điệu chắc hẳn vẫn chưa thể quên "cuộc chiến Nuremberg" đầy tai tiếng diễn ra giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan tại vòng 1/8 World Cup cách đây 12 năm. Ở trận cầu ấy, trọng tài người Nga Valentin Ivanov đã phải rút ra tới 16 chiếc thẻ vàng cùng 4 thẻ đỏ - một kỷ lục chưa từng có. Chính bởi vậy, cho tới nay, đây vẫn được coi là một trong những trận đấu dơ bẩn, xấu xí nhất lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ngay ở đầu trận, hậu vệ Khalid Boulahrouz phía Hà Lan đã phải ăn thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Ronaldo, khiến anh phải rời sân trong nước mắt trước giờ nghỉ giữa hiệp. Siêu sao thuộc biên chế Real Madrid sau đó mô tả rằng, pha vào bóng đó của Boulahrouz là có chủ đích triệt hạ làm anh bị chấn thương. Và chắc chắn ở màn so tài với Uruguay đêm nay, Ronaldo có lý do để lo lắng.

Đối đầu với Ronaldo không ai khác ngoài "hòn đá tảng" mang tên Diego Godin. Uruguay là đội duy nhất vượt qua vòng bảng World Cup 2018 mà không để lọt lưới bàn nào, và Godin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong thành tích ấn tượng ấy. Ở tuổi 32, trung vệ của Atletico Madrid tiếp tục chứng minh vì sao anh luôn được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ở khoản làm câm lặng tiền đạo đối phương. Với 27 lần đã đối đầu Ronaldo ở các trận derby Madrid kịch tính, Godin biết rõ mình cần làm gì để bắt chết CR7. 


Tính đến thời điểm hiện tại của World Cup 2018, Godin mới có 3 lần phạm lỗi. Trái lại, Ronaldo đã 13 lần bị đốn hạ. Các hậu vệ luôn sẵn sàng làm đủ mọi cách để ngăn cản đương kim Quả bóng vàng. Dù vậy, bản thân Ronaldo cũng luôn chuẩn bị những "ngón đòn đặc sản", đặc biệt mỗi lúc xuất hiện trong khu cấm địa khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải cảnh giác.

Ronaldo đã ghi 22 bàn ở 31 trận derdy Madrid, song Godin cũng chẳng kém cạnh khi ngăn CR7 tìm mành lưới ở 13/21 lần giáp mặt. Ngoài ra, giữa Ronaldo và Godin còn không ít lần xảy ra tranh chấp nảy lửa. Siêu sao Bồ Đào Nha từng đấm Godin ở Siêu cúp Tây Ban Nha, trước khi trung vệ của Uruguay đáp lễ bằng cú cùi chỏ vào đầu Ronaldo năm 2017.

Bên cạnh cuộc chiến Ronaldo - Godin, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua màn so tài giữa Pepe và Suarez - những quái kiệt của làng túc cầu đương đại. Khi còn khoác áo Real Madrid, Pepe được gắn mác "đổ tể" bởi lối chơi rắn và đầy tiểu xảo. Điều này đã được kiểm chứng ở chiến thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Morocco. Trong một tình huống mà hậu vệ Mehdi Benatia phía Morocco chỉ chạm nhẹ vào lưng, Pepe ngay lập tức ngã lăn kềnh ra sân kêu đau.


Tuy nhiên, nếu Pepe sở hữu 8 phần quái thì Suarez cũng chẳng thể ít hơn. Tiền đạo 31 tuổi này chưa bao giờ thoát khỏi những tranh cãi, dù người hâm mộ đã thấy một Suarez "hiền lành" đến lạ thường trên đất Nga. Còn nhớ ở World Cup 2014, Suarez đã cắn vào vai Giorgio Chiellini, khiến anh phải nhận án phạt nặng sau đó.

Và chẳng biết ở trận cầu đêm nay, Suarez sẽ ứng phó ra sao khi trước mặt anh là một Pepe già dơ và bản lĩnh. Một cuộc chiến căng thẳng và hấp dẫn đang chờ đợi người hâm mộ trong 90 phút tại sân Fisht, Sochi.

Nhận định & bình luận trước trận Bồ Đào Nha - Uruguay

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x