Croatia lần đầu vào chung kết World Cup: Bản hùng ca vĩ đại

Trần Hoà
Từ 11:13 ngày 13-07-2018
Hành trình vào chung kết World Cup 2018 của Croatia không rực rỡ. Họ đều trải qua tối thiểu 120 phút chiến đấu gian khổ mới có thể vượt qua các đối thủ ở vòng knock-out. Tuy nhiên, đó vẫn là bản hùng ca vĩ đại mà đội bóng áo ca-rô đang viết tại nước Nga mùa Hè này.

Thép đã tôi thế đấy!
Tại EURO 2008, bóng đá Croatia trình làng lứa cầu thủ trẻ tài năng hứa hẹn sẽ giúp họ gặt hái vinh quang. Năm đó, những Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Rakitic hay Vedran Ćorluka mới ở độ tuổi mười chín đôi mươi. 

Niềm hy vọng của bóng đá Croatia thực sự nở rộ ở giải đấu tại Áo và Thụy Sỹ. Họ khởi đầu với 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, gồm cả trước gã khổng lồ Đức. Tuy nhiên, giấc mơ của người Croatia đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi họ thua Thổ Nhĩ Kỳ ngay ở vòng knock-out đầu tiên sau loạt luân lưu. “Thế hệ vàng” của bóng đá Croatia có thể nói bắt đầu bằng những giọt nước mắt trên chấm 11m như vậy.

Kể từ đó, các tài năng trẻ xuất chúng của bóng đá Croatia không ngừng thăng tiến và vươn lên trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, giấc mơ về một chiến công vĩ đại của ĐT Croatia ngày càng xa vời. Họ không thể giành vé đến World Cup 2010, bị loại ngay tại vòng bảng EURO 2012. Ngay cả khi “thế hệ vàng” đã ở độ chín nhất, đội bóng áo ca-rô vẫn tiếp tục phải nếm trải những nỗi đau đầy nhức nhối, khi tiếp tục bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 và ở vòng 1/8 EURO 2016. Sự tuyệt vọng hiển nhiên đã bắt đầu xuất hiện. Một thế hệ xuất chúng hiếm có của nền bóng đá nhỏ bé Croatia có nguy cơ bỏ đi.

Nhưng không, bóng đá Croatia vẫn tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào những Modric, Rakitic hay Mandzukic. Họ vẫn xây dựng đội hình xung quanh những “cậu bé vàng thất bại” mà không một chút hoài nghi, dù rằng họ đã bước vào buổi xế chiều của sự nghiệp.

“Thế hệ vàng” đó của bóng đá Croatia bước đến World Cup 2018 với niềm hy vọng cuối cùng có thể làm nên một điều lớn lao. Để rồi, khi đứng trước cơ hội cuối, những chiến binh áo ca-rô đã chiến đấu và chiến thắng một cách oanh liệt. Croatia toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó có trận thắng 3-0 trước gã khổng lồ Argentina. Đến vòng knock-out đầu tiên, họ chạm trán Đan Mạch và phải kéo nhau đến loạt luân lưu 11m. 

Ý chí thép của Croatia đã được thể hiện rõ nét trong màn ngược dòng đánh bại Anh
Ý chí thép của Croatia đã được thể hiện rõ nét trong màn ngược dòng đánh bại Anh

Định mệnh đã xuất hiện trong đội bóng của những Modric,  Rakitic, Ćorluka... Tại EURO 2008, khi “thế hệ vàng” này của bóng đá Croatia được trình làng, họ cũng đã đi trên một hành trình tương tự. Giờ đúng 10 năm sau, trong cơ hội có thể nói cuối để hoàn thành sứ mệnh lịch sử với bóng đá Croatia, họ lại đi trên con đường đó. 

Nhưng không, “thế hệ vàng” bóng đá Croatia đã vượt qua được loạt luân lưu trước Đan Mạch và vượt qua được định mệnh. 

Croatia tiếp tục phải đối mặt với thách thức tận cùng ở tứ kết trước chủ nhà Nga. Trong 90 phút chính thức, họ bị dẫn bàn trước và phải chịu sức ép khủng khiếp từ mọi phía, nhưng vẫn gỡ hòa thành công. Trong 30 phút đá hiệp phụ, họ đã đến gần chiến thắng nhưng bị gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Một loạt “đấu súng” nữa lại đến với những chiến binh áo ca-rô và họ lại tiếp tục vượt qua.

Bản hùng ca thứ hai
Đến rạng sáng qua, khi sức lực đã bị bào mòi bởi 2 cuộc tử chiến hơn 120 phút với Đan Mạch và Nga, đội bóng của HLV Zlatko Dalic chỉ còn có thể chơi với một nửa sức mạnh, phải gồng mình lên trong từng pha bóng. Và rồi họ lại bị dẫn bàn từ rất sớm và gần như tuyệt vọng trước sức vóc của bầy sư tử trẻ Anh. Tuy nhiên, rất nhiều thất bại và vô vàn thử thách tận cùng trong quá khứ đã giúp Croatia vẫn cố trụ vững, để rồi điều mà ít người dám tin đã xảy ra. Croatia bằng ý chí thép được tôi luyện qua rất nhiều thất bại và gian khổ đã giành chiến thắng với bàn gỡ hòa của Ivan Perisic trong thời gian chính thức và nhát kiếm quyết định của Mario Mandzukic ở giữa hiệp phụ thứ hai. Những đôi chân tưởng như không thể đứng lên nổi của đoàn quân áo ca-rô đã chiến thắng những bước chạy hùng dũng của đoàn quân Tam sư. 

Croatia chỉ có dân số hơn 4 triệu người, là quốc gia nhỏ bé thứ hai tại World Cup 2018, chỉ sau Iceland. Croatia từng viết lên một bản hùng ca khi giành ngôi đệ tam World Cup 1998 ngay trong lần đầu tham dự với tư cách một quốc gia độc lập, với thế hệ của những Boban, Suker, Prosinecki... 

Giờ sau đúng 20 năm, họ đã lại viết nên bản hùng ca thứ hai. Lần này là về một hành trình vượt qua rất nhiều gian khổ, thất bại để tìm đến vinh quang. Và lần này, bản hùng ca đó còn vĩ đại hơn, khi giờ những Modric, Rakitic, Mandzukic.. còn có mặt trong trận chung kết World Cup 2018! 

Tương lai vẫn sáng với Croatia!
Có thể nói, thế hệ vàng hiện tại của Croatia sẽ chấm dứt sau VCK World Cup 2018, khi những Mandzukic, Modric, Rakitic hay Corluka đều đã ở “tuổi băm”. Tuy nhiên, lực lương Croatia hiện tại vẫn còn nhiều ngôi sao khá trẻ trung, như Andrej Kramaric (26), Marko Pjaca (23), Mateo Kovacic (24), Ante Rebic (24), Marcelo Brozovic (25).

Nội soi World Cup số 23: Croatia - bản lĩnh trong gian khó

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x