CĐV Anh, những fan cuồng đáng yêu

TRANG ANH
Từ 10:36 ngày 14-07-2018
World Cup hẳn sẽ buồn lắm nếu thiếu CĐV người Anh - những con người đãng trí, say xỉn, lố bịch… nhưng cũng vô cùng đáng yêu với tình yêu bóng đá cháy bỏng của mình.

Hôm nay sẽ là ngày người Anh được cháy lên lần cuối cùng cho kỳ World Cup 2018. Họ đã trải qua một hành trình đáng nhớ. Họ để lại nước Nga những con người, những câu chuyện, những màn ăn mừng luôn đứng giữa ranh giới của lố bịch và… đáng yêu.

Đầu tiên là câu chuyện về chàng giáo viên tội nghiệp Graeme Hulks. Hulks năm nay 40 tuổi, đã trải qua vài mảnh tình vắt vai mới kiếm được người phụ nữ lý tưởng của cuộc đời. Nhưng World Cup 2018 đã lấy đi của anh gần như tất cả. 

Hulks lên đường sang Nga xem World Cup ngay từ những ngày đầu tiên, bỏ lại vị hôn thê ở London. Họ vốn có kế hoạch khám phá châu Á vào mùa Hè này để hâm nóng tình cảm. Nhưng Hulks không nói không rằng mang toàn bộ tiền tiết kiệm của 2 người mua vé máy bay, vé dự khán các trận đấu của ĐT Anh, thuê phòng ăn dầm ở dề tại Nga suốt hơn 20 ngày qua. Trái tim người đàn ông chỉ có thể yêu một thứ vào một thời điểm. Và Hulks đã chọn bóng đá, chấp nhận chia tay cô bạn gái vì World Cup.

Graeme Hulks khoe bản thân đang cháy túi vì chơi ngông
Graeme Hulks khoe bản thân đang cháy túi vì chơi ngông

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Sau khi chứng kiến Kieran Trippier sút tung lưới ĐT Croatia trong trận bán kết, Hulks phấn khích tới mức giành cả hiệp 2 chỉ để… mua vé tàu tới Moscow và mua luôn vé trận chung kết. Tổng thiệt hại là 3.000 bảng.

Có ngờ đâu ĐT Anh thua ngược Croatia và Hulks đã tiêu những đồng tiền cuối cùng của mình. Anh phải lựa chọn giữa việc ở lại Saint Petersburg xem trận tranh hạng ba của ĐT Anh hay vẫn cứ di chuyển lên Moscow xem trận chung kết giữa Pháp và Croatia. Hulks có lẽ sẽ một lần nữa chọn tình yêu. “Tôi không hối hận, dù hiện tại tôi đã cháy túi và phải ngủ tạm ở ga tàu đêm hôm qua”, anh chàng giáo viên tội nghiệp này tâm sự.

Cũng rơi vào một hoàn cảnh dở khóc dở cười như Hulk còn có anh chàng Jamie Richardson. Trước thềm trận bán kết với Croatia, Jamie nổi hứng đi xăm luôn cúp vàng World Cup kèm theo dòng chữ: “England 2018, World Cup winner” vào bụng. Giờ đây thì hình xăm đó đã sai bét. Nhưng thôi, chơi được thì phải chịu được.

Douglas Moreton, fan quên vé nổi tiếng trên mạng xã hội

Nổi tiếng hơn một chút so với 2 anh chàng tội nghiệp trên là Douglas Moreton. Người đàn ông trạc 60 tuổi này bất đắc dĩ được lên hẳn báo chí bản địa khi ông mất công lặn lội tới Nga xem ĐT Anh thi đấu mà lại… quên vé ở nhà. 

Càng ly kỳ hơn khi Douglas Moreton đột ngột mất tích suốt 6 ngày qua. Người thân của ông đăng tin toán loạn lên mạng xã hội nhờ người Anh ở Nga và cảnh sát địa phương tìm hộ Douglas đang ở đâu. 5 ngày trôi qua, chẳng ai có nổi thông tin lạc quan gì về Douglas.

Phải mãi tới tối qua, một đoạn video từ CCTV đã tình cờ bắt được hình ảnh của ông tại Moscow, gần một cửa hàng McDonalds. Lần theo dấu vết, cảnh sát rốt cuộc cũng tìm ra nơi Douglas ở. Ông được tìm thấy trong tình trạng đang say bét nhè. Sau khi tỉnh lại, Douglas cho biết, ông say rượu vì quá buồn về thất bại của ĐT Anh trước Croatia.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x