Chuyện Cá tháng 4 ở Bồ Đào Nha

Dũng Phan
Từ 09:48 ngày 01-04-2021
Hôm nay là ngày Cá tháng 4, một ngày hội của những trò đùa và những lời nói dối không có tác hại, ngày không ai được quyền giận nhau ở khắp nơi trên thế giới vì những lời nói dối. Ở Bồ Đào Nha, ngày 1/4 được gọi là “Dia de Mentira” với trò đùa rất đơn giản: ném bột vào nhau.

Trong ngày này, người dân Bồ Đào Nha thường mua một túi bột, giấu trong người và đợi cơ hội để ném vào bạn bè. 

Nhưng Bồ Đào Nha còn là một quốc gia yêu bóng đá, và ngày 1/4 với họ có hai chuyện lớn để cười. Bạn đã nghe đến cái chuyện bán cầu thủ cho quốc gia khác chưa? Chắc chưa. Vậy mà vào năm 2011, tờ Independent đã “cả gan” tung tin Bồ Đào Nha quyết định bán đứt Cristiano Ronaldo cho… Tây Ban Nha với giá 160 triệu bảng. Thời điểm đấy, Bồ Đào Nha đang gánh khoản nợ công lớn. Và tờ báo của Anh đã đưa ra lời nói dối trắng trợn Bồ Đào Nha bán Ronaldo để giải quyết khoản nợ quốc gia. Họ thậm chí còn đưa cả một vị giáo sư kinh tế tại Đại học Lisbon lên phát biểu để tăng tính tin cậy. Còn dẫn lời là Ronaldo chấp nhận quyết định của chính phủ vì không muốn chứng kiến nền kinh tế nước nhà lún sâu vào khủng hoảng như Hy Lạp. Người Bồ Đào Nha đương nhiên là nửa tin nửa ngờ rồi. Đa phần là không tin, vì đây là tin buồn. Cơ chế phủ nhận của con người đương nhiên từ chối. 

Thế còn tin vui thì sao? Xin lỗi là họ tin sái cổ. Chuyện cách đó hơn 13 năm, trước thềm World Cup 1998, Bồ Đào Nha với thế hệ vàng là những Luis Figo, Rui Costa… vì xếp thứ 3 ở vòng loại nên cam phận ngồi ngoài tại sân chơi lớn nhất thế giới. Người Bồ Đào Nha rất buồn bã, thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời, tờ Correio da Manha loan tin “FIFA cử Bồ Đào Nha dự World Cup 1998 thay cho Iran vì lý do chính trị và an ninh”. Hơi khó tin, nhưng chuyện này từng có rồi mà (Đan Mạch thay Nam Tư ở EURO 1992 và vô địch cách đó 6 năm chứ đâu xa), kết hợp với tình hình chính trị lúc ấy tại Iran, thế là hàng ngàn người dân Bồ Đào Nha tràn ra đường ăn mừng, nhảy múa. Không ai để ý cái “ngày đẹp trời” ấy chính là ngày 1/4/1998. Đến ngày hôm sau, Correio da Manha thông báo chỉ là tin xạo. Lập tức một cơn giận giữ điên rồ và vô số lời chửi bới đổ lên đầu tòa soạn. Đây là cú lừa ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá. 

Đến giờ người ta cũng chẳng hiểu tại sao chỉ có Bồ Đào Nha mới là nạn nhân của nhiều trò đùa đến thế. Có lẽ vì họ yêu bóng đá quá chăng? Có thể, nhưng cũng phản ánh được rằng người Bồ Đào Nha khát khao thế nào về đội tuyển và về CR7. Thật may mắn, kể từ sau EURO 2016 đến nay, những niềm đau của họ đã được đổi màu hạnh phúc, và tất nhiên không phải cần lời nói dối nào nữa.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x