Chờ xem một Brazil khác ở trận chiến với Mexico

Kinh Thi
Từ 16:07 ngày 02-07-2018
Ở vòng đấu bảng, Brazil phải đợi đến những phút bù giờ mới ghi được bàn thắng vào lưới Costa Rica. Đấy là một bài học quý. Còn có bài học tương tự nào?

Nếu như những gì báo chí đã đăng là đúng, thì HLV Tite tuy không tham dự World Cup 2014 nhưng ông đã xem không sót bất cứ trận nào và nghiên cứu rất kỹ giải đấu ấy. Tite đã xem cái cách mà Brazil tấn công mãi, dứt điểm mãi, nhưng rút cuộc lại không ghi bàn trước Mexico, ngay tại sân nhà.

Điểm chung thường thấy nơi các trận đấu của Brazil, nhất là khi đối thủ không được xếp cùng đẳng cấp với họ: làm sao để xuyên thủng các hàng phòng ngự vừa đông người, vừa chặt chẽ. Brazil có thể vẫn chưa hoàn thiện hệ thống phòng ngự, nhưng đấy lại chưa phải là đề tài rắc rối khiến Tite phải cố giải quyết ở thời điểm này. Đề tài phòng ngự sẽ chỉ trở nên quan trọng khi thầy trò Tite chuẩn bị đương đầu với các ứng viên vô địch thật sự. Còn bây giờ, tức là lúc đang trên đường tiến đến chỗ phải toan tính phòng ngự ấy, vấn đề của Brazil là làm sao để ghi bàn trước một đối thủ có đến 90% là sẽ phòng ngự nhiều hơn tấn công.

Tite sẽ phải nhận định, dự đoán về các kiểu phòng ngự. Đối phương sẽ chơi kèm người hay phòng thủ khu vực? Sẽ bố trí hàng hậu vệ cao hay thấp? Thủ bằng số đông hay sẽ cầm chừng, lăm le cơ hội phản công? Trên lý thuyết, đã có trận thắng Costa Rica ở vòng bảng để Tite rút kinh nghiệm. Xa hơn một tí, đã có trận hòa 0-0 với chính Costa Rica tại kỳ World Cup ở Brazil 4 năm trước. Và thậm chí, đã có chiến thắng đậm đà 3-0 cho Thụy Điển cách đây chỉ mới vài ngày, như một cơ sở tham khảo về cách xuyên thủng hàng thủ Mexico.


Cần nhớ: đấy là lúc Mexico chỉ cần hòa là chắc chắn đi tiếp với tư cách đội đầu bảng (và “né” được Brazil ở giai đoạn này). Còn nếu thua, Mexico coi như đứng trên bờ vực bị loại. Chỉ vì một bất ngờ ngoài dự đoán của hầu hết giới quan sát (Đức thua Hàn Quốc) mà Mexico bây giờ mới còn tồn tại ở World Cup.

Trên nguyên tắc, Brazil dứt khoát phải vượt qua Mexico. Tương quan lực lượng nói lên điều ấy. Thời cơ cũng đang hối thúc thầy trò Tite, trong một giải đấu mà không ít đối thủ danh tiếng đã sớm bị loại. Không thắng nổi Mexico, bất kể vì nguyên nhân gì, đội tuyển Brazil đang hừng hực khí thế sẽ chỉ còn đường duy nhất là tự trách mình, tự thấy xấu hổ với mình. Cho nên, việc của giới quan sát hôm nay chẳng phải là chờ xem ai sẽ thắng, mà là chờ xem cái cách chiến thắng của Selecao.

Nhiều khả năng, đấy sẽ không còn là Brazil mà mọi người đã thấy ở vòng bảng nữa. Vẫn như mọi khi, ứng cử viên vô địch World Cup là những đội càng đá càng hay, và càng tiến xa ở giai đoạn knock-out thì họ càng trở nên khác với chính mình, cả trong lối chơi chứ không chỉ ở hình ảnh bên ngoài. Đội tuyển Pháp trong trận thắng Argentina là một trường hợp điển hình. Họ bỗng tấn công dữ dội, có cả đường nét lẫn tốc độ, có vai diễn người hùng, không phải như Pháp chỉ ghi đúng 1 bàn từ tình huống mở trong suốt vòng bảng.

Một ứng cử viên vô địch sáng giá như Brazil không thể chỉ mãi loay hoay với đề tài “ Philippe Coutinho hay Neymar”. Brazil không thể chỉ có bấy nhiêu. Không riêng khán giả hoặc giới bình luận, đây còn là lúc để các đối thủ sắp tới của Brazil xem kỹ và rút ra nhận xét: đội bóng của Tite còn những điểm mạnh nào nữa. Ít ra là ở hàng công!

Vẹt Natasha dự đoán trận Brazil - Mexico 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x